Bài viết của đệ tử Đại Pháp Cát Lâm
[MINH HUỆ 07-02-2025] Kinh văn mới của Sư phụ đã được công bố. Niệm đầu tiên của tôi là: đối chiếu với Pháp, xem xem tư tưởng và hành vi của mình trong thời gian gần đây có đạt tiêu chuẩn hay không. Đọc hết một lần mà tôi đổ mồ hôi lạnh, thở một hơi dài, không biết có đạt hay không nữa, nhưng tôi biết tôi không có sai lầm.
Tôi phải học thuộc Pháp, Pháp của Sư phụ giảng đâu phải chỉ là giảng cho các đồng tu hải ngoại, chúng ta là chỉnh thể mà.
Sau khi kính cẩn đọc kinh văn của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng: Các đồng tu đừng mắc lừa của ma quỷ, mục đích của nó là xúi giục, ly gián, kích động tâm tình, khiến nội bộ chúng ta bị loạn, nó làm ngư ông đắc lợi.
Lấy một ví dụ: Mấy năm trước, tôi và một đồng tu xảy ra bất đồng trong cách giảng chân tướng với các đồng tu khác, các đồng tu ở địa phương tôi chia thành hai nhóm, trong đó có đồng tu dùng thủ đoạn kéo bè kết phái trong văn hóa đảng mà truyền khắp Nam Bắc, khiến chúng tôi phải phơi bày những thiếu sót trước đó giống như mở hội đấu tố vậy, trong khi không hề có quan hệ gì với việc cần phối hợp lần đó.
Khi ấy, tôi cũng không biết tu, cũng hướng ngoại nhìn, cuối cùng kết thúc bằng việc chúng tôi tự phơi bày tâm mình, nhưng gián cách giữa các đồng tu vẫn còn. Không lâu sau, địa phương xuất hiện đợt bắt cóc phi pháp trên diện rộng, đồng tu không qua được quan bị xét xử nặng một cách phi pháp (đương nhiên còn có những nguyên nhân khác nữa), nhưng tôi nghĩ sự việc lần ấy cũng là một nguyên nhân trong đó, từ đó tạo thành tổn thất nghiêm trọng cho hoàn cảnh cứu độ chúng sinh tại địa phương. Đến giờ, đồng tu vẫn đang bị bức hại trong tù, đây đều là bài học xương máu.
Đồ đệ Đại Pháp chúng ta là chỉnh thể thân thiết nhất, chúng ta đến đây cùng vì một mục đích. Chúng ta từ trong sinh tử mà đi đến hôm nay, cần trân quý lẫn nhau. Chúng ta đều từng là Thần, trong tu luyện đều có phạm sai lầm, hãy dùng tâm khoan dung hồng đại của đệ tử Đại Pháp mà đối đãi với đồng tu.
Khi bản thân bị ủy khuất, tổn thương, thì hãy lùi một bước mà xét vấn đề. Lại lấy một ví dụ: Có lần, đồng tu gửi email vào hòm thư địa phương, nói tôi là tự tâm sinh ma. Trong tâm tôi ủy khuất bất bình, hai tuần không đến điểm học Pháp. Đầu tiên là sổ ra một loạt những thiếu sót của đồng tu, dùng mặt tốt của mình mà so sánh với đồng tu. Sau đó, tôi cảm thấy mình không đúng, đây là hướng ngoại nhìn rồi, xong lại bắt đầu tìm ở tự mình, cú ngã ở quan đó rồi cũng qua. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy cảm ơn đồng tu từ nội tâm vì đã cấp cho tôi một cơ hội đề cao trong tu luyện.
Hai ví dụ bên trên đều là từ góc độ tu luyện của cá nhân. Còn kinh văn lần này Sư phụ viết, điều được động chạm đến lại càng thần thánh hơn, ấy là duy hộ Pháp và cứu người! Điều này đã động chạm đến điều căn bản của sinh mệnh chúng ta rồi, tôi tin các đồng tu sẽ bước ra khỏi quan nạn này.
Xem xem còn ma quỷ nào dám cười chúng ta. Buông bỏ cảm thụ và cảm xúc của tự ngã, xem ai còn dám làm loạn! Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau trợ Sư chính Pháp thế gian hành!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/7/490462.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/13/225465.html
Đăng ngày 02-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.