Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2023] Vào mùa thu năm 2006, tôi được giới thiệu một công việc mới là chăm sóc một bệnh nhân liệt giường.

Vợ của bệnh nhân, phó giám đốc của một trung tâm mua sắm lớn, kể với tôi rằng chồng bà không thể cử động nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh và có thể nói chuyện. Vì sự thống khổ về thể chất, ông thường tranh cãi với người chăm sóc trước đây.

Biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, bà nói với tôi: “Tôi đang tìm những người như chị để chăm sóc cho anh ấy. Tôi biết các chị đều là người tốt và tôi tin tưởng chị.”

Tôi đồng ý làm thử, và hứa sẽ không tranh cãi với chồng bà.

Khi đến nhà bà ấy, tôi nhận ra tình trạng của chồng bà còn tệ hơn tôi nghĩ. Ông trông già hơn nhiều so với độ tuổi 48. Ông ấy gầy giơ xương, nặng khoảng 40kg và cao ít nhất 1m7. Gương mặt ông ấy xám xịt. Ngoài bệnh đột quỵ, ông ấy còn bị cao huyết áp và suy thận.

Người vợ cho biết chồng bà từng làm việc cho chính quyền thành phố, và bà ấy từng là tổng giám đốc của một trung tâm thương mại. Họ từng có một cuộc sống thoải mái, và con trai họ có một công việc tốt ở Bắc Kinh.

Sau khi chồng bà bị bệnh vài năm trước, họ thử hết mọi phương pháp điều trị nhưng ông ấy không có tiến triển gì. Họ gần như tuyệt vọng và chuẩn bị cho điều tệ nhất. Tôi không thể hình dung được áp lực mà bà ấy phải gánh chịu trong những năm qua.

Hôm sau, tôi hỏi họ đã nghe về phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa. Họ nói chưa.

Tôi giải thích với họ rằng thoái ĐCSTQ có nghĩa là rút khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Khi một người gia nhập nó, họ đã thề cống hiến sinh mệnh cho nó. Đến thời điểm nó bị Thần tiêu hủy vì những tội ác mà nó đã làm, những phần tử của nó cũng sẽ chịu chung số phận. Chỉ có thoái khỏi ĐCSTQ thì người ta mới có thể được an toàn và thật sự có một tương lai tươi sáng.

Hai người họ đều đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi cảm thấy rất mừng cho họ. Họ cũng rất vui mừng cho bản thân mình.

Ngày hôm ấy trở thành một bước ngoặt đối với người chồng. Sau đó, ngày nào ông ấy cũng đều có tiến triển rõ ràng.

Ba ngày sau khi ông ấy thoái ĐCSTQ, tôi hỏi ông ấy có muốn nghe tôi đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) hay không. “Đại Pháp là siêu thường. Miễn là anh có niềm tin vào Sư phụ của Đại Pháp, Ngài có thể làm mọi thứ cho chúng ta”, tôi nói. Ông ấy đồng ý.

Vào ngày thứ tư, tôi lại đọc các bài giảng Đại Pháp cho ông ấy. Sau đó, tôi hỏi ông ấy thử cử động ngón tay. “Anh có thể cầu xin Sư phụ Đại Pháp giúp đỡ trong tâm.” Sau đó, ông ấy cử động các ngón tay được một chút. Tôi thật sự mừng cho ông ấy.

Kể từ đó, lần nào sau buổi học Pháp tôi cũng đề nghị ông ấy cử động ngón tay. Một tuần sau, ông ấy có thể thực hiện một cách dễ dàng. “Anh có đồng ý rằng Đại Pháp quả là siêu thường không? Sư phụ biết mọi thứ trong tâm anh đấy. Tôi tin rằng vì anh lắng nghe các bài giảng của Đại Pháp nên Sư phụ đã giúp đỡ anh.”

Vì tôi thường dậy sớm mỗi sáng để luyện các bài công pháp Đại Pháp, tôi hỏi họ muốn tham gia cùng tôi không. Tôi nói nếu người chồng không thể đứng dậy thì ông ấy có thể thử luyện công trên giường. Tôi nói Sư phụ nhìn nhận tâm của chúng ta, nên miễn là chúng ta thành tâm mong muốn thì Ngài sẽ giúp đỡ. Họ đã đồng ý thử luyện công.

Khi tôi dạy họ bài công pháp thứ nhất, mỗi khi Sư phụ hô “duỗi” trong tiếng nhạc, tay chân của người chồng rung lên. Người vợ rất mừng về điều này. Bà ấy khích lệ ông cố gắng hơn nữa để học các bài công pháp từ tôi.

Vào ngày thứ 11, tôi đề xuất với người vợ rằng chúng tôi có thể giữ hai cánh tay ông ấy và giúp ông ấy đứng lên một chút. Bà ấy không chắc ông có thể làm được, nhưng tôi khích lệ bà ấy thử. Quả thực, ông ấy đã có thể đứng lên với sự trợ giúp của chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi luyện các bài công pháp Đại Pháp và nghe các bài giảng của Sư phụ vào mỗi buổi sáng. Sau đó chúng tôi giúp ông ấy đứng lên trong một khoảng thời gian ngắn.

Dần dần, ông ấy có thể ngồi dậy và sau đó ngồi vào xe lăn để di chuyển. Người thợ cắt tóc mà ông ấy thuê đến cắt tóc tại nhà kinh ngạc khi thấy sự cải thiện của ông.

Ngoài việc bật các bài giảng Đại Pháp cho ông ấy, tôi cũng chăm sóc ông cẩn thận, bao gồm việc ăn uống và vệ sinh. Tôi luôn kiên nhẫn để ông ấy cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp.

Khi ông dần ăn nhiều hơn thì ông cũng sử dụng nhà vệ sinh thường xuyên hơn. Đôi khi cả người vợ và tôi phải dìu ông ấy đến nhà vệ sinh.

Khi tới lúc trả lương sau một tháng làm việc, người vợ đề xuất thưởng thêm cho tôi 100 Nhân dân tệ. “Chị xứng đáng được thưởng vì sự hồi phục nhanh chóng của anh ấy, điều mà trước đây tôi không thể hình dung được”, bà ấy nói.

Tôi nói mọi công lao là của Sư phụ Đại Pháp. Ngài mới thật sự giúp đỡ ông ấy. Miễn là chúng ta có tấm lòng hướng thiện thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta.

Cũng từ hôm đó, bà ấy để hết tiền để mua đồ tạp hóa vào trong ngăn kéo và nói cho tôi những gì cần mua. Bà ấy không bao giờ hỏi chi tiết và hoàn toàn tin tưởng tôi. Bà ấy và chồng cũng ủng hộ tôi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp vào thời gian rảnh. Đôi khi, họ còn tự đọc tài liệu.

Bà ấy cũng gọi cho con trai mình đang làm việc ở cục cảnh sát ở Bắc Kinh, thông báo về tiến triển của chồng bà. Con trai bà ấy rất đỗi vui mừng và trở về nhà thăm ông ấy. Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng về Đại Pháp cho cậu ấy, và khuyên cậu không tham gia vào cuộc bức hại. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu biết các học viên Đại Pháp là người tốt và chắc chắn sẽ không tham gia vào cuộc bức hại. Cậu ấy cũng đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Cậu ấy nói chuyến đi này là để thăm cha mình, và cũng để gặp mặt tôi sau khi nghe tất cả những điều tốt về tôi.

Sau khi quay trở về Bắc Kinh, cậu ấy nộp đơn xin việc mới và tránh xa khỏi chức vụ ở tuyến đầu thi hành chính sách bức hại.

Anh chị em và những họ hàng khác của đôi vợ chồng này cũng đến thăm ông ấy. Tất cả họ đều là Đảng viên hoặc viên chức chính quyền. Tôi thuyết phục từng người trong số đó thoái ĐCSTQ. Cháu gái của người vợ sau đó được nhận vào một chương trình tiến sỹ ở Đại học Cambridge với học bổng toàn phần. Tôi vô cùng vui mừng thấy họ nhận được phước lành vì đã thoái ĐCSTQ.

Chỉ trong hơn một tháng, người chồng tăng cân trở lại. Sắc mặt ông ấy sáng sủa hơn, và sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Ông ấy có thể bước đi chậm nhờ vịn lên tường hoặc bậu cửa sổ. Ông ấy vẫn chật vật để luyện công vào mỗi sáng nhưng rất kiên trì. Ông ấy vẫn tiếp tục nghe các bài giảng Đại Pháp.

Khi thời tiết ấm hơn, người vợ và tôi đưa ông ấy ra ngoài bằng xe lăn. Ông ấy cảm động khi được ra ngoài, nhìn thấy đám đông và ngắm cảnh một lần nữa.

Một bệnh nhân sắp qua đời đã được ban cho một cuộc đời mới. Tám tháng sau, ông ấy có thể tự đi lại. Ngày qua ngày, tôi chăm sóc tốt cho ông ấy và giữ cho nhà cửa của họ sạch sẽ và gọn gàng. Hai vợ chồng họ rất hài lòng. Cùng lúc đó, tôi vẫn có thời gian để hoàn thành việc tu luyện hàng ngày và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Tôi cũng chép tay Chuyển Pháp Luân được một lần. Họ ủng hộ tôi trong suốt quá trình ấy. Khi người chồng gần như phục hồi sau khoảng một năm rưỡi, họ chuyển đến Bắc Kinh và tôi ngừng làm việc cho họ.

Một hôm, tôi tình cờ gặp người vợ trên phố. Bà ấy rất vui khi gặp tôi và ôm chặt tôi giống như đoàn tụ với một người thân. Bà ấy kể rằng họ chuyển về đây vì một cơ hội việc làm mới. Bà ấy nói với tôi địa chỉ nhà mới và mời tôi đến nhà họ.

Sau đó, họ mời tôi cùng dùng bữa. Người chồng, trước kia từng chờ chết, giờ đây có thể tự lái xe đi làm. Họ nói với tôi rằng họ mua hai căn hộ ở Bắc Kinh, một cho con trai và một cho vợ chồng họ. Họ mời tôi đến nhà họ chơi ở Bắc Kinh trong tương lai. Tôi nói với họ chúng ta cần phải cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp đã chăm sóc cho chúng ta và vì tất cả phúc báo mà chúng ta đã nhận được.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/16/462001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/17/209930.html

Đăng ngày 29-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share