Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 19-01-2025] Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi từ một người ốm yếu bệnh tật đã trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Cả gia đình tôi đều chứng kiến vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Cha tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi. Tôi khuyên cha niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và ông niệm mỗi ngày. Đôi khi, cha đến nhà tôi và thấy các tờ chân tướng chưa được phát, ông liền mang về nhà để phát giúp tôi. Tôi nói với cha: “Cha ơi, cha đang làm một việc đại thiện đấy, cha đang cứu người, nhất định cha sẽ được ban phúc lành”.

Vào khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 25 tháng 9 năm 2024, tôi nhận được điện thoại từ một người bạn cùng lớp nói rằng cha tôi bị tai nạn xe đâm. Sau khi nghe tin, tôi vội vã cùng chồng đến hiện trường vụ tai nạn, cách nhà hơn 10 cây số.

Trên đường đi, tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ cứu cha tôi. Sau khi đến hiện trường, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cha đang ngồi trên cây cầu nhỏ. Mặc dù cha bị trầy xước ở trán, ngón trỏ bàn tay phải sưng tấy, cánh tay và hông có những vết trầy xước do tiếp xúc với mặt đất, nhưng ông vẫn có thể nói chuyện và đi lại bình thường. Cha nói: “Không sao đâu, cứ để xe buýt đi đi, trên xe còn nhiều hành khách đang chờ về nhà”.

Người lái xe buýt, hành khách và những người chứng kiến ​​đều không thể tin vào mắt mình. Một cụ già ngoài 80 tuổi bình thường bị ngã sẽ có thể gãy xương hoặc thậm chí tử vong. Vậy mà cha tôi vẫn ổn sau khi bị xe buýt đâm ngã xuống đất! Người lái xe sợ phải đền tiền và gặp rắc rối sau này nên đã nhờ cha tôi viết giấy cam kết không kiện anh ấy. Cha tôi nói: “Đừng lo, tôi biết anh kiếm sống không dễ dàng gì, tôi sẽ viết giấy đảm bảo rằng anh không phải chịu trách nhiệm”.

Khi cha tôi đang viết giấy cam kết trước đầu xe buýt, tôi phát hiện phần đầu xe có một vết lõm lớn dài hơn 20 cm và rộng hơn 10 cm. Theo lời kể của những hành khách trên xe, lúc xảy ra tai nạn, cha tôi bị hất văng ra xa hơn 4 mét. Sau khi cha tôi viết giấy xong, vợ chồng người lái xe liên tục nói với cha tôi: “Ông quả là một người tốt, ông thật thiện lương…”

Sau đó, người lái xe lấy ra 500 Nhân dân tệ và nhất quyết đưa cho cha tôi, bảo ông cầm số tiền đó để đến bệnh viện kiểm tra. Cha tôi không nhận và nói với anh ấy rằng không cần đến bệnh viện khám làm gì. Nhưng người lái xe và hành khách đều không thể tin với một người cao tuổi như vậy, lực tác động lớn như thế, chiếc xe buýt bị lõm một vết lớn làm gì có chuyện người không làm sao? Họ một mực khuyên chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra nên chúng tôi đành phải đến đó. Mặc dù có một số vết thương ngoài da, nhưng tinh thần cha tôi vẫn minh mẫn và ông không gặp trở ngại gì trong việc tự chăm sóc bản thân. Bệnh viện yêu cầu nhập viện để theo dõi và điều trị, nhưng ông kiên quyết không đồng ý cho nhập viện. Ông nói với tôi: “Cha tin vào Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ của con. Cha sẽ ổn thôi. Chúng ta hãy về nhà đi”.

Tôi đưa cha về nhà tôi để tiện chăm sóc ông, nhưng chỉ sau hai ngày, cha đã trở về nhà của mình. Cho đến nay, mối lo ngại của người lái xe và hành khách về cha tôi đã không xảy ra.

Mỗi khi kể về chuyện này, cha tôi đều nói: “Thật kỳ diệu. Chính Sư phụ Đại Pháp đã cứu cha. Khi tai nạn xảy ra, cha cảm thấy như có một bức tường giữa mình và chiếc xe. Tiếng va chạm to đến chói tai, giống như tiếng sấm vậy”.

Cha nói: “Cha chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt 80 tuổi, bị xe buýt hất văng xa đến vậy và chiếc xe thậm chí còn bị một vết lõm lớn. Làm sao cha vẫn có thể sống khỏe mạnh? Đó là vì cha thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi ngày. Chính Đại Pháp và Sư phụ Lý đã cứu mạng cha. Cha thực sự tin vào Sư phụ Đại Pháp!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/19/488596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/25/223856.html

Đăng ngày 06-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share