Bài viết của Liên Hoa, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2023] Tôi là con út trong nhà và có bốn anh chị em ruột, anh cả lớn hơn tôi 17 tuổi. Tất cả chúng tôi đều phải chịu đựng sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng đều được thụ ích từ Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống của Trung Quốc.

Chồng tôi và tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1999. Trong vòng chưa đầy hai tháng, bệnh hen suyễn dị ứng nghiêm trọng từng hành hạ anh ấy suốt 9 năm đã biến mất. Kể từ đó, anh ấy vẫn luôn khỏe mạnh.

Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại đã gây ra vô số thảm kịch, khiến cho nhiều người nhà tan cửa nát. Chồng tôi bị sa thải và cả hai chúng tôi đều bị kết án tù. Khi chúng tôi bị cầm tù, mẹ chồng tôi và người thân trong nhà đã giúp chăm sóc con của chúng tôi trong suốt 6 năm, dù phải chịu đựng áp lực từ ĐCSTQ.

Trong thời kỳ đen tối của cuộc bức hại, khi nhiều gia đình mà người thân đều quay lưng lại với nhau, thì sự giúp đỡ và hỗ trợ từ hai bên gia đình chúng tôi là đặc biệt quý giá. Sự hỗ trợ chính trực của của họ đã giúp họ nhận được phúc báo trong những năm tháng sau này.

Bệnh tật biến mất

Anh cả của tôi năm nay 76 tuổi. Anh ấy không được đi học mà phải chăm sóc gia đình từ khi còn bé, vì bố chúng tôi mắc trọng bệnh và không thể lao động được. Anh ấy phải làm việc vất vả, và không lập gia đình. Sau khi nghỉ hưu, anh sống cùng với gia đình anh trai thứ ba của tôi, cả nhà anh trai thứ ba xem anh như người cha trong gia đình.

Năm 2012, anh cả nhập viện và được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp, sỏi thận và viêm phế quản. Anh ấy cần phải phẫu thuật để loại bỏ những viên sỏi lớn. Trước khi phẫu thuật, anh ấy phải uống thuốc vài ngày để giảm viêm. Tôi nói với anh ấy: “Nếu anh thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ‘Chân Thiện Nhẫn hảo’, có thể sẽ xuất hiện kỳ tích.” Anh ấy tin tưởng tôi và đề nghị tôi mở đĩa DVD có thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy xem khi anh ấy đang ở khu phòng bệnh chung với những bệnh nhân khác ở trong bệnh viện.

Một ngày trước ca phẫu thuật, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả các viên sỏi đã biến mất. Bởi vài bệnh viện đều chẩn đoán rằng anh trai tôi có sỏi, bác sỹ cũng biết đó không phải là chẩn đoán sai, nhưng họ không thể hiểu được làm thế nào những viên sỏi đó lại biến mất.

Chín năm sau, vào năm 2021, anh trai tôi được chẩn đoán mắc bệnh urê huyết. Hai chân của anh sưng lên đến tận gốc đùi. Bác sỹ nói anh phải chạy thận, nếu không sẽ bị liệt hoặc có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi phẫu thuật, các bác sỹ yêu cầu gia đình ký vào văn bản chấp nhận rủi ro và miễn trừ trách nhiệm của bệnh viện. Khi biết được điều này, anh trai tôi từ chối phẫu thuật. Anh nói: “Tôi thà chết ở nhà còn hơn trên bàn mổ. Tôi tin em gái tôi. Tôi sẽ niệm những chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ ổn.”

Anh ấy trở về nhà. Điều đáng ngạc nhiên là chỉ chưa đầy hai tuần, anh ấy không còn bị sưng nữa và có thể tự đi lại. Dần dần anh bình phục hoàn toàn. Một năm sau, anh ấy hoàn toàn ổn. Anh ba của tôi nói bệnh viện lại một lần nữa “chẩn đoán sai” cho anh cả.

Đàn lợn an toàn trước dịch tả lợn Châu Phi

Vợ chồng anh trai thứ ba của tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và họ biết ĐCSTQ bức hại và tuyên truyền những lời dối trá chống lại chúng tôi như thế nào. Họ thường lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và còn tặng cho mọi người những cuốn lịch có thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Sự thiện lương của anh trai tôi được đền đáp xứng đáng. Anh ấy luôn khỏe mạnh, gia đình hòa thuận và trang trại của anh ấy phát triển tốt. Khi dịch tả lợn Châu Phi lây nhiễm hầu hết đàn lợn trong thôn chúng tôi cách đây hai năm, tất cả người chăn nuôi lợn đều thiệt hại nặng nề, nhưng không một con nào trong số đàn lợn hơn trăm con của anh ba bị lây bệnh.

“Pháp Luân Đại Pháp kéo dài tuổi thọ của tôi!”

Anh rể tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó và sức khỏe của anh vô cùng kém. Khi mới 40 tuổi, anh ấy đã yếu đến mức các anh em của anh ấy bắt đầu tính chuyện hậu sự cho anh ấy. Anh ấy cũng là người nóng tính nên cuộc sống gia đình rất khốn khổ.

May mắn thay, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Kể từ đó, cuộc đời anh ấy đã hoàn toàn sẽ sang trang mới. Chưa đầy hai tháng, mọi bệnh tật của anh đều biến mất. Tính nết của anh ấy cải biến rất nhiều và anh ấy trở thành một người khỏe mạnh và dễ gần. Anh nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp kéo dài tuổi thọ cho tôi!”

Sự thay đổi của cháu trai tôi

Trong số tất cả anh chị em của tôi – những người đã nhận thức được sự tà ác của ĐCSTQ, người anh thứ hai hơi khác biệt một chút. Mặc dù thừa nhận ĐCSTQ là xấu xa, nhưng anh ấy lại cho rằng nó rất tốt trong thời kỳ Mao Trạch Đông vì nạn tham nhũng giảm bớt. Anh ấy đã nhận thức sai lầm về thời kỳ đó và treo một bức chân dung của Mao ở trong nhà.

Tôi nhắc anh ấy về một số sự thật. “Anh ơi, anh đã tự thân trải qua nạn đói lớn, khi hàng triệu người chết đói. Cách mạng Văn hóa đã kích động nhân dân đấu tranh lẫn nhau, phá hủy các hiện vật lịch sử và hủy hoại văn hóa truyền thống. Vị lãnh tụ vĩ đại nào lại làm điều này với người dân và đất nước của mình?” Anh tôi không nói được lơi nào và con trai anh nhân cơ hội đó liền gỡ bỏ bức chân dung.

Cháu trai tôi rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và cháu đã may mắn có được một công việc ổn định và một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nhưng đứa em trai của cháu thì khác. Ở trường trung học, cháu là người nổi loạn. Thằng bé không chịu học hành, không vâng lời bố mẹ và làm những gì mình muốn. Mẹ cháu rất lo lắng nhưng không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào.

Khi biết được điều này, tôi đến thăm và kể cho cháu nghe những câu chuyện về các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại tàn bạo đã đánh thức ý thức về công lý của cháu. Cháu háo hức muốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì, tại sao ĐCSTQ lại bức hại chúng tôi, và điều gì mang đến cho các học viên sức mạnh để chịu đựng sự đối xử vô nhân đạo như vậy. Cháu bắt đầu đọc các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và xem tất cả đĩa video mà tôi đưa. Dần dần cháu có chuyển biến và bắt đầu sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Năm sau, cháu vào học trường trung cấp dạy nghề và bắt đầu đi làm sau khi ra trường. Cháu tự học và lấy bằng tốt nghiệp đại học, cuối cùng trở thành một kỹ sư với mức lương ổn định.

Giờ đây, cháu chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để giáo dục con cái của mình. Khi cháu gặp vấn đề với các con, trước tiên cháu sẽ hướng nội để tìm ra những thiếu sót. Thường thì sau khi cháu thay đổi bản thân, con cái sẽ thay đổi hành vi và cư xử đúng mực.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/26/462318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/6/210660.html

Đăng ngày 23-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share