Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-02-2025] Do nửa đầu cuộc đời tôi mắc đủ thứ bệnh, cuộc sống lại khó khăn, nên tôi muốn làm việc gì cũng lực bất tòng tâm, và hình thành thói quen xấu là ăn bơ làm biếng. Sau khi đắc Pháp, sức khỏe của tôi được phục hồi, nhưng vì tố chất thân thể kém, tôi thường xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, tâm an dật chưa tu bỏ được bao nhiêu, rất nhiều lúc tôi hành xử giống như người thường.
Giai đoạn mới bước vào tu luyện Đại Pháp, ngày nào tôi cũng luyện công, tôi thường luyện động công vào ban ngày, còn tĩnh công vào ban đêm. Nhưng tôi thường ngủ say không dậy được, nên rất ít khi luyện tĩnh công. Tôi không nhớ rõ biết bao nhiêu đêm, đều là con trai đang học tiểu học đánh thức tôi, gọi tôi dậy luyện công, hoặc dùng tay vỗ vỗ đầu tôi, tôi mới giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say rồi đi đả tọa. Một hôm, tôi hỏi con trai: “Sao con ý thức cao thế nhỉ? Ngày nào cũng gọi mẹ dậy luyện công.” Con tôi nói: “Con có gọi mẹ đâu. Con đâu có biết mẹ luyện công.” Lúc này tôi mới chợt hiểu, thì ra là Sư phụ mượn miệng hoặc tay của con trai để nhắc tôi dậy luyện công. Tôi từ trong nội tâm cảm tạ Sư phụ. Từ đó, tôi theo kịp việc luyện tĩnh công, không có ngoại lệ, ngày nào cũng luyện bài công pháp thứ năm.
Nói chung, ngủ sớm dậy sớm là một thói quen tốt. Tuy nhiên, người tu luyện chúng ta khác với người thường, chúng ta là những người siêu thường. Tôi đã không yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, nói cách khác là tôi chưa coi trọng việc tu khứ cái tâm an dật này. Hơn 20 năm qua, hầu như ngày nào tôi cũng đi ngủ sớm rồi dậy vào lúc nửa đêm, sau khi phát chính niệm toàn cầu tôi học Pháp, luyện công, hoặc viết bài chứng thực Pháp. Hầu như tối nào tôi cũng đi ngủ vào lúc 7 giờ. Các đồng tu có việc đều đến gặp tôi vào ban ngày, họ đều biết tôi đi ngủ từ rất sớm. Thật lòng mà nói, tôi rất khâm phục những đồng tu tinh tấn, ngủ rất muộn mà vẫn có thể dậy tham gia luyện công sáng sớm, còn bản thân tôi lại không làm được, tôi không biết nhân tố phía sau chính là bị tâm an dật khống chế.
Sau khi kinh văn “Pháp nạn” của Sư phụ được công bố vào ngày 6 tháng 6 năm 2024, tôi cảm thấy tâm trạng nặng nề và khó để bình tĩnh lại. Tôi chỉ mới nhận thức Đại Pháp ở tầng diện cảm tính mà thôi, chứ chưa làm theo Đại Pháp một cách lý tính, không biết vận dụng thần thông mà Sư phụ ban cho để trợ Sư chính Pháp, để giảm bớt Pháp nạn, làm tròn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Điều này đã để lại một sự hối tiếc đau lòng.
Mấy tuần nay, qua các bài chia sẻ của các đồng tu trên mạng, tôi được biết gần đây hắc thủ của Trung Cộng lại gây rối ở hải ngoại, các đồng tu xung quanh tôi đều tích cực hành động, mỗi tối phát chính niệm vào ba khung giờ 7, 8, 9 giờ. Tôi tự nhủ: Mình còn có thể vừa chập tối đã nằm xuống ngủ say như trước nữa không, mình còn có thể ngủ được không? Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi có sứ mệnh, đó là điều mà tôi nhất định phải hoàn thành.
Sau bữa tối, cho dù có buồn ngủ thế nào, tôi cũng kiên quyết không ngủ. Thế mà mặc dù tôi không cởi bớt quần áo, không đi ngủ, nhưng vẫn mấy lần bị ma ngủ quật ngã, bỏ lỡ thời gian phát chính niệm. Sau đó tôi vô cùng hối hận, hận bản thân đã không nỗ lực. Tôi bèn thử nhiều cách để xua đuổi ma ngủ, nhưng đều không có tác dụng. Sau đó, tôi tránh xa giường sưởi, làm một số việc lặt vặt trong phòng, mấy ngày sau, ma ngủ can nhiễu tôi suốt nhiều năm đã bị thanh trừ. Tôi có thể phát chính niệm đúng giờ cùng các đồng tu. Hai tuần nay, ngày nào tôi cũng phát chính niệm lúc 9 giờ tối xong mới đi ngủ, sau nửa đêm tôi vẫn dậy như thường, làm những việc mà mình nên làm.
Cuối cùng, tôi đã đột phá tầng ngủ sớm này, đồng thời cũng tu bỏ tâm an dật. Hiện giờ, các đồng tu ở khu vực chúng tôi theo đề nghị của đồng tu điều phối, mọi người phối hợp chỉnh thể, sau khi phát chính niệm toàn cầu sẽ phát thêm 15 phút hoặc lâu hơn; căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân để định thời gian, phát chính niệm tiếp sức trong 24 giờ. Cứ như vậy, tôi như cá gặp nước, có thể phát chính niệm buổi tối, cũng có thể phát chính niệm sau nửa đêm, thậm chí ban ngày hễ có thời gian tôi cũng phát chính niệm.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/5/490260.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/22/225580.html
Đăng ngày 23-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.