Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, đại lục (đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 08-08-2023] Tôi bắt đầu học Pháp vào năm 2016, được thụ ích rất nhiều, cảm ân Sư phụ đã cứu mạng tôi hết lần này đến lần khác, nay xin chia sẻ với các đồng tu một số điều kỳ diệu trong quá trình tu luyện của bản thân trong những năm qua, để chứng thực sự mỹ hảo và siêu thường của Đại Pháp.

Tôi cũng được coi là một người có phúc khí, bản thân tướng mạo bình thường, nhưng lại cưới được một người vợ hiền lành xinh đẹp, tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Tuy nhiên vợ tôi mắc rất nhiều bệnh, mọi người gọi cô ấy là người “miễn cưỡng sống”, cô ấy bị bệnh tật dày vò đến nỗi lúc nào cũng ủ dột, héo hon, uống thuốc, tiêm thuốc và nằm viện quanh năm cũng không khỏi. Có người giới thiệu cô ấy học Pháp Luân Công, và môn tu luyện này thật đáng kinh ngạc, bệnh của vợ đã khỏi hoàn toàn, cô ấy dường như thay đổi thành một người khác, cả ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng, còn có thể làm việc.

Nhìn thấy sự thay đổi thoát thai hoán cốt của vợ, tôi rất vui mừng, từ trong tâm kính phục công pháp này, thật lợi hại, trên thế gian còn có linh đan diệu dược như vậy, bệnh mà bệnh viện trị không khỏi, thì nhờ luyện Pháp Luân Công đã khỏi hẳn, cũng không tốn một xu nào, vì vậy tôi rất ủng hộ cô ấy học Pháp và luyện công. Đôi khi cô ấy ra ngoài phát tài liệu chân tướng cứu người vào buổi tối, sau khi cô ấy đi rồi, tôi âm thầm theo sau, tôi phải bảo vệ cô ấy. Những người học Pháp Luân Công thường đến nhà tôi, tôi không bao giờ phản đối.

Năm 2015, tôi đột nhiên bị nghẽn mạch máu não, không thể cử động nửa người, nói không rõ ràng và không thể đi lại. Người thân đã đưa tôi đến Bệnh viện Huyết khối Tô Gia Đồn, Thẩm Dương để điều trị. Tôi thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và tôi luôn tỉnh táo niệm chín chữ chân ngôn này. Kỳ tích đã xuất hiện, sau ba ngày tôi đã có thể đi bộ trong phòng, lượng đường trong máu cũng giảm xuống nhanh chóng, tôi vui mừng nói với các bệnh nhân trong phòng hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, họ đều tin tưởng khi nhìn thấy sự thay đổi của tôi.

Trong thời gian nhập viện, tôi còn quen biết một số bạn bè, tôi dùng trải nghiệm của tự thân để nói họ niệm chín chữ chân ngôn, họ rất tán thành. Tôi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, vợ nói, anh khỏe nhanh như vậy là nhờ thành tâm tin tưởng Đại Pháp, còn hồng dương Đại Pháp, Sư phụ Đại Pháp đã chịu đựng thay chúng ta, cứu chúng ta, chúng ta phải biết cảm ân, chúng ta phải nói với người khác về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Kể từ đó, khi đi trên đường gặp ai đó hoặc người bán hàng, nếu có thể nói chuyện, thì tôi sẽ nói với họ về trải nghiệm của mình, để họ cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Năm ngoái, châu chấu tràn vào đất nông nghiệp của chúng tôi, vài cánh đồng cạnh nhà tôi đầy châu chấu, dẫu phun thuốc cũng không đuổi được chúng, tôi nghĩ, chúng cũng là sinh mệnh, vậy mình cũng nói với chúng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi ngồi bên ruộng và hô lớn hết lần này đến lần khác: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tôi nhìn thấy toàn bộ đàn châu chấu trên đất của tôi nhảy lên núi nhưng chúng đều biến mất. Tôi rất chấn động, uy lực của chín chữ chân ngôn quá to lớn, hóa ra châu chấu cũng nghe hiểu được, và không gây hại cho nhà tôi nữa. Tuy nhiên, ruộng nhà hàng xóm vẫn đầy châu chấu, hàng xóm nói, lời mà anh hô lên đã có tác dụng.

Tôi và vợ thật may mắn vì đã đắc Đại Pháp vạn cổ khó gặp. Còn nhiều điều kỳ diệu hơn nữa mà tôi không thể kể hết từng điều một, tôi không biết dùng ngôn từ nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ, chỉ muốn nói rằng: Sư phụ ơi! Cảm tạ Ngài cứu độ! Con xin khấu đầu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/8/誠念「法輪大法好」-腦血栓康復-463887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/2/211122.html

Đăng ngày 02-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share