Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-11-2024] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Lợi ích đầu tiên tôi trải nghiệm được sau khi tu luyện là không còn thấy khó khăn khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Tôi đã từng thấy mệt mỏi, chóng mặt và hồi hộp mỗi khi thức dậy. Cơ thể tôi như muốn rã rời. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những cảm giác này hoàn toàn biến mất, và dần dần, các vấn đề khác của tôi, bao gồm đau lưng và đau chân, đau đầu, sỏi mật và viêm phế quản, đều biến mất mà không cần bất kỳ sự can thiệp y tế nào! Tôi đã khỏi mọi bệnh tật và cảm thấy tràn đầy năng lượng! Khi tôi tiếp tục học Pháp, tâm tính của tôi liên tục đề cao, và sự cải biến dần dần phản ánh trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm này.
Từ bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân và ngưng tạo nghiệp
Tôi điều hành một phòng khám, ngoài việc tiêm thuốc và bán thuốc, tôi còn thực hiện phẫu thuật, bao gồm cả phá thai, gây chuyển dạ, v.v. Tôi bận rộn mỗi ngày và có thu nhập tốt.
Sau khi bắt đầu học Đại Pháp, một ngày nọ tôi đọc phần “Vấn đề sát sinh” trong Chuyển Pháp Luân, tôi nghĩ: “Giờ mình đã là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mình nên ngừng làm những phẫu thuật này vì chúng là giết hại sinh mệnh!” Tuy nhiên tôi đã chần chừ vì thu nhập của tôi sẽ giảm đáng kể nếu tôi ngừng việc này. Các ca phẫu thuật này là nguồn thu chính của phòng khám của tôi.
Tôi nghĩ: “Từ khi mình nhận ra những ca phẫu thuật này là giết hại sinh mệnh và tạo nghiệp, mình phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này và ngừng làm những việc đi ngược lại với lý của Pháp. Mặc dù chúng sẽ mang đến cho mình nguồn thu nhập tốt và ổn định, nếu mình không ngừng làm các ca phẫu thuật đó, một ngày nào đó mình sẽ không thể tu luyện Đại Pháp vì đã tạo nghiệp quá nhiều và sẽ mất đi cơ hội vĩnh cửu này. Các học viên nên đặt tu luyện lên hàng đầu. Mình muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Nên tôi đã quyết định ngừng làm các ca phẫu thuật này tại phòng khám.
Sau khi nghe được quyết định của tôi, chị gái tôi nói: “Em gái tôi đã từ bỏ tất cả tiền bạc chỉ để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Nhận xét của chị gái không làm tôi dao động. Tôi hoàn toàn minh bạch rằng một học viên Đại Pháp chân chính phải nghe lời Sư phụ chỉ dạy.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dựng lên vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nói với người thân của mình về điều đó. Tôi giải thích rằng các học viên Đại Pháp không giết người hoặc tự tử. Vì tất cả họ đều chứng kiến những thay đổi tích cực của tôi, họ đã sẵn sàng chấp nhận lời giải thích của tôi và hiểu rằng vụ tự thiêu là bịa đặt để lừa dối mọi người.
Loại bỏ tâm oán hận
Tôi từng mặc cả và cãi nhau với mọi người, đặc biệt là với chồng tôi. Anh ấy có tính cách mạnh mẽ và thường bắt nạt tôi. Khi tôi nói chuyện với người khác qua điện thoại, anh ấy sẽ nghe lén, và sau đó cáo buộc tôi đã nói điều gì đó mà anh ấy không đồng ý. Sau đó, anh ấy sẽ nói với tôi những gì tôi nên nói. Theo thời gian, tôi bắt đầu oán giận anh ấy. Tôi thường cãi nhau với anh ấy về những điều tầm thường, và thậm chí đôi khi còn mắng anh ấy.
Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi hiểu rằng tôi nên tu luyện tâm tính của mình và trở nên từ bi. Tôi thay đổi và không tranh cãi với chồng. Tuy nhiên, đôi khi tôi không giữ được tâm tính, tôi vẫn oán trách và mắng anh ấy trong đầu, dù cho tôi biết tôi là người sai.
Tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân vào năm 2023. Học thuộc Pháp đã giúp tôi hiểu sâu hơn về Pháp, và từ đó tôi thực sự không còn cãi nhau với chồng nữa. Bất kể thái độ của anh ấy có gay gắt đến đâu, tôi vẫn bình tĩnh đối mặt. Tôi đã thay đổi rất nhiều trong năm qua. Chồng tôi cũng đã thay đổi và mọi thứ đã trở nên hài hòa.
Vượt qua khổ nạn với niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp
Tôi bất chợt thấy buồn nôn vào một buổi sáng tháng 10 năm 2014. Bụng tôi đau dữ dội và tôi rất muốn đi vệ sinh. Còn có tiêu chảy kèm theo. Ngay khi tôi bước vào nhà vệ sinh, tôi cảm thấy mệt mỏi và khó thở. Tôi nôn và đi đại tiện khắp nơi trong nhà tắm và quần áo tôi thì ướt đẫm mồ hôi. Nhưng lúc đó tôi không cảm thấy hoảng sợ. Tôi chỉ có một suy nghĩ: “Mình có Sư phụ bảo hộ. Mình đang tiêu trừ nghiệp lực.” Tôi không nhớ làm thế nào để trở về phòng và ngủ, nhưng khi tôi thức dậy vào lúc 11 giờ 50 sáng, sau khi phát chính niệm, tôi đã bình phục.
Tôi đã thật sự trải nghiệm điều Sư phụ nói:
…Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực“(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II
Tạm dịch:
“…Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên”(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)
Sống sót sau tai nạn xe hơi
Một ngày vào mùa đông năm ngoái, tôi ra ngoài để nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Khi tôi đi qua đường, một chiếc xe hơi đột nhiên xuất hiện và chạy cán qua một bên chân của tôi. Tôi không sợ và cũng chẳng thấy đau. Tôi cúi đầu để kiểm tra chân mình, và tôi thấy vết bánh xe in rõ trên giày của tôi. Xin tạ ơn Sư phụ đã bảo hộ con!
Tôi đã kể lại sự việc với một học viên mà tôi gặp sau đó. Anh ấy cơ bản đã nhắc lại những gì tôi nghĩ: “Tôi có thể nói rằng chân của cô đã bị một chiếc ô tô cán qua. Vết lốp xe vẫn còn in trên giày của cô. Sư phụ đã bảo vệ cô qua một cơn đại nạn.”
Trong quá trình tu luyện, tôi cảm thấy rằng bất kể khi nào hoặc ở đâu, nếu tôi hành xử theo Pháp, tôi sẽ không làm điều gì sai trái, tâm tôi sẽ thoải mái với niềm vui, và tôi sẽ không bận tâm đến bất kỳ điều gì tầm thường. Tôi để mọi thứ diễn ra tự nhiên với tâm thái bình thản. Tôi thật may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Cảm tạ Sư phụ vì đã từ bi cứu độ chúng con!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/1/483865.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/19/222136.html
Đăng ngày 31-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.