Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Trương Hạnh Chuyển
Tên tiếng Hán: 张杏转
Giới tính: Nữ
Tuổi: 65
Thành phố: Thẩm Trạch
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Bác sỹ
Ngày mất: 25 tháng 2 năm 2023
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 9 năm 2009
Nơi bị giam cuối cùng: Trại Lao động Nữ Tỉnh Hà Bắc
Một bà lão 65 tuổi ở huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc đã qua đời vào ngày 25 tháng 2 năm 2023 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.
Bà Trương Hạnh Chuyển, một bác sĩ, bị bắt vào tháng 1 năm 2001 và bị giam tại Trại tạm giam Huyện Thâm Trạch trong hai tháng. Các cai ngục ở đó thường đánh đập và tát vào mặt bà. Bà có lần gần như ngất xỉu vì bị đánh đập. Ngày 9 tháng 3 năm đó, một cai ngục đã đánh bà bằng dùi cui hơn mười lần khi bà vẫn còn bất tỉnh sau một loạt các trận đánh trước đó. Năm ngày sau, giám đốc Trương Diễm Ảnh đã còng tay bà khi bà vẫn còn đầy vết bầm tím và đau nhức khắp người.
Bà Trương đến thăm gia đình ở tỉnh An Huy vào cuối tháng 9 năm 2009 và bị bắt. Bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Nữ Tỉnh Hà Bắc.
Các cai ngục không cho bà Trương ngủ trong hai ngày đầu tiên ở trại lao động. Bà ngủ gật vào ngày thứ ba. Bắt đầu từ ngày thứ tư, các cai ngục chỉ cho bà ngủ một hoặc hai giờ (thỉnh thoảng ba giờ) mỗi đêm.
Trong tháng đầu tiên, bà Trương bị buộc phải đứng cả ngày lẫn đêm. Sau đó, các cai ngục ra lệnh cho bà làm việc nặng nhọc vào ban ngày và buộc bà phải đứng trong giờ ăn trưa và vào ban đêm. Họ cũng không cho phép bà đánh răng, rửa mặt hoặc giặt quần áo.
Bà Trương có lần hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và các cai ngục đã còng tay bà cả ngày. Một lần khác, bà tập các bài công của Pháp Luân Công và các cai ngục đã đánh đập bà rất dã man khiến bà bị thương khắp người.
Hơn 400 người dân địa phương đã ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu trả tự do cho bà nhưng trại lao động đã không thả bà cho đến khi hết hạn tù vào cuối tháng 10 năm 2010.
Khoảng bảy sĩ quan và nhân viên chính phủ đã xông vào nhà bà Trương vào ngày 25 tháng 3 năm 2011 và cố gắng bắt giữ bà một lần nữa. Chồng và mẹ chồng của bà, những người sống cùng vợ chồng bà, đã cố gắng ngăn cản họ đưa bà đi.
Đội phó Đàm Vĩnh Trạm và một viên chức chính phủ đã đến nhà bà Trương vào ngày 4 tháng 9 năm 2017. Tuy nhiên, bà không có nhà và họ rời đi. Ông Đàm quay lại vào tháng 7 năm 2018 cùng với một sĩ quan khác và hỏi liệu bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không.
Cuộc bức hại không ngừng đã cướp đi sinh mạng của bà Trương vào ngày 25 tháng 2 năm 2023.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/139839.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/4/225320.html
Đăng ngày 11-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.