Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2023] Mùa thu năm 2008, có một công trường xây dựng đang thi công ở khu vực của chúng tôi. Tôi nói với một công nhân tên Lâm chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và tặng vài tài liệu để anh ấy đọc. Anh ấy mừng rỡ nhận lấy và đồng ý thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh ấy cũng chia sẻ những tài liệu này với các công nhân khác.

Vài ngày sau, Lâm về quê để giúp thu hoạch vụ thu. Hai ngày sau, khi quay lại công trường làm việc thì anh gặp tai nạn. Hàng rào (lan can) bảo vệ được tạo bằng cách buộc sáu chiếc ống kim loại lại với nhau, mỗi ống dài 6 mét và đường kính 5 centimet, phía dưới là các tấm tre dày được đan lại với nhau. Ròng rọc được cố định bằng một ống sắt dài 6 mét trên mái nhà, dùng để vận chuyển vật liệu. Các công nhân không để ý mái tôn ở trên chưa cố định nên dùng ròng rọc kéo hàng rào bảo vệ lên tầng bốn. Một ống sắt đột ngột rơi ra và lao thẳng xuống. Một đầu của nó đập xuống mặt đất, đầu còn lại đập trúng vào đầu của Lâm khiến anh lập tức bị chảy máu. Mọi người chứng kiến những gì xảy ra đều sợ đến ngây cả người. Nhà thầu sợ cũng kinh hoàng. Họ đều cho là Lâm chết rồi, thậm chí nếu có sống sót thì cũng bị thương nặng.

Mọi người tức tốc đưa Lâm đến bệnh viện. Anh ấy trải qua nhiều loại kiểm tra, nhưng kết quả cho thấy mọi thứ đều ổn, ngoại trừ một vết thương nhỏ dài vài centimet ở trên đầu. Sọ và não anh ấy vẫn bình thường, cũng không đau. Bác sỹ hỏi: “Tôi khâu vết thương cho anh nhé?” Lâm nói không cần vì cho rằng nó quá đau đớn. Bác sỹ chỉ đơn thuần băng vết thương cho Lâm và anh ấy được về nhà.

Tôi nghe tin có một vụ tai nạn ở công trường xây dựng. Hai ngày sau, tôi gặp Lâm và hỏi anh ấy: “Tôi nghe nói có một vụ tai nạn. Người đó có bị thương nặng không?” Anh nói: “Không, thương tích không nặng, chỉ là một vết cắt nhỏ trên đầu.” Tôi hỏi: “Sao anh biết?” Lâm nói: “Người đó chính là tôi đây“. Tôi nhìn anh ấy và thấy anh đúng là trông vẫn ổn. Da trên đầu anh bị trầy nhưng sẽ lành lại trong một vài ngày. Tôi nói: “Anh hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, và anh sẽ được ban phước lành. Anh chẳng phải đã được bảo hộ rồi đó sao.”

Lâm nói: “Đúng thế, tôi chắc chắn nhớ chín chữ chân ngôn này. Sau tai nạn, tôi thậm chí còn chắc chắn hơn rằng Đại Pháp là tốt. Anh có vật phẩm nào khác của Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi vừa hay có mang theo một bùa hộ mệnh trong ba lô. Tôi tặng cho anh và hỏi: “Anh vẫn còn giữ cái mà tôi tặng trước đó chứ?” Anh nói: “Khi tôi về nhà và nói cho chị dâu tôi những gì anh nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, chị ấy tin đó là sự thật và xin tôi chiếc bùa hộ mệnh. Chị ấy nói tôi nên xin anh một chiếc khác.” Lâm xúc động mạnh mẽ khi nói những lời này. Anh ấy nói tiếp: “Đại Pháp thật sự thần kỳ! Nếu không nhờ Đại Pháp thì tôi không sống sót qua tai nạn này”.

Tôi nói: “Đúng vậy, đó là sự thật. Thậm chí chỉ bị một cục gạch rơi trúng, anh có lẽ cũng chết rồi, huống hồ là một ống kim loại dài 6 mét”. Tôi nhắc anh ấy nhớ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nếu lại gặp nguy hiểm thì sẽ được cứu mạng. Anh ấy đồng ý và thậm chí nhờ tôi giúp vợ và hai con của anh ấy tam thoái. Tôi nói điều đó chỉ được tính nếu như họ tự nguyện đồng ý. Anh nói: “Tôi sẽ nói với họ và họ nhất định sẽ đồng ý thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.”

Tất cả công nhân đều chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp và chuyển tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho những người khác đọc. Một vài người trong số họ còn đem tài liệu đến những công trường khác và chia sẻ với các công nhân ở đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/26/462326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/27/210063.html

Đăng ngày 07-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share