Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Khi đó, chồng tôi luôn ủng hộ tôi bất chấp cuộc bức hại đối với Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ấy thường đạp xe chở tôi đến lấy tài liệu chân tướng Đại Pháp từ các học viên khác để phân phát. Ông ấy cũng giúp đỡ khi tôi trực tiếp nói chuyện với người dân về Đại Pháp.

Tôi bị bắt giữ vào năm 2012 trong khi đang phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại đối với Đại Pháp và bị kết án một năm trong trại cưỡng bức lao động. Khi được thả về, tôi phát hiện tinh thần chồng tôi bất ổn. Sắc mặt ông ấy tối tăm và ông thường hát những câu mà tôi không hiểu nổi. Việc cảnh sát thỉnh thoảng đến sách nhiễu tôi càng khiến tình trạng của ông ấy trầm trọng thêm.

Chồng tôi nói ông ấy vô cùng sợ hãi khi tôi bị giam giữ, và đã đốt toàn bộ sách Đại Pháp cùng tài liệu chân tướng của tôi. Ông ấy còn lăng mạ Sư phụ và Đại Pháp. Kỳ thực, ông ấy biết Đại Pháp là tốt, nhưng chỉ là ông ấy quá sợ hãi cuộc bức hại này.

Từ thời điểm đó, sức khỏe của ông ấy bắt đầu suy giảm. Vào đầu năm nay, tình trạng ấy ngày càng trầm trọng hơn. Ông ấy không thể ăn, đặc biệt là ăn thịt. Ông ấy liên tục cảm thấy buồn nôn và nôn ra máu. Căn bệnh phổi mà chồng tôi mắc phải trong thời gian làm việc ở hầm mỏ lại tái phát khiến ông ấy khó thở. Khuôn mặt ông ấy thường xuyên thể hiện sự khó chịu vì phải chịu đựng nỗi thống khổ về thể xác.

Tôi biết tình trạng này có lẽ là do thái độ bất kính đối với Đại Pháp gây ra. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với chồng. Tôi nói ông ấy đã chứng kiến việc Đại Pháp ban cho tôi sức khỏe tốt và cải thiện tâm tính tôi ra sao. Chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tống tôi vào trại lao động và gây tổn hại cho chúng tôi, vì thế chúng tôi không nên đổ lỗi cho Đại Pháp vì nỗi thống khổ này. Tôi thúc giục ông ấy viết một bản nghiêm chính thanh minh để hối lỗi. Chồng tôi đã đồng ý.

Vào sáng hôm sau, ông ấy nói với tôi rằng đã cảm thấy khỏe hơn nhiều. Tôi chia sẻ với ông ấy về Đại Pháp nhiều hơn. Tôi nói Đại Pháp là một pháp môn tu luyện của Phật gia. Các học viên Đại Pháp được Thần che chở, và chúng tôi cần phải tôn kính cũng như bày tỏ lòng biết ơn đến các vị Thần. Tôi kể cho chồng tôi những câu chuyện về quả báo vì phá hoại tượng Phật với hy vọng ông ấy có thể thấy được mối liên hệ đằng sau sự việc này. Ông ấy đã hiểu ra.

Kể từ đó, chồng tôi đã nhanh chóng khỏe lại. Ông ấy tin rằng Đại Pháp đã cứu cuộc đời mình. Giờ đây, ông ấy thường xuyên tươi cười trở lại. Người đàn ông tử tế và chính trực mà tôi từng biết đã quay trở lại. Con chân thành cảm ân Sư tôn từ bi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/25/459072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/6/210195.html

Đăng ngày 02-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share