Bài viết của đệ tử Đại Pháp Anh quốc
[MINH HUỆ 05-02-2025] Hiện giờ đang là “thời khắc then chốt”. Thời khắc then chốt này không chỉ là sự thúc đẩy của hình thế chính Pháp, mà càng là khảo nghiệm mà mỗi người tu luyện bắt buộc phải đối diện. Mỗi khảo nghiệm đều liên quan đến sự đề cao của người tu luyện, liên quan đến việc chúng sinh có thể được cứu hay không, liên quan đến việc bản thân có thể thực sự bước trọn vẹn chặng đường cuối cùng hay không.
Đối diện với khảo nghiệm, chúng ta nên đối đãi thế nào? Trong kinh văn mới Sư phụ giảng: “Xem nhân tâm có đạt không!” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm ). Chúng ta tu luyện là tu nhân tâm, mỗi một mâu thuẫn, mỗi một can nhiễu, thậm chí là những lời phỉ báng từ bên ngoài, đều là để xem chúng ta có thể ở trong Pháp, bảo trì chính niệm, không bị can nhiễu hay không.
Mấy năm nay, sự công kích của dư luận, sự hiểu lầm của con người thế gian, thậm chí cả sự thay đổi của môi trường tu luyện–tất cả đều là khảo nghiệm để xem chúng ta có thực sự làm việc được tín Sư tín Pháp hay không. Rất nhiều lúc, khó khăn không đến từ bên ngoài, mà bắt nguồn từ chính cái tâm của người tu luyện. Có thể vượt qua hay không, mấu chốt nằm ở việc chúng ta có thực sự đặt bản thân ở trong Pháp hay không.
Làm sao để giữ vững chính niệm tại thời khắc then chốt?
Chìa khóa chính là học cách hướng nội tìm. Khi đối mặt với mâu thuẫn có thể tìm ra vấn đề của bản thân, từ trong Pháp mà đề cao lên–đó mới là người tu luyện chân chính.
Người tu luyện sẽ không bị dao động bởi những can nhiễu bên ngoài, mà luôn ở trong Pháp quy chính bản thân. Đặc biệt là đang tại thời khắc then chốt này, càng cần phải buông bỏ tư tâm, chấp trước và ân oán cá nhân, không thể để cựu thế lực dùi vào sơ hở, làm ảnh hưởng sứ mệnh cứu độ chúng sinh.
Người tu luyện phàm khi gặp chuyện đều phải luôn từ góc của Pháp mà nhìn nhận vấn đề, chứ không phải là dùng quan niệm, tình cảm, cảm xúc và danh lợi con người để đo lường.
Lúc này, chúng ta cần phải đặc biệt trân quý môi trường tu luyện, trân quý cơ hội trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, không để bất kỳ tư tâm tư niệm nào xen vào, không để sự can nhiễu ảnh hưởng sứ mệnh của bản thân. Tâm nhất định phải vững, chính niệm nhất định phải mạnh, giống như Sư phụ nói, thời gian không còn nhiều, chúng ta cần chân chính bước đi cho tốt trên chặng đường cuối cùng!
Chính Pháp của Sư phụ đã đến cuối cùng rồi. Tại thời khắc then chốt này, liệu chúng ta có thể giữ vững bổn phận của đệ tử Đại Pháp, đi đến cuối cùng, hoàn thành thệ ước của mình hay không?
Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005” Sư phụ đã đề cập đến một học viên, người này bị cảnh sát tà ác đánh đến xương chân bị vỡ nát. Cô ấy mỗi ngày vẫn kiên trì học Pháp và chính niệm rất đủ đầy, không mảy may nghĩ rằng liệu mình có bị tàn tật hay không. Khi có thể ngồi dậy là cô ấy liền luyện công, kết quả là cô ấy đã hồi phục, có thể tiếp tục đi lại và nhảy nhót.
Sư phụ giảng:
“[…];cần làm gì thì làm nấy, đừng dùng nhân tâm [mà hãy] bỏ chấp trước, đừng khắc sâu thêm vấn đề đó vào trong tư tưởng, [mà hãy] bài xếp các quan hệ rất [ngay] chính, đừng coi nó rất nặng, [mà] bình tĩnh phi thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Đối diện với sự vu khống từ bên ngoài và can nhiễu đến từ bên trong, liệu chúng ta có thể vẫn luôn kiên định hay không? Đối diện với sự can nhiễu, liệu chúng ta vẫn có thể vẫn làm tốt ba việc không? Đây chính là khảo nghiệm để xem chúng ta có thể thực sự trưởng thành, thực sự trở thành đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn hay không. Thế nên, kiên định tín Sư tín Pháp, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ can nhiễu nào, bước đi thật tốt chặng đường cuối cùng, mới là đệ tử Đại Pháp chân chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/5/490395.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/8/225376.html
Đăng ngày 05-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.