Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 11-01-2025] Đêm qua tôi đã không tài nào ngủ được, tâm trí tôi tràn ngập những kỷ niệm thơ ấu hạnh phúc. Tôi nhớ từng đến Trường Minh Huệ một lần một tuần trong khi người lớn học Pháp tại căng tin trường. Tôi nhớ đến Washington DC tham dự vào những buổi lễ diễu hành, những cuộc biểu tình, và những đêm thắp nến tưởng niệm. Tôi và những người bạn vui chạy xung quanh Trung tâm mua sắm Quốc gia tại Washington DC và phân phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp cho những người qua đường.

Một bé gái nhỏ hơn tôi vài tuổi, chúng tôi chỉ gặp nhau trong những dịp này. Cô bé tràn đầy sự trong sáng và tươi tắn. Cô bé sống ở thành phố rất xa, nhưng lũ trẻ chúng tôi luôn nhận ra nhau vì chỉ có vài người chúng tôi thôi. Sau rồi chúng tôi lớn lên tuổi niên thiếu, tôi để ý thấy cô ấy lớn hơn rất nhiều và dùng quá nhiều trang điểm như rất nhiều những cô gái trẻ khác. Tôi bật cười, nhưng tôi cũng thấy buồn bởi điều này mất đi sự trong sáng.

Tôi giờ tiến tới độ tuổi 30, tôi không gặp hầu hết những người bạn Trường Minh Huệ hơn một thập kỷ nay rồi. Một số họ và những người anh chị em họ không còn tu luyện Đại Pháp nữa. Đây cũng không có gì là mới, nhưng với những công kích gần đây từ kênh truyền thông phương Tây, dường như một số người bạn cũ của chúng tôi có lẽ đã chuyển sang phía phản diện. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn chia rẽ chúng ta.

Tôi sắp đến độ tuổi như cha mẹ tôi khi cuộc đàn áp bắt đầu. Những thập niên đánh dấu cả một thế hệ trong đàn áp. Tối qua khi tôi đặt lưng xuống giường, tôi gần như cảm động rơi lệ bởi những ký ức khi tôi suy ngẫm về sự mất mát tuổi thơ ngây, sự hy sinh của những người khác, và những thách thức đang ở phía trước.

Khi tôi bước vào đầu độ tuổi trưởng thành, tôi trở thành một phần của xã hội, tôi vật lộn với rất nhiều tâm chấp trước. Đôi khi tôi vượt qua được chúng, nhưng khi khác những chấp trước của tôi chiến thắng và tôi thấy buồn bã. Tôi quyết tâm hướng nội tìm và buông bỏ chúng xuống.

Bởi vì chúng tôi sống trong xã hội phương Tây mà không phải là Trung Quốc, hoàn cảnh dễ dàng thảnh thơi và cảm thấy thoải mái. Nhưng giờ ĐCSTQ đã mở rộng cuộc đàn áp đến những quốc gia phương Tây, phá tan ảo tưởng thoải mái khi nó tấn công chúng ta tại đây. Có những người nói Pháp Luân Đại Pháp và các học viên không có nhiều đồng minh tại phương Tây bởi vì nó “khó xử” và “hành động theo nhịp trống riêng mình”. Khi tôi nghe tiếng Anh bồi của thế hệ cha mẹ mình, tôi hiểu.

Những năm tháng qua, khi những đứa trẻ chúng tôi chơi vô tư trước Đại sứ quán Trung Quốc, cha mẹ chúng tôi đã kiếm tìm công lý cho những người bị bức hại tại Trung Quốc. Cha mẹ chúng tôi không hoàn hảo, nhưng sao mà họ có thể hoàn hảo được? Họ là những người dân di cư đến miền đất xa lạ. Là những học viên, họ vẫn còn đang vật lộn với sự tu luyện của chính mình trong khi gánh vác trách nhiệm giảng thanh chân tướng cho xã hội phương Tây.

Nhưng tôi là người Mỹ, và đây là nhà của tôi. Hàng triệu người đã đến Mỹ tìm kiếm sự tự do tôn giáo và thoát khỏi sự đàn áp. Cuộc phiêu lưu vỹ đại này là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, là quốc gia nền tảng trên nguyên tắc ngay thẳng — không phải đổ máu. Cái ác không thể thắng thế ở đây.

Tôi chỉ có thể hình dung sự đau lòng của cha mẹ chúng ta khi họ nhìn ĐCSTQ làm bại hoại mảnh đất thơ ấu của họ. Chỉ giờ đây, là một người trưởng thành, tôi mới có thể nhìn ra sự hy sinh của họ.

Với tôi, dường như những đệ tử trẻ tuổi chúng ta, trong khi hòa nhập hơn với xã hội này, lại ít kết nối với nhau hơn. Tôi biết rất nhiều người có lẽ thấy cô đơn. Tôi không biết chia sẻ những suy nghĩ này với ai, nên tôi đã viết chúng xuống, với hy vọng cổ vũ cho nhau — cả thế hệ của tôi và thế hệ trước đó.

Khi tôi nhìn cha mẹ mình, tôi thấy họ kiên định và có năng lực. Nhưng họ không còn trẻ nữa, và tôi biết họ hẳn là đã mệt mỏi. Với những công kích gần đây đến từ kênh truyền thông phương Tây kia, tôi biết rất nhiều người nản lòng. Nhưng khi tôi đọc Pháp, tôi thấy phấn chấn và lạc quan.

Thanh tỉnh

Đại Pháp đồ – Mạt khứ lệ
Tát Đán ma – Toàn băng hội
Giảng chân tướng – Phát chính niệm
Yết hoang ngôn – Thanh lạn quỷ

(Thanh tỉnh, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Đại Pháp đồ – Hãy gạt lệ
Quỷ Sa-tăng – Sụp đổ rồi
Giảng chân tướng – Phát chính niệm
Vạch lời dối – Thanh lạn quỷ

(Thanh tỉnh, Hồng Ngâm II)

Nếu chúng ta suy nghĩ về điều này, những công kích gần đây chỉ là những phản ứng cuối cùng của ĐCSTQ với sự thành công vang dội của Shen Yun. Tuổi thơ đã ở phía sau chúng ta. Đây là thời điểm cho những đệ tử trẻ tuổi gánh vác trách nhiệm lịch sử và tiến lên phía trước cùng nhau.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/11/488135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/12/223591.html

Đăng ngày 05-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share