Bài viết của Tất Thành, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-02-2025] Mấy hôm Tết vừa qua, khi phát chính niệm cho các hiện tượng Pháp nạn xảy ra gần đây ở hải ngoại, tôi đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng tại không gian khác. Dưới đây, tôi muốn cùng giao lưu với các đồng tu những gì đã thấy tại cảnh giới của mình.

Có lần phát chính niệm, tôi nhìn thấy Sư phụ to lớn vô tỷ, ngồi giữa trời xanh mây trắng. Sư tôn giơ tay trái lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, bên dưới Sư tôn là từng vòng từng vòng tròn nhỏ phát ra hào quang các màu sắc, hơi giống những vòng tròn hào quang đằng sau tượng Phật trong các bức họa trong chùa cổ. Bên trong những vòng tròn nhỏ ấy có các đồng tu đang phát chính niệm (tôi cũng trong một vòng tròn nhỏ), nhưng có những vòng tròn nhỏ không có gì, không có người ngồi bên trong phát chính niệm. Tôi nghĩ phải chăng là mấy hôm ấy, các đồng tu bận chuẩn bị Tết mà phóng túng việc phát chính niệm thanh trừ tà ác.

Tôi bắt đầu nhìn thấy Sư tôn giơ tay lên nhưng không biết ý nghĩa là gì, sau đó tôi thấy đối diện chúng tôi có rất nhiều tà ác đang phát ra rất nhiều vật chất màu đen, Sư tôn đang dùng tay ngăn lại. Chính niệm mà tôi và các đồng tu phát ra có thể đánh vào tà ác ở đối diện. Nhưng vì số người quá ít, tốc độ chúng tôi phát ra không nhanh bằng tốc độ của tà ác phát tới. Lúc ấy, một niệm đầu đánh vào não tôi: Sư phụ chỉ có thể chống đỡ, không thể trực tiếp tham dự vào việc tiêu diệt những tà ác ở đối diện, những tà ác ấy dường như chỉ có đệ tử Đại Pháp mới được tiêu diệt. Còn Sư phụ sở dĩ giơ tay chống đỡ, thực ra là đang bảo hộ chúng ta.

Những năm qua, Sư phụ đã chính lại Pháp cho vũ trụ, đã làm quá nhiều cho chúng ta rồi. Số tà ác mà Sư phụ đã tiêu hủy những năm qua thì có lẽ chúng ta căn bản không cách nào cảm nhận được, cũng căn bản không chịu đựng nổi. Sư phụ đã tiêu hủy chúng kiền tịnh rồi, chỉ còn lại một chút thế này để chúng ta tiêu hủy, có lẽ chính vì thế mà Sư phụ chỉ chặn cho đệ tử những vật chất màu đen do tà ác phát tới.

Tôi thấy từng vòng từng vòng ánh sáng không người vẫn cứ thế phát ra hào quang màu sắc khác nhau, nhìn kỹ lại thì phát hiện bên trong có rất nhiều loại các dạng Pháp khí. Dường như chỉ cần có người ngồi vào trong thì có thể lấy Pháp khí để tiêu diệt tà ác.

Lại qua mấy ngày khi phát chính niệm, đột nhiên trong đầu tôi lóe lên hai chữ “Tham chiến”! Tôi ngộ rằng, lần đại chiến chính tà này vẫn còn rất nhiều đồng tu chưa tham gia, cũng có thể là vì nguyên nhân này mới tạo thành việc tà ác dám trực tiếp công kích Sư phụ chúng ta mà tạo thành cục diện phức tạp như hiện nay.

Sư tôn đã gánh chịu quá nhiều cho chúng ta rồi, điều gì đã ngăn trở bước chân của chúng ta, khiến chúng ta đình trệ không tiến tiếp và mê mờ như thế? Có lẽ đây chính là trận quyết chiến cuối cùng của chúng ta, Sư tôn đã bố trí xong pháp khí và thần thông cho chúng ta rồi. Các đồng tu cũng không cần nghĩ rằng: Mình tu có tốt hay không? Trạng thái tốt hay không? Phát chính niệm có cảm nhận được gì không?

Kỳ thực, có lúc tôi nghĩ, chúng ta có tài đức, có năng lực gì, có xứng tham gia trận đại chiến chính tà này cùng Sáng Thế Chủ chứ? Sư tôn đã ban cho chúng ta vinh diệu và thù thắng đến mức nào! Huống hồ những tà ác này vốn là một bộ phận mà chúng ta nên phải phụ trách. Sau khi chúng ta tu thành thì chính là Phật, Đạo, Thần của vũ trụ mới, là người bảo vệ vũ trụ, chính là cần phải phụ trách hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ!

Tôi ngẫm nghĩ đến hai chữ “Tham chiến” xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu, nhất định còn có rất nhiều đồng tu còn chưa tham gia vào sự việc này. Tại đây, tôi kêu gọi những đồng tu nào chưa tham gia, hãy mau quay lại “Thần vị” mà Sư phụ đã chuẩn bị cho chúng ta để tham gia vào trận đại chiến chính tà này. Các đồng tu tham gia phát chính niệm cũng chớ giãi đãi, chớ cảm thấy phát mấy ngày là được rồi. Chúng ta nghĩ xem, lần này tà ác dám trực tiếp công kích Sư phụ, đây tuyệt không phải là quan nhỏ, nạn nhỏ. Thế nên, chúng ta ắt phải lấy ra được trạng thái kiên trì bền bỉ của người tu luyện mới có thể triệt để giải thể tà ác!

Sở ngộ tại tầng thứ hiện tại, có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/5/490397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/12/225445.html

Đăng ngày 22-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share