Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Dương Quốc Chính
Tên tiếng Hán: 杨国正
Giới tính: Nữ
Tuổi: 74
Thành phố: Trùng Khánh
Ngày mất: Tháng 11 năm 2022
Ngày bị bắt gần nhất: 22 tháng 12 năm 2013
Nơi bị giam cuối cùng: Trại tạm giữ quận Kỳ Giang
Một bà lão ở Trùng Khánh đã đệ đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân vào tháng 7 năm 2015, buộc ông ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của hai con gái bà. Bắt đầu từ tháng 10 năm đó, công an địa phương liên tục quấy rối bà vì nộp đơn kiện. Bà phải đi tạm lánh và bị công an săn lùng. Bà qua đời vào tháng 11 năm 2022, ở tuổi 74.
Bà Dương Quốc Chính từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng nó đã tan vỡ sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Hai con gái của bà, cô Vương Tích Cầm và Vương Tích Phụng, lần lượt qua đời chưa đầy một năm sau những tra tấn tàn bạo mà họ phải chịu đựng khi bị giam giữ trong trại lao động.
Chồng bà, ông Vương Sâm Lâm, không phải học viên, không thể chịu đựng được cuộc bức hại khắc nghiệt và gặp phải các vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Ông không thể tự chăm sóc bản thân và qua đời vào tháng 2 năm 2016.
Bà Dương bị bắt giữ nhiều lần từ năm 1999 đến năm 2004. Lần đầu tiên bà bị bắt cùng với hai con gái và các học viên khác khi họ đang tập luyện tại sân trường. Tất cả đều bị phạt 200 nhân dân tệ. Nhà của bà cũng bị lục soát nhiều lần.
Vào ngày 22 tháng 3 năm 2004, bà Dương và ba học viên khác bị đưa đến trại tạm giam vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ. Công an đến nhà bà và tịch thu một số đồ vật, bao gồm giấy chứng tử và các đồ vật liên quan đến cái chết của con gái út bà.
Vụ bắt giữ gần đây nhất xảy ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2013 khi bà Dương bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công gần khu dân cư của bà. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giữ quận Kỳ Giang trong 10 ngày.
Công an đã cố gắng ép buộc bà viết một bản đảm bảo hứa sẽ ngừng tập Pháp Luân Công và sao chép ba bài báo phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập.
Bà từ chối hợp tác và bị công an đe dọa liên tục. Sau khi trở về nhà, toàn thân bà đau nhức, bà bắt đầu ho. Đầu bà cảm thấy nặng nề và mắt bà bị mờ.
Cái chết của hai con gái
Giống như bà Dương, hai con gái của bà cũng bị bắt giữ và giam giữ tại trại tạm giam và trại lao động. Những tra tấn tàn bạo và việc tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc tại trại lao động sau đó đã cướp đi sinh mạng của họ.
Tại trại lao động, cô con gái lớn là Vương Tích Cầm bị một nhóm tù nhân kéo vào phòng và đè xuống sàn. Cô bị bức thực một loại thuốc không rõ nguồn gốc khi các tù nhân bịt mũi và bịt miệng cô. Cô gần như bị ngạt trước khi họ buông tay. Sau đó người cô bị sưng tấy và cô đi lại khó khăn.
Cô Vương được tại ngoại theo diện tạm tha y tế sau khi cô không thể tự chăm sóc bản thân. Cô qua đời vào ngày 23 tháng 9 năm 2002 ở tuổi 29, để lại một cậu con trai năm tuổi.
Cô con gái út là Vương Tích Phụng bị bắt và bị kết án một năm trong trại lao động vào tháng 1 năm 2001 sau khi một người báo cáo cô với công an vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.
Cô phải chịu những tra tấn tàn bạo bao gồm đánh đập, bị buộc phải đứng hoặc ngồi xổm, và chạy dưới trời nắng nóng. Sau đó, cô đã viết một cam kết khi không thể chịu đựng được sự bức hại, điều mà cô sau đó rất hối tiếc.
Trong khi bị giam giữ, trên người cô bị loét và cai ngục buộc ép cô phải uống một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Cô trở về nhà vào tháng 12 năm 2001 và bắt đầu nôn ra máu và sụt cân.
Để tránh bị bức hại, cô rời khỏi nhà vào năm 2003. Sau khi sức khỏe của cô xấu đi, cô nhập viện và ở đó mười ngày rồi qua đời ở tuổi 26 vào ngày 13 tháng 8 năm 2003.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/140338.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/4/225321.html
Đăng ngày 12-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.