Bài viết của Chương Thiên Hữu

[MINH HUỆ 08-02-2025] Mặc dù chính quyền tổng thống mới đã có những bước tiến trong việc khôi phục các giá trị truyền thống ở Hoa Kỳ, nhưng sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản bắt đầu từ hàng thập kỷ trước vẫn tiếp tục tràn lan trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ví dụ gần đây, Trung tâm John F. Kennedy ở Washington, D.C. đã tổ chức buổi biểu diễn của Vũ đoàn Ballet Quốc gia Trung Quốc, một đoàn múa thuộc sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước đó vào năm 2011 và 2015, vở “Đội nương tử hồng quân” đã được biểu diễn lần lượt tại Trung tâm Kennedy và Trung tâm Lincoln của New York. Giống như một số vở kịch mẫu khác được biểu diễn ở Trung Quốc trong Cách mạng Văn hóa, “Đội nương tử hồng quân” được dàn dựng nhằm kích động đấu tranh giai cấp và cách mạng bạo lực. Tờ The Observer gọi màn trình diễn này là “một màn trình diễn cộng sản”.

Hầu hết khán giả Mỹ không biết ĐCSTQ đang xuất khẩu hệ tư tưởng đấu tranh giai cấp và thù hận của nó sang xã hội Mỹ thông qua nhiều hình thức nghệ thuật, bên cạnh các nền tảng mạng xã hội như TikTok.

Dùng văn hóa làm vũ khí

ĐCSTQ từ lâu đã hiểu được sức mạnh của việc dùng nghệ thuật làm vũ khí. Mao Trạch Đông từng nói: “Chúng ta cũng cần một đội quân văn hóa. Đây là đội quân không thể thiếu để đoàn kết chúng ta lại và đánh bại kẻ thù.”

“Bạch mao nữ” (một vở kịch mẫu cách mạng khác) được công diễn lần đầu tiên vào thời kỳ Diên An (1935 – 1947). Phần mô tả về đấu tranh giai cấp trong vở kịch sống động đến mức từng khiến một người lính trong khán giả nổ súng bắn “địa chủ” trên sân khấu.

ĐCSTQ đang tiếp tục gia tăng thâm nhập vào thị trường văn hóa Mỹ. Năm 2012, Tập đoàn Wanda đã đầu tư 2,6 tỷ USD để mua lại AMC, chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai ở Mỹ. Vào tháng 1 năm 2016, tập đoàn này đã chi 3,5 tỷ USD để kiểm soát Legendary Entertainment (một công ty sản xuất phim được niêm yết tại Mỹ) và chi 1,1 tỷ USD để mua lại Carmike Cinemas, chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ tư ở Mỹ.

Cũng trong năm 2016, Alibaba Pictures đã mua lại một phần của Amblin Partners, một công ty thuộc sở hữu của đạo diễn nổi tiếng Hollywood Steven Spielberg, và cử người đại diện tham gia hội đồng quản trị để tham gia vào quá trình ra quyết định của công ty. Sau khi đạt được mục tiêu, Wanda đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho Legendary Entertainment vào tháng 10 năm 2024.

Tập đoàn Wanda được thành lập bởi Vương Kiện Lâm, một đảng viên ĐCSTQ. Vương từng là đại biểu dự Đại hội ĐCSTQ lần thứ 17, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Toàn quốc lần thứ 11 Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công thương Toàn Trung Quốc Khóa X. Các công ty Mỹ khi hợp tác với quan chức ĐCSTQ có thể phải gánh chịu tổn thất xã hội nặng nề.

Bên cạnh việc thâu tóm các doanh nghiệp Mỹ, ĐCSTQ còn mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua tuyên truyền – “xuất khẩu văn hóa” và “kể tốt câu chuyện Trung Quốc [của ĐCSTQ]”. Rất nhiều câu chuyện hay và cảm động đã được lưu truyền qua lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc. ĐCSTQ đang lợi dụng những câu chuyện này để thúc đẩy mưu đồ riêng của mình bằng cách đưa vào đó hệ tư tưởng của mình.

Một ví dụ điển hình là bài hát “Nam Ni Loan”, trong đó, ĐCSTQ lấy một giai điệu dân ca quen thuộc, rồi phổ lời bài hát về “niềm vui lao động”. Lời bài hát này là tuyên truyền chính trị nhằm ca ngợi ĐCSTQ. Khi ĐCSTQ kiểm soát Nam Ni Loan, thuốc phiện đã được trồng với số lượng lớn, và số tiền thu được đã được sử dụng để đánh bại Quốc dân đảng (đảng cầm quyền duy nhất ở Trung Quốc từ năm 1929 đến năm 1949). Thuốc phiện sau đó được bán ở các khu vực do Quốc dân đảng kiểm soát, nơi đang bảo vệ Trung Quốc trước cuộc xâm lược của Nhật Bản.

Phỉ báng văn hóa truyền thống

ĐCSTQ đã dùng văn học và nghệ thuật làm vũ khí một cách rộng rãi kể từ thời kỳ Diên An. Đây là một trong những lý do khiến Quốc Dân Đảng thất bại trước ĐCSTQ, và những thủ đoạn cũ này hiện cũng được sử dụng trong “chiến tranh không giới hạn” của ĐCSTQ. Lần này, mục tiêu là Hoa Kỳ, quốc gia mà ĐCSTQ coi là kẻ thù số một.

Bộ phim hoạt hình mới của Trung Quốc, Na Tra 2, sẽ được công chiếu ở Bắc Mỹ bắt đầu từ ngày 14/2/2025. Dựa trên một truyền thuyết cổ xưa, bộ phim Na Tra bản gốc đã được sửa đổi theo hệ tư tưởng của ĐCSTQ và được phát hành vào năm 2015. ĐCSTQ tuyên bố bộ phim đã thu về doanh thu phòng vé chưa từng có.

Na Tra 2 được chuyển thể từ tiểu thuyết thần thoại Trung Quốc Phong Thần Diễn Nghĩa. Trong tiểu thuyết gốc, Na Tra là thần đồng sinh ra, thân mang một sứ mệnh. Bởi vì mang nghiệp lực từ những kiếp trước (do những việc làm xấu), nên thân thể của cậu phải được thanh lọc mới có thể hoàn thành sứ mệnh, vì vậy cậu phải trải qua đủ loại trắc trở và thử thách.

Tuy nhiên, trong Na Tra 2, cốt truyện đã thay đổi – cậu bé thần đồng là tên “tiểu đồng ma quỷ” với đủ loại hành vi hạ lưu, thô tục – giẫm lên váy tiên nữ trong Điện Ngọc Hư linh thiêng ở núi Côn Lôn, tiểu tiện vào bình đựng mật hoa, uống chính chất nôn của mình, v.v.. Một trong những nhân vật chính, “Vô Lượng Tiên Ông” trong phim, tương ứng với Nam Cực Tiên Ông trong truyện gốc. Nam Cực Tiên Ông không chỉ có pháp lực cao cường, mà còn có địa vị tôn kính trong tiên giới. Nhưng “Vô Lượng Tiên Ông” trong phim Na Tra lại là thủ phạm rồi đi vu oan giá họa cho người khác, mưu mô, xảo quyệt – quả thực là yêu tinh hại người.

Một cư dân mạng Trung Quốc viết rằng người Trung Quốc luôn coi các vị thần tiên là biểu tượng của Phúc-Lộc-Thọ, nhưng vị “Tiên Ông” trong Na Tra 2 lại là ác nhân gây hại cho chúng sinh. Hành động phủ nhận và vu khống trắng trợn văn hóa truyền thống Trung Quốc này nhằm mục đích tẩy não thanh thiếu niên và trẻ em bằng thế giới quan vô thần.

Một ví dụ khác là nhân vật Thân Công Báo. Trong tiểu thuyết gốc, Thân Công Báo là nhân vật đố kỵ, ngấm ngầm làm điều ác. Nhưng trong phim, ông ta lại là người nỗ lực truy tầm tiên đạo. Ngay cả giới truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng điều này là quá đáng.

Nói tóm lại, Na Tra 2 đã bóp méo quan niệm truyền thống về thiện và ác, làm đảo lộn luân thường đạo lý, không hơn không kém là bộ phim cải biên kiểu ma quỷ nhằm phỉ báng văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Nếu Hoa Kỳ tiếp tục đón nhận những sản phẩm xuất khẩu này – một bước đi trong chiến tranh không giới hạn của ĐCSTQ, thì bằng như người Mỹ phải trả tiền để bị tẩy não bởi văn hóa Đảng của ĐCSTQ.

Làm ra vỏ bọc mới của hệ tư tưởng cộng sản

Vậy tại sao một bộ phim như vậy lại trở thành bom tấn ở Trung Quốc? Lý do rất đơn giản. Đó là một tác phẩm mang phong cách Hollywood. Nó thay thế sự chân thành và thiện lương của người tu luyện (Nam Cực Tiên Ông, Na Tra) bằng cảm xúc và mưu mô của con người. Nó thỏa mãn nhu cầu giải tỏa cảm xúc của người dân Trung Quốc bằng đủ loại kích thích và quái lạ. Người dân Trung Quốc đã bị ĐCSTQ bóc lột đến cùng cực, nhưng trong môi trường giả lập ở rạp chiếu phim, họ lại thấy các vị thần cũng đấu đá lục đục, hiểm ác, và thấp kém.

Trước đây, ĐCSTQ không thể sản xuất phim bom tấn theo phong cách Hollywood vì ngành công nghiệp điện ảnh hàng đầu thế giới nằm ở Hoa Kỳ. Sau khi ĐCSTQ chi hàng triệu USD để thu hút nhân tài Mỹ và sao chép mô hình sản xuất của ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ, cuối cùng nó đã có thể sản xuất phim bom tấn.

Trong phim, Na Tra hét lên: “Mệnh của ta do ta quyết định, không phải do Trời”, “Nếu trời đất không dung ta, ta sẽ xoay chuyển càn khôn.” Những ai quen thuộc với chủ nghĩa cộng sản có thể biết rằng những câu thoại này bắt nguồn từ Quốc tế ca (“Xưa nay làm gì có Cứu Thế Chủ nào, tối cao nào cứu rỗi, cũng không phải dựa vào thần tiên, hoàng đế nào hết”), muốn “Đánh tơi bời thế giới cũ”, và khẩu hiệu “Đấu với trời, đấu với đất là niềm vui lớn” của ĐCSTQ.

Quốc tế ca là bài hát của ĐCSTQ, được dùng đi dùng lại rất nhiều trong các cuộc mít-tinh và các tác phẩm văn học cộng sản. Nhân vật Na Tra trong phim lại hô những khẩu hiệu cộng sản này nhằm kích động khán giả xem phim.

Điện Ngọc Hư trong phim ám chỉ Lầu Năm Góc của Mỹ, thẻ lục bài mà các đệ tử Thiền Tông mơ ước là tấm thẻ xanh Mỹ, còn cánh cửa của Thiên Nguyên Đỉnh (lò luyện đan) lại có biểu tượng đồng đô la Mỹ.

6de811577e4b16ee6b63ec10358bbcfd.jpg

Cung Hảo Bạch (trái) và Điện Ngọc Hư (phải) trong phim ở hàng trên ám chỉ Nhà Trắng Hoa Kỳ (trái) và Lầu Năm Góc (phải) ở hàng dưới

b43ff5efc82c3b3004d71ed4ec675e2d.jpg

Đại bàng đầu trắng trong hình tượng quốc điểu của Hoa Kỳ (trái) được dùng làm hình trên thẻ lục bài cho các đệ tử Thiền Tông (phải)

2c02b0ded6d6134ee40c230c9ea581e4.jpg

Biểu tượng đô la Mỹ (trái) được dùng làm biểu tượng trên cánh cửa Thiên Nguyên Đỉnh (lò luyện đan, phải)

Trong phim, Vô Lượng Tiên Ông, vị chủ quản Điện Ngọc Hư, bị đánh đến mức đầu sưng ụ, còn Thiên Nguyên Đỉnh thì phát nổ, nhằm ám chỉ sự thất bại của Hoa Kỳ.

ĐCSTQ tự xưng là hậu duệ của Karl Marx và Vladimir Lenin. Nhưng trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Marx gọi chủ nghĩa cộng sản là bóng ma [“Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu – bóng ma của chủ nghĩa cộng sản” – Tuyên ngôn Đảng Cộng sản]. Chủ nghĩa cộng sản đã lan truyền từ Liên Xô sang Trung Quốc. Qua hàng loạt chiến dịch chính trị (Cải cách Ruộng đất, Phản hữu, Cách mạng Văn hóa và cuộc bức hại Pháp Luân Công), ĐCSTQ đã đạt được mục đích khiến người dân Trung Quốc phản bội tổ tiên và chặt đứt sợi dây truyền thống văn hóa vốn gắn bó với họ. ĐCSTQ tự hào về khả năng tác động đến Liên Hợp Quốc, Châu Âu, Châu Phi, Nam Mỹ, và Bắc Mỹ.

Khoảng tối đen nhất trước bình minh

Thế giới đã trải qua nhiều thay đổi. Ngày 3/2/2025, ông Michael Burawoy, giáo sư xã hội học tại Đại học California, Berkeley, đang đi bộ ở Oakland thì bị xe tông và tử vong. Burawoy là nhà xã hội học người Anh theo chủ nghĩa Mác-xít. Ông nổi tiếng với cuốn sách Chế tạo sự đồng thuận: Sự chuyển đổi của quá trình lao động trong chủ nghĩa tư bản độc quyền (Manufacturing Consent: The Transformation of the Labor Process in Monopoly Capitalism), được dịch ra nhiều thứ tiếng và phát triển ngành xã hội học công chúng. Cái chết của ông được truyền thông ĐCSTQ tiếc thương, và ông được ĐCSTQ hết lời ca ngợi.

Một đảng phái chính trị mới, Đảng Tiến bộ, do cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Andrew Yang và cựu Thống đốc Đảng Cộng hòa bang New Jersey Christine Todd Whitman lãnh đạo đã xuất hiện ở Hoa Kỳ. Tên của đảng này khiến người ta nhớ đến các lực lượng “thức tỉnh” và “tiến bộ” đã càn quét nước Mỹ trong những năm gần đây. Những thuật ngữ này cũng tương tự như thủ đoạn tuyên truyền mà ĐCSTQ đã sử dụng để thế chỗ Quốc Dân Đảng. Chúng cực kỳ có sức dẫn dụ và lừa dối, đặc biệt là đối với sinh viên và giới trẻ trí thức. Những người đã chạy trốn khỏi Trung Quốc cộng sản đến nơi an toàn ở Hoa Kỳ coi những thủ đoạn này là một diễn biến đáng lo ngại.

Hoa Kỳ được lập quốc dựa trên đức tin vào Thần. Nếu ĐCSTQ được sử dụng văn hóa và nghệ thuật làm vũ khí để xâm chiếm Hoa Kỳ, phá hoại các nguyên tắc làm nền tảng cho xã hội tự do của Mỹ và tẩy não trẻ em Mỹ, thì hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng được.

ĐCSTQ khinh miệt nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, coi rẻ mạng sống con người, dạy người ta công khai nguyền rủa tổ tiên và phỉ báng Thần. Một nhóm người như vậy thì sẽ đi đến đâu? Chừng nào các giá trị truyền thống còn bị hạ thấp và gạt sang bên lề ở Trung Quốc, thì đạo đức của người dân Trung Quốc sẽ ngày càng suy đồi triệt để. Một quốc gia chỉ biết đến hận thù, đấu đá, và bạo lực thì sẽ không có hy vọng.

Để được Thần ban phúc và bảo hộ, chúng ta phải sống theo các giá trị truyền thống, tỉnh táo và kiên định trong việc bài trừ ảnh hưởng của ĐCSTQ đã len lỏi vào rất nhiều lĩnh vực trong xã hội.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/8/490537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/10/225424.html

Đăng ngày 13-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share