Bài viết của Dung Tuyết, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-10-2024]

Tôi cảm thấy từ khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi mới thực sự hiểu được tu luyện là gì. Học Pháp tốt là căn bản để chúng ta làm tốt mọi việc, còn học thuộc Pháp, bản thân điều đó chính là học Pháp tốt, là quá trình thực tu dung nhập vào trong Pháp.

1. Học thuộc Pháp, thực tu

Trước đây trong tu luyện, bởi vì học Pháp không sâu cộng với nhân tố nghiệp lực tự thân, từ sau 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã trải qua các loại bức hại. Mặc dù trong tâm luôn kiên tín kiên định, nhưng tôi tu rất khổ, rất chật vật. Hồi tôi đắc Pháp chưa đầy một năm, tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp, nhưng vì các dạng nhân tố can nhiễu nên học đến bài giảng thứ tư thì không tiếp tục được nữa. Sau đó, tôi cũng có nhiều lần bắt đầu học thuộc Pháp, và vẫn vì các loại nhân tố nghiệp lực, tôi đều không thể kiên trì. Nhưng trong tâm tôi luôn có nguyện vọng học thuộc Chuyển Pháp Luân. Sư phụ tôn kính nhìn thấy thiện niệm này, đã an bài đồng tu đến giúp đỡ tôi. Tháng 1 năm 2018, tôi nói chuyện với vị đồng tu đến thăm tôi về việc học thuộc Pháp, đồng tu nói rằng anh ấy và đồng tu người nhà đều đang học thuộc Pháp rồi, tôi cũng nên bắt đầu đi thôi. Tôi rất vui, ngay ngày hôm đó liền bắt đầu học thuộc Pháp, và phát nguyện sẽ kiên trì đến cùng.

Sau hơn một năm, tôi đã học thuộc hết một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân. Đến hiện tại, tôi đã học thuộc Pháp được mười mấy lượt rồi. Tôi luôn kiên trì đến cuối. Mỗi lần học thuộc hết một lượt Chuyển Pháp Luân, Sư phụ tôn kính đều ban cho tôi những thu hoạch ngoài mong đợi, rất thần kỳ. Trong quá trình đó, tôi cũng nhiều lần nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, thù thắng trang nghiêm với mái tóc xoăn màu xanh lam, áo cà sa màu vàng kim, toàn thân đều trong suốt, cả các màu sắc cũng trong suốt.

Sau khi tôi học thuộc xong Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi nhanh chóng gặp phải những khảo nghiệm tâm tính, khi tôi dùng chính niệm đã đồng hóa với Đại Pháp để suy nghĩ vấn đề, tôi thật sự cảm nhận được trạng thái “tâm sinh từ bi”. Tối hôm đó, sau khi phát chính niệm xong lúc nửa đêm, vừa mới nằm xuống, thiên mục của tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ từ trên Pháp tượng hạ xuống, tôi bị định trụ tại đó không cử động được, chỉ có thiên mục và tư tưởng là thanh tỉnh, Pháp thân của Sư phụ dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào sau tai của tôi, tôi liền nhìn thấy từ sau hai tai tôi xuất ra hai cột công trụ màu vàng kim thông thẳng lên trời, trong khoảnh khắc, dùng công lấy ra vật chất nặng nề từ trong vi quan thân thể tôi, tiếp đó, Pháp thân của Sư phụ vén lên một nhúm tóc trên đầu tôi, từ chân tóc vuốt đến ngọn tóc, giống như rút sợi tơ, từ đường thông rỗng trên đỉnh đầu rút ra những vật chất và ném đi. Trải qua quá trình như vậy ba lần, Pháp thân của Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi từ căn bản. Tôi thế nghiệm được thời gian lúc đó chỉ là vài phút, trong quá trình đó nhìn thấy ngoài cửa sổ sấm sét đùng đoàng. Pháp thân của Sư phụ làm xong hết thảy, liền rời đi. Tôi lập tức có thể cử động, tôi nhìn sang đồng hồ bên cạnh, đã nửa giờ trôi qua, nhưng tại không gian hiện thực này, tĩnh mịch không một tiếng động, là một đêm trời quang mây tạnh.

Học thuộc xong Chuyển Pháp Luân cỡ khoảng lần thứ ba, buổi tối khi vừa nằm xuống ngủ, tôi cảm thấy thân thể bị định trụ không thể cử động được, lúc này, một ngón tay vô hình mang theo một lực xoay chuyển, nắm lấy cằm của tôi, hơi nâng lên và giữ trong vài giây, một tín tức truyền cảm đến tôi: Diện mạo đã có thay đổi. Sáng dậy tôi soi gương, phát hiện cằm đã có thay đổi lớn, dài ra rất tương xứng với khuôn mặt, hoàn toàn khác so với trước đây, biến thành đẹp hơn. Khi đắc Pháp chưa đầy một năm, tôi đã trải qua mấy lần soi gương trong mộng, Sư phụ cho tôi nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc đương sơ mới đến thế giới này, thật sự vô cùng mỹ hảo trang nghiêm.

Sau đó không lâu, tôi càng cảm thụ được thánh ân hồng đại của Sư phụ. Nhớ lại giai đoạn tôi bị bức hại, tôi không thể dùng chứng minh thư. Cách một thời gian, khi gặp phải chốt kiểm tra thông tin cá nhân, cảnh sát dùng hệ thống nhận dạng khuôn mặt đối với người không có chứng minh thư, tôi cũng bị hệ thống nhận dạng khuôn mặt chụp ảnh, nhưng dữ liệu của hệ thống nhận dạng không tìm được thông tin của tôi, thông tin hiện ra đều không phù hợp, lúc đó tôi lập tức nghĩ: Sư phụ cứu con. Cảnh sát lập tức có thái độ ôn hòa nói: Anh có thể đi rồi. Tôi lại hòa mình vào dòng chảy tu luyện chính Pháp trợ Sư cứu người. Sư phụ tôn kính đã giúp tôi tu luyện, tiêu trừ nghiệp lực, coi sóc việc đề cao trong tu luyện của đệ tử, thời khắc bảo hộ đệ tử. Sư phụ từ bi với chúng sinh, những chúng sinh trong thiên thể đối ứng của tôi, những chúng sinh phương đó thật có phúc.

Học thuộc Pháp thụ ích vô cùng. Mỗi ngày đều hòa tan vào Pháp trong sự vui mừng và tâm đắc, tôi biết tu rồi, tôi thật sự hiểu được tu luyện là gì rồi; việc vượt quan cũng dễ dàng hơn, trong cuộc sống, trong thực tu luôn có thể nghĩ đến yêu cầu của Đại Pháp với bản thân, câu từ tương ứng trong sách Đại Pháp có thể phản ánh ra trong đầu não, kịp thời chỉ đạo tôi tu luyện trong cuộc sống thường ngày, rất minh xác đắc được điểm hóa, gia trì của Sư phụ và sự chỉ dẫn của Đại Pháp. Tu luyện Đại Pháp, từ lời giảng Pháp của Sư phụ, chúng ta đều có thể biết được Pháp bảo của người tu luyện là ‘hướng nội tìm”. Nhờ học thuộc Pháp, tôi mới thực sự làm được một cách tự nhiên. Ngữ khí khi nói chuyện trở nên ôn hòa, đối xử bao dung và thấu hiểu người khác, luôn có thể nghĩ cho cảm nhận của đối phương, biểu hiện của việc bị tiêm nhiễm văn hóa đảng trước đây cũng ít đi rồi. Những người xung quanh và đồng tu đều nhìn thấy sự biến đổi ở tôi. Đồng tu lâu ngày không gặp, vừa gặp mặt câu đầu tiên đều cảm thán nói: Anh thay đổi nhiều quá. Có đồng tu hai năm không gặp mặt, lúc nhìn thấy tôi nói: Anh khác hoàn toàn so với trước đây.

Sư phụ cũng cho tôi thấy rất nhiều kỳ tích xuất hiện sau khi hướng nội tìm. Có một lần, cổ họng tôi đột nhiên có chút khó chịu, theo tập quán người thường hình thành ý nghĩ – có phải là do vừa nãy ăn…. niệm đầu này còn chưa xuất ra, tôi lập tức cảnh tỉnh, cần hướng nội tìm, trong tư tưởng chủ quan cảm thấy cần phải hướng nội tìm nơi tâm tính, liền nghĩ xem vừa rồi nói ra có lời nào không ở trong Pháp hay không, mới nghĩ như vậy, cũng chưa tìm ra vấn đề cụ thể, ngay trong khoảnh khắc đó thiên mục tôi nhìn thấy thiên thể vũ trụ ở không gian khác của phần lồng ngực, một bầu trời sao rộng lớn, có một Pháp Luân với hình thức đơn sắc, đang xoay, đẩy những hạt vật chất thô từ không gian vi ra ngoài, trong chớp mắt đẩy đến vị trí cổ họng của tôi ở không gian này, thể hiện ở không gian này chính là cổ họng cảm thấy sự khó chịu kia, cũng chỉ trong vài giây, vật chất đó tản đi mất, cảm giác khó chịu ở cổ họng nơi thân thể không gian này cũng ngay lập tức biến mất, thay vào đó là cổ họng lập tức dịu mát dễ chịu.

Học thuộc Pháp, tư tưởng tôi càng thêm thuần tịnh, giản đơn và chuyên nhất. Lúc phát chính niệm càng thêm uy lực cường đại. Niệm chín chữ chân ngôn cũng là niệm một câu liền như ý cát tường. Có lần, cảm thấy một chiếc răng có trạng thái tiêu nghiệp đến từ vi quan, tôi tập trung ý niệm, dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn niệm từng từ từng câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, mới chỉ niệm một lần, chiếc răng đã bình thường trở lại. Mà vị nữ tài xế ở đơn vị tôi, cũng bị đau răng giống như tôi, đi viện, tiêm thuốc, uống thuốc, truyền nước, tiêu mất hơn 1.000 Nhân dân tệ, trong quá trình đó, cô ấy còn bị sốt, chảy máu, tổn thương dây thần kinh răng miệng.v.v. chịu rất nhiều thống khổ mà vẫn đau. Tôi bảo cô ấy niệm chín chữ chân ngôn, cô ấy niệm, và vài ngày sau đã khỏi. Còn nữa, mấy hôm trước, tôi nếm thử một số đồ ăn vặt của trẻ con, loại sản phẩm mua qua mạng, dạ dày có vấn đề, tôi biết là do nghiệp lực. Khi tôi chú tâm niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng phổ thông chuẩn, cơn đau âm ỉ ở dạ dày liền biến mất.

Cũng có lúc tôi làm không tốt, thường là lúc do tâm truy cầu an dật hoặc bận làm việc mà lơ là việc học thuộc Pháp, học Pháp không tốt, mâu thuẫn đột nhiên xuất hiện sẽ có biểu hiện không giữ vững tâm tính, những vì có cơ sở của việc học thuộc Pháp, tôi lập tức có thể nhận ra vấn đề của bản thân, đối chiếu với Đại Pháp, biết được phải làm như thế nào, quy chính bản thân, không lại phạm lỗi tương tự nữa. Khi xuất hiện vấn đề, thông qua hướng nội tìm, thường sẽ phát hiện được chấp trước ẩn giấu ở tầng sâu, tu bỏ giả ngã, đề cao đến cảnh giới vị tha.

2. Cứu người trong khi giải cứu đồng tu

Chúng ta cần dĩ Pháp vi Sư, thực tu, chân tu, nỗ lực hết mình làm ba việc mà Sư phụ tôn kính đã dạy. Tôi đã phối hợp với đồng tu, lập ra một ‘đóa hoa nhỏ’ để tu mình cứu người. Từ năm 2021 đến nay, tôi tham gia hạng mục pháp lý giải cứu đồng tu và làm điều phối. Khi các thủ tục pháp lý của vụ án về cơ bản kết thúc, đồng tu được giảm bức hại hoặc được về nhà, các nhân viên cô quan công-kiểm-pháp các cấp, nhân viên ủy ban chính trị và pháp luật bị động hoặc chủ động tham gia, còn cả nhân viên cơ quan chính phủ liên quan ở các cấp cơ bản đều nhận được văn bản pháp luật, đọc thư chân tướng và thiệp chúc mừng tuyệt đẹp của Minh Huệ Net, được Sư phụ và Đại Pháp ban cho cơ hội được cứu độ, xếp đặt vị trí cho mình. Từ thực tiễn bước tới hôm nay, tôi phát hiện trong quá trình này, cảnh giới của bản thân cũng được thăng hoa, cơ điểm làm việc dần dần chuyển thành vị tha; suy xét vấn đề cũng đều từ góc độ của người khác mà suy nghĩ. Chứ trước khi tu luyện đắc Pháp, lý giải của tôi đối với người tốt là, mình làm người tốt, chỉ cần quản tốt bản thân, không quản việc của người khác, không quan tâm đến chuyện không đâu, mà lúc đó, tôi chưa biết “Chân-Thiện-Nhẫn” là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường người tốt xấu.

Trong quá trình làm hạng mục giải cứu, có quan nạn, có áp lực, có ma sát tâm tính giữa các đồng tu, có khổ, có vui. Khổ, là bởi vì vẫn còn nhân tâm chưa tu bỏ, khi tôi nhìn rõ tâm cầu an nhàn, tâm hoan hỷ, tâm cầu kết quả, tâm không để người khác nói, tâm phân biệt và dùng cái tình của người thường để đối đãi đồng tu, tôi đối chiếu với Đại Pháp, tu bỏ nhân tâm, viên dung chỉnh thể, lại bắt đầu phối hợp với đồng tu phụ trách của hạng mục. Trong quá trình đó, Sư phụ luôn quan sát từng ý từng niệm của đệ tử. Khi áp lực kéo đến, thật khó làm, Sư phụ liền nhìn thấy tâm của tôi, Sư tôn ban cho tôi hai chữ ‘cơ điểm’ trong tư tưởng. Tôi bỗng nhiên minh bạch, phải rồi, vấn đề cơ điểm, cần đặt đúng cơ điểm, hãy vị tha. Trong khi giải thể bức hại, trợ Sư cứu người, đồng thời cứu độ chúng sinh, cứu các nhân viên chính phủ của các cơ quan công-kiểm-pháp, các nhân viên ủy ban chính trị và pháp luật v.v..Tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, có thể làm được mà! Sư phụ cũng mượn bài đăng trả lời của những đồng tu chuyên gia trên diễn đàn công lý, nhiều lần nhắc nhở – cơ điểm khi làm việc là vị tha. Trong quá trình đệ tử Đại Pháp thực tu, Sư phụ cũng an bài diễn đàn công lý, cung cấp những hướng dẫn, phân tích về pháp luật một cách kịp thời và toàn diện, đồng thời không chỉ giới hạn trong phương diện pháp luật, trong hạng mục trợ Sư chính Pháp cụ thế làm thế nào để cứu người tốt hơn, phân tích vụ án, giao lưu tâm tính, chỉ dẫn lý tính.v.v.. các phương diện đều khởi tác dụng cự đại không thể thay thế, diễn đàn công lý có rất nhiều tài nguyên quý giá, những chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn và các vụ án, trung tâm download, các biểu mẫu pháp luật v.v. cung cấp cho các đồng tu đại lục một hoàn cảnh tu luyện chỉnh thế tốt đẹp trước khi cuộc bức hại kết thúc, đệ tử cảm nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ toàn diện của sức mạnh chỉnh thể.

Địa phương tôi có một vụ án, phiên sơ thẩm kết thúc, đồng tu đương sự bị xử phạt tiền phi pháp, quản chế tại nhà. Đồng tu được giải cứu trở về nhà. Bởi vì đồng tu đương sự trước đó đã bị bức hại kết án phi pháp, có đồng tu cho rằng, kết quả này cũng được rồi, không cần kháng cáo, nếu như kháng cáo bị tòa án lật lại bản án cũ, khả năng sẽ bị bắt giam hoặc tăng hình phạt. Thông qua kết nối và giao lưu với các đồng tu ở diễn đàn công lý, sau khi cân nhắc, đồng tu đương sự và chúng tôi vẫn quyết định kháng cáo. Chúng tôi giải thể bức hại, cứu độ chúng sinh, cơ điểm là vị tha. Đối với bản án phi pháp trước đó của đồng tu, trong tâm chúng tôi phủ định từ căn bản, không cho tà ác bất kỳ lý do hay kẽ hở nào có thể dùi vào để bức hại.

Sau khi nộp đơn kháng cáo, các thẩm phán của tòa án trung cấp đã thành lập một hội đồng để tiến hành thẩm vấn đồng tu đương sự, thẩm phán nói lãnh đạo của tòa án trung cấp đặc biệt chú trọng vụ án này. Nhưng thẩm phán không quan tâm đến những điểm vi phạm của phiên sơ thẩm, mà cứ hỏi đồng tu về vụ án nhiều năm trước, thậm chí yêu cầu nói rõ về vụ án cũ. Thấy vậy, tôi đã đăng nhập vào diễn đàn công lý để phản hồi và xin lời khuyên từ những đồng tu chuyên môn. Đồng tu chuyên gia của diễn đàn trả lời: Đối với đệ tử Đại Pháp, sự oan uổng phải chịu trong quá khứ không phải là tội. Đối mặt với việc tà ác lôi chuyện cũ ra, phải đường đường chính chính đối mặt. Nhất định không được lùi bước, luôn có Sư ở bên.

Chúng tôi cảm thấy rất được khích lệ. Kỳ thực, vụ án trước đây của đồng tu đương sự so với vụ án hiện tại còn tà ác hơn. Chúng tôi làm từ góc độ vạch trần tà ác, thì càng dễ dàng lay động nhân tâm, khiến cho các chúng sinh thuộc chính phủ và các cơ quan công-kiếm-pháp liên quan có thể minh bạch chân tướng. Với sự coi trọng và phối hợp của các đồng tu, chúng tôi cần triệt để phủ định từ căn bản an bài tham vọng hủy diệt chúng sinh cựu thế lực. Việc vạch trần tà ác từ căn bản, giải thể tà ác cũng là điều chúng tôi cần suy xét. Đồng tu trên diễn đàn nói, một chút thỏa hiệp, do dự, đều có thể khiến tà ác hoành hành, cho nên con đường của Thần phải liên tục thẳng tiến, nhất là khi thẩm phán phiên tòa lần này cũng tham gia vụ án bức hại năm đó, đối với việc này cũng là quá trình cứu độ, một lần nữa cho ông ấy một cơ hội xếp đặt vị trí. Bởi vậy, tôi đã sắp xếp tài liệu kháng cáo và đơn khiếu nại của đồng tu đương sự năm đó, làm thành tập văn kiện phụ lục, đồng thời cũng gửi đến lãnh đạo các cơ quan công-kiểm-pháp hai cấp có liên quan, các kiểm sát viên, thẩm phán, viện trưởng, chánh án tòa án, ủy ban chính trị pháp luật huyện, thành phố, đại hội đại biểu nhân dân, ủy ban chính trị hiệp thương, ủy ban kiểm tra kỷ luật, v.v.. Lấy danh nghĩa của đồng tu đương sự, viết thư chân tướng khuyến thiện gửi cho từng người. Còn dùng phương thức trên mạng biên tập thư chân tướng dùng chữ viết tay, tạo ra những bức thư chân tướng khuyến thiện dùng chữ viết tay rất đẹp, triển hiện sự mỹ hảo và từ bi của Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, khi đệ tử Đại Pháp bị bức hại, chịu đựng khó nạn cự đại, mà vẫn nghĩ đến trách nhiệm đối với việc đắc cứu của chúng sinh. Chúng tôi gửi cho nhân viên các cấp xem cái được gọi là vụ án cũ nhiều năm trước được đề cập trong bản án lần này, rốt cuộc là trong bối cảnh nào mà phát sinh, năm đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, đương sự bị hãm hại, bị kết án oan ra sao, trách nhiệm xử án là trách nhiệm suốt đời, khuyên nhủ mỗi người đều suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Chúng tôi cũng nhắc nhở các nhân viên công-kiểm-pháp tham gia vào vụ án này đều đang phạm tội vi phạm pháp luật, trách nhiệm xử án là trách nhiệm chung thân, hiện nay chúng tôi bảo lưu quyền kháng cáo, nếu như nhân viên liên quan tiếp tục thực thi hành vi phạm pháp phạm tội, sẽ tiếp tục kháng cáo đến cùng, để duy hộ sự tôn nghiêm của pháp luật, hy vọng tất cả những nhân viên công-kiểm-pháp tham gia xử án đều có thể sắp xếp tốt vị trí của bản thân mình hôm nay, lưu lại cho mình vị trí trong tương lai.

Cuối cùng, dưới sự gia trì và giúp đỡ của Sư phụ tôn kính, với sự trợ giúp hết lòng của các đồng tu chuyên gia về luật pháp trên diễn đàn công lý, chúng tôi đã có được kết quả mà Sư phụ tôn kính ban cho, và đồng tu đã được Sư phụ bảo hộ. Hiện giờ, đồng tu được giải cứu vẫn luôn làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu các đệ tử làm, chân tu, thực tu, tiếp tục giảng chân tướng cho các nhân viên liên quan, giúp càng nhiều người hữu duyên làm tam thoái. Tôi ngộ được rằng, tất cả những gì đã làm trong quá trình giải cứu đồng tu, hay trong các hạng mục Đại Pháp, đều trong sự an bài và kiểm soát của Sư phụ tôn kính, là để giúp đệ tử tiêu trừ nghiệp lực. Sư phụ lúc nào cũng coi sóc và bảo hộ đệ tử.

Thể hội cá nhân, tầng thứ hữu hạn, có điều gì chưa thỏa đáng mong được chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/19/472983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/12/223584.html

Đăng ngày 16-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share