Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2023] Trước thềm năm mới 2023, tôi cố gắng gọi điện thoại cho chị Lý, năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng chị ấy không bắt máy. Chúng tôi là bạn bè thân thiết, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau cho đến khi tôi chuyển đến một thành phố khác vài năm về trước. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện thoại hỏi thăm chị ấy.

Tôi cảm thấy lo lắng. Cuối cùng tôi được biết chị đã nằm viện được một tháng rồi. Tôi gọi điện cho chị. Chị bảo tôi rằng chị nhiễm COVID-19 và được thông báo phổi của chị đã chuyển sang trắng. Chị nói rằng tất cả tám bệnh nhân trong phòng bệnh đều mắc bệnh giống nhau, và bảy người đã qua đời. Chị là người duy nhất vẫn còn sống và lo rằng mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Tôi bảo chị đừng lo sợ và nói rằng chị có thể cầu xin Sư phụ của Đại Pháp giúp đỡ. Tôi gửi cho chị kinh văn của Sư phụ “Vì sao có nhân loại“, và giúp chị thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội). Tôi giải thích với chị ấy rằng đối với những tội ác mà ĐCSTQ đã phạm, việc trở thành một phần tử của nó sẽ đem lại bất hạnh và nghiệp báo cho bản thân.

Tôi cũng đề nghị chị chân thành niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chị hứa sẽ đọc kinh văn của Sư phụ và niệm chín chữ chân ngôn nhiều nhất có thể.

Ba ngày sau, tôi gọi điện lại cho chị. Chị trả lời với giọng to, khoẻ: “Chị khoẻ! Chị xuất viện rồi! Cảm ơn em đã cứu chị!” Tôi bảo chị chính là Sư phụ Lý đã cứu chị. Chị kinh ngạc trước uy lực chữa bệnh của Đại Pháp và chia sẻ câu chuyện của mình với những người chị quen biết.

Ai cũng ấn tượng trước câu chuyện của chị. Không ai có thể nghĩ rằng tình huống của chị đã thay đổi chỉ trong ba ngày! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/23/465622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/2/212307.html

Đăng ngày 01-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share