Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Mỹ
[MINH HUỆ 21-02-2025] Việc quảng bá Thần Vận năm 2025 có một ý nghĩa rất đặc biệt. Trước hết, con xin cảm tạ Sư phụ Lý đã ban cho các đệ tử thêm cơ hội cứu độ chúng sinh và kiến lập uy đức. Tuy vậy, tôi cũng cảm nhận được sự khó khăn trong việc cứu nguời và tính cấp bách trong đoạn thời gian này.
Tôi vẫn nhớ như in về ngày diễn cuối cùng của Thần Vận tại nhà hát địa phương chúng tôi vào năm 2024. Sáng sớm hôm đó, một đồng tu gọi điện, và nói muốn mua một vé cho người thường. Tôi nhanh chóng kiểm tra trang web trực tuyến, nhưng trang web của chúng tôi đã đóng, và không còn vé nào nữa. Tôi ghé qua trang web của nhà hát, và cũng thấy không còn vé. Không tin vào mắt mình, tôi kiểm tra lại, thậm chí còn dịch sang tiếng Trung để kiểm tra, và cuối cùng cũng khẳng định được rằng tất cả vé đã bán hết!
Tôi đi từ trạng thái không tin, cho đến rơi nước mắt vì hạnh phúc, và nghĩ: “Cuối cùng chúng tôi đã làm được!” Trong đợt quảng bá năm 2024, chúng tôi nỗ lực hết mình cho từng suất diễn, và không dám buông lơi giây phút nào cho đến ngày cuối cùng.
Tháng Giêng năm nay có bốn buổi diễn, nên chúng tôi không có nhiều thời gian để bán vé. Độ khó trong việc cứu người gia tăng, và yêu cầu đối với trạng thái tu luyện của chúng tôi cũng cao hơn. Lúc đầu, tôi cảm thấy rất nhiều áp lực, nhưng sau đó tôi buông tâm xuống, chỉ tập trung vào việc làm tốt những gì cần làm. Mục tiêu là cứu nhiều người nhất có thể, và không để lại bất kỳ hối tiếc nào. Tôi dành toàn bộ thời gian rảnh để quảng bá Thần Vận, đây là điều quan trọng nhất.
Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm bản thân trong việc quảng bá Thần Vận năm nay.
Phối hợp vô điều kiện
Trong quá trình quảng bá Thần Vận, tôi đã tham gia một số hạng mục nhỏ, và làm việc với nhiều người. Tôi đặt ra mục tiêu cho bản thân: cố gắng phối hợp hết sức có thể, không áp đặt ý kiến cá nhân vào, và tập trung làm tốt những gì cần làm. Tôi chỉ là một lạp tử trong chỉnh thể, những việc tôi làm chỉ là một mắt xích của toàn bộ quá trình, và không thể nhìn rõ bức tranh tổng thể.
Vì vậy, tôi không bình luận về sự sắp xếp của các điều phối viên, cũng không bộc lộ cảm xúc cá nhân, chỉ đơn giản là hợp tác vô điều kiện. Có thể một số sự sắp xếp và một số việc không giống với phong cách làm việc hoặc lối nghĩ của tôi, nhưng khi gặp phải, tôi coi đó là cơ hội để tu luyện và đề cao.
Nếu trong quá trình này có thể phối hợp với tâm thái của người tu luyện, thì đó chính là thật sự hỗ trợ. Tất cả chúng ta đều mong muốn điều tốt đẹp nhất cho Thần Vận. Ban đầu có một số vấn đề, nhưng khi chúng tôi phối hợp với nhau, mọi chuyện đều có kết quả tốt đẹp.
Tận tâm cứu người
Vì đã tham gia quảng bá Thần Vận hơn 10 năm, nên cảm giác thiêng liêng của việc cứu người trong tôi dần phai nhạt. Tôi tham gia bán vé tại quầy, dán áp phích, phát tờ rơi, và treo tờ giới thiệu trên tay nắm cửa, nhưng khi nhìn lại, tôi nhận thấy mình không thật tận tâm làm việc. Nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động sâu sắc.
Có lần, tôi bán vé tại quầy cùng hai đồng tu khác. Họ trực tại quầy cả ngày, không ăn, chỉ uống nước, và thậm chí rất hiếm khi đi vệ sinh. Họ cho biết việc bán vé tại quầy luôn như vậy. Sau đó, tôi ngộ ra nhờ có sự gia trì của Sư phụ, khi họ không hề có tạp niệm nào mà chỉ chuyên tâm giới thiệu Thần Vận và cứu người, thì xuất hiện trạng thái siêu thường này.
Tôi nhớ một hôm, khi một học viên giúp một đôi vợ chồng mua vé, đồng thời hai người bạn của họ ở Las Vegas cũng muốn mua vé, vì bạn của họ sẽ đến đây vào cuối tuần và bốn người họ muốn đi xem cùng nhau. Quá trình đặt vé tốn rất nhiều thời gian với nhiều thắc mắc từ đôi vợ chồng, thỉnh thoảng, học viên đó cũng kiên nhẫn hòa giải những cuộc cãi vã khó chịu giữa đôi vợ chồng vì họ có ý kiến khác nhau về việc mời bạn bè.
Điều khiến mọi việc khó khăn hơn là hai người bạn ở Las Vegas khăng khăng đòi trả tiền vé của họ. Các học viên không bỏ cuộc bất chấp mọi khó khăn, và cuối cùng cũng giúp bốn người họ mua được vé cạnh nhau ở vị trí họ muốn.
Người đàn ông xúc động trước phong thái và sự kiên nhẫn của học viên. Anh ấy đột nhiên quay sang tôi và nói: “Chị nên học hỏi cô ấy. Cô ấy là một nhân viên bán hàng xuất sắc.” Tôi nghĩ câu đầu tiên của ông ấy đúng, nhưng cô ấy không phải là một người bán hàng, mà là một đệ tử Đại Pháp đang nỗ lực cứu người. Đây cũng là một điểm hóa cho tôi. So sánh với cô ấy, tôi thấy mình chưa đủ tinh tấn. Nếu phải đối mặt với tình cảnh khó khăn như vậy, liệu tôi có kiên trì không? Trạng thái mà người học viên có được không phải là điều có thể có được trong một sớm một chiều. Nó cần một quyết tâm cứu người mạnh mẽ.
Khi quảng bá Thần Vận năm nay, tôi liên tục hướng nội để xem mình có buông lơi, hay làm qua loa cho xong việc hay không. Ngoài ra, khi đối diện chúng sinh, dù là khi ở quầy bán hàng, phát tờ rơi hay dán áp phích, tôi đều cố gắng nói nhiều nhất có thể. Mặc dù vốn tiếng Anh có hạn, nhưng tôi nghĩ đệ tử Đại Pháp có năng lượng, nếu nói những lời chân tâm thì cũng sẽ có tác dụng thức tỉnh họ.
Duy trì hình ảnh của Thần Vận
Năm nay, các học viên có thể phát tờ rơi ở các siêu thị lớn, chuỗi cửa hàng lớn, hoặc trên phố. Mặc dù việc này mang hình thức bình dân, nhưng chúng tôi không thể làm việc một cách cẩu thả. Thần Vận trình diễn văn hoá truyền thống, và những người quảng bá chương trình phải để tâm đến hình ảnh của bản thân.
Tôi ăn mặc phù hợp, và đưa tờ rơi cho những khách hàng đã mua sắm xong và đang rời đi. Cách này sẽ giúp khách hàng không để quên tờ rơi trong xe đẩy của họ.
Khi phát tờ rơi Thần Vận ở bãi đậu xe, tôi thường đứng cách họ vài mét, giơ tờ rơi lên và chào họ một cách cởi mở. Nếu họ muốn nhận tờ rơi, tôi sẽ đưa tận tay họ. Nếu không, tôi sẽ lịch sự chúc họ một ngày tốt lành.
Nếu thấy có người đang xách đồ nặng, tôi sẽ hỏi liệu họ có cần giúp đỡ, hoặc có thể giữ xe chở hàng hay đẩy xe đi sau khi họ sử dụng xong. Họ đều cảm kích, và tôi có thể gửi tờ rơi cho họ một cách tự nhiên. Khoảng 99% vui vẻ đón nhận. Vài người không muốn nhận tờ rơi, nhưng ít nhất tôi đã để lại ấn tuợng tích cực với họ.
Tôi cũng cẩn thận nhường đường cho nhân viên thu gom xe đẩy ở bãi đậu xe, và đảm bảo không có tờ rơi nào bị bỏ lại trong xe đẩy trống. Tôi cố hết sức để cân nhắc đến những nhân viên này, và không tạo thêm khó khăn cho họ. Nếu họ không có thiện cảm đối với chúng ta, tuy không phải là vấn đề lớn đối với cá nhân, nhưng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Thần Vận.
Trân quý cơ hội
Trong khi quáng bá Thần Vận, tôi nhận ra miễn là chúng ta bước ra với tâm cứu người, Sư phụ sẽ đưa những chúng sinh hữu duyên đến với chúng ta. Hầu như mỗi lần bước ra ngoài, tôi đều gặp những nguời nói “Tôi luôn muốn được xem Thần Vận”. Đôi khi, tôi không cần nói nhiều – tờ rơi trên tay tôi đã đủ thu hút họ.
Có lần, khi tôi đang ở trong một khu chợ nông sản, có một người phụ nữ trung niên tiến thẳng đến chỗ tôi từ bên kia đường. Cô ấy ăn mặc rất thời trang, với hình xăm kín cả cổ và không có biểu cảm nào trên khuôn mặt. Cô ấy còn không hề nhìn tôi. Tôi hơi do dự một lát, nhưng đã nở nụ cười, chào hỏi, và gửi cô ấy tờ rơi Thần Vận.
Cô ấy vẫn không nhìn tôi, chỉ liếc nhìn tờ rơi. Đột nhiên, mắt cô ấy sáng lên, và trên khuôn mặt cô có biểu cảm. Cô ấy nói: “Tôi để ý thấy quảng cáo, và tự hỏi đây là chương trình gì.” Tôi nhanh chóng giới thiệu về Thần Vận, và nói với cô ấy rằng chương trình này tái hiện Trung Quốc trước Cộng sản, và giới thiệu văn hoá truyền thống chân chính, rằng đoàn diễn này đến từ New York, không phải Trung Quốc, hàng năm đều lưu diễn vòng quanh thế giới.
Khi cô ấy lắng nghe với vẻ thích thú, tôi tiếp tục: “ Tôi hy vọng bạn không bỏ lỡ buổi diễn năm nay. Những người từng xem Thần Vận đều nói đây là món quà từ Thiên thượng.” Cô ấy đáp: “Tôi sẽ đọc tờ rơi. Cảm ơn chị đã cho tôi biết thông tin.” Cô ấy quay đi và bước vài bước, sau đó quay lại và nói: “Tôi có thể ôm chị được không?” Tôi nói: “Tất nhiên rồi”. Cô ấy ôm tôi thật chặt, và cám ơn tôi rất nhiều. Vào giây phút đó, tôi cảm nhận rõ ràng cô ấy và tôi có mối tiền duyên sâu sắc. Tôi rất vui vì đã không bỏ lỡ cô ấy chỉ vì một vài niệm đầu thoáng qua. Miễn là chúng ta bước ra, chúng ta có thể gặp những người cần gặp, vì tất cả đều được Sư phụ an bài có trật tự.
Trong việc quảng bá Thần Vận, mỗi đệ tử Đại Pháp đều đang hoàn thành sứ mệnh của mình, và sẽ nhận được những thành quả to lớn trong tu luyện. Như Sư phụ giảng:
“Chư vị phó xuất nhiều đến đâu, thì sẽ đắc được nhiều đến đó; đấy chính là đạo lý.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ sẽ ban cho các đệ tử những thứ tốt đẹp nhất. Tôi hy vọng nhiều học viên hơn nữa bước ra và tham gia quảng bá Thần Vận, vì khi chúng ta bước ra, những vị Thần trong Thiên giới đối ứng với chúng ta cũng bước ra. Với càng nhiều đệ tử Đại Pháp và các vị Thần bước ra, vé sẽ được bán nhanh chóng.
Năm ngoái, tôi hỗ trợ ở lễ tân, và gặp một học viên trẻ đi công tác từ Trung Quốc. Cô ấy chỉ vừa đến Mỹ, và biết được Thần Vận sẽ biểu diễn vào cuối tuần, nên cô ấy bắt phương tiện công cộng đến nhà hát từ sáng sớm dưới trời mưa gió, mong muốn mua được vé. Khi giúp cô ấy mua vé, tôi lắng nghe cô ấy chia sẻ về hoàn cảnh tu luyện khắc nghiệt ở Trung Quốc, và ước muốn được xem Thần Vận của cô ấy. Cô ấy rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng mua được vé. Nhìn vẻ mặt mong đợi và phấn khích của cô ấy, tôi vô cùng xúc động.
Chúng ta thật may mắn khi được tu luyện trong môi trường tự do bên ngoài Trung Quốc. Chúng ta còn may mắn hơn khi được tham gia hạng mục Thần Vận do đích thân Sư phụ dẫn dắt, để cứu độ chúng sinh và thành tựu con đường tu luyện của chúng ta. Chúng ta thật vinh dự biết bao khi được là một trong hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới.
Sư phụ giảng:
“Thần Vận là có sức cứu người mạnh nhất trong tất cả các hạng mục cứu người.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)
Tôi tự nhủ bản thân phải trân quý cơ hội này.
Lời kết
Tôi nhớ một cảnh tượng khi xem Thần Vận vào năm 2024. Khi thấy Sáng Thế Chủ kêu gọi: “Theo ta hạ thế cứu độ chúng sinh”, và các chư Thần theo Sáng Thế Chủ hạ thế, trong đầu tôi hiện lên ba chữ: “Tuân Sư mệnh”. Các đệ tử sẽ ghi nhớ điều này: Tuân theo lời Sư phụ và cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.
Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi. Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/21/490932.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/25/225630.html
Đăng ngày 17-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.