Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Họ tên: Hứa Bách Quân
Tên tiếng Hán: 许 百 军
Giới tính: Nam
Tuổi: 58
Thành phố: Hô Luân Bối Nhĩ
Tỉnh: Nội Mông Cổ
Nghề nghiệp: Nhân viên Nhà máy bột giấy
Ngày mất: 8 tháng 1 năm 2022
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 12 năm 2016
Nơi bị giam cuối cùng: Một trại tạm giam

Cư dân 58 tuổi ở thành phố Hô Luân Bối Nhĩ, Nội Mông Cổ, qua đời ngày 8 tháng 1 năm 2022 sau nhiều thập kỷ bị bức hại chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ông Hứa Bách Quân, trước đây là kỹ thuật viên Nhà máy bột giấy Trát Lan Truân, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và trở thành một người lao động tận tâm và tốt bụng. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm sau, ông bị đưa đến đồn công an địa phương để thẩm vấn. Một ngày mùa xuân năm 2001, công an đột nhập vào nhà ông và lừa vợ ông, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đi cùng họ đến đồn công an. Bà bị bắt ngay khi đến nơi và bị đưa đến một trại tẩy não được tổ chức tại một khách sạn thành phố.

Ông Hứa làm những việc lặt vặt ở Bắc Kinh một thời gian. Khi ông trở về nhà vào năm 2005, ông phát hiện mình bị công an theo dõi. Dù ông đi đâu cũng có người theo sau. Một ngày kia hai sĩ quan lừa ông đến trình báo tại Đồn Công an Chính Dương và thẩm vấn ông trong hai giờ.

Từ năm 2006 đến năm 2017, vợ ông Hứa bị giam hai lần tại các trại tẩy não và ba lần bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông phải vật lộn để một mình nuôi dạy con của họ. Công an vẫn thỉnh thoảng quấy rối ông. Họ từng bắt và còng tay ông vào một đường ống sưởi tại đồn công an. Họ không cho phép ông sử dụng nhà vệ sinh trong vài giờ. Sau đó ông bị chuyển đến một trại tạm giữ và bị giam hơn 40 ngày.

Khi ông Hứa vừa bước ra khỏi tòa nhà chung cư nơi mình ở vào khoảng 2 giờ 30 chiều ngày 11 tháng 11 năm 2009, có hơn mười sĩ quan mặc thường phục ập đến bắt giữ ông. Họ đưa ông vào trong để khám xét nhà ông. Sau đó ông mới biết rằng công an đã bắt giữ vợ ông vài giờ trước đó và đang tìm kiếm “bằng chứng” chống lại bà.

Công an thẩm vấn ông Hứa tại Đồn Công an Hà Tây vào đêm đó với hai tay ông bị còng vào một chiếc giường kim loại. Đêm hôm sau, ông bị đưa đến trại tạm giam Trát Lan Truân, nơi công an đến thẩm vấn ông bốn lần. Ông được thả sau 45 ngày.

Ông Hứa tiếp tục bị bắt vào cuối tháng 12 năm 2016 sau khi bị tố cáo phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị giam tại một trại tạm giam trong một khoảng thời gian không rõ.

Từ năm 2019 đến năm 2021, công an và viên chức địa phương đã nhiều lần quấy rối ông Hứa nhằm cố gắng buộc ông từ bỏ đức tin của mình. Tuy nhiên, ông kiên quyết từ chối tuân theo yêu cầu của họ. Bức hại không ngừng nghỉ đã gây tổn hại đến sức khỏe của ông. Ông qua đời vào ngày 8 tháng 1 năm 2022.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

内蒙古扎 兰 屯市 许 百 军 遭 长 期迫害含冤离世

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/139843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/4/225319.html

Đăng ngày 11-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share