Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-01-2025] Ông Dương Tá Lâm, một cư dân 59 tuổi ở Trùng Khánh đã bị đưa tới Nhà tù Vĩnh Xuyên vào giữa tháng 1 năm 2025 để thụ án một năm hai tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 30 tháng 4 năm 2024, ông Dương bị bắt giữ sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó, nhà ông bị lục soát. Ông bị một tòa án chưa xác định kết án vào tháng 10 năm 2024 và bị đưa tới nhà tù vào giữa tháng 1 năm 2025. Các chi tiết khác về vụ án của ông vẫn chưa rõ.
Ông Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và nhiều lần trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào hai năm sau đó. Trước bản án lần này, ông từng bị giam giữ 15 ngày vào tháng 7 năm 2000 vì tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau một vụ bắt giữ khác vào tháng 3 năm 2001, ông đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và chịu sự bức hại tàn bạo tại Trung tâm Tẩy não Tây Sơn Bình.
Từ ngày 18 tháng 9 tới ngày 9 tháng 12 năm 2001, ông Dương cùng 78 học viên bị giam giữ khác đã tổ chức phản bức hại tập thể từ chối mặc áo tù và trả lời điểm danh hoặc ngồi xổm khi được yêu cầu. Giám đốc trung tâm tẩy não Long, trưởng bộ phận đào tạo Điền Hâm và đội trưởng Điền Hiểu Hải đã thành lập một đội quản lý nghiêm ngặt để bức hại các học viên. Họ chia học viên thành các nhóm bốn học viên và mỗi nhóm bị 13 người nghiện ma túy giám sát.
Học viên đã tuyệt thực tập thể để phản bức hại và hai hoặc ba người nghiện ma túy “làm việc” với mỗi người trong số họ. Những người nghiện ma túy này đã buộc các học viên phải cúi người 90 độ và đặt bát nước lên đầu họ. Học viên sẽ bị đá và đấm nếu nước chảy khỏi bát hoặc bát nước rơi khỏi đầu họ. Một học viên, ông Vương Chính Vinh, đã bị đánh đập dã man khiến ông phải nhập viện ba lần.
Sau khi được trả tự do, ông Dương phải sống xa nhà để tránh việc tiếp tục bị bức hại. Cảnh sát đã xác định được vị trí của ông và bắt giữ ông tại nhà trọ vào ngày 7 tháng 12 năm 2004. Vụ bắt giữ rất hung bạo khiến cho máu chảy ra sàn nhà. Sau hơn 1,5 năm giam cầm tại Trại tạm giam Giang Tân, ông bị kết án 8 năm tù và bị đưa tới Nhà tù Vĩnh Xuyên.
Ông Dương đã sống sót trước sự tra tấn tàn bạo và lao động cưỡng bức ở trong tù, nhưng sau khi được trả tự do ông lại đối mặt với sự sách nhiễu và đe dọa không ngừng của cảnh sát. Mùa hè năm 2023, Dương Bằng (phó văn phòng cộng đồng địa phương) đã triệu tập ông Dương và yêu cầu ông ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông đã từ chối tuân thủ bất chấp lời đe dọa của Dương không cho phép ông sống ở Trùng Khánh hoặc làm việc ở đó.
Bài liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/26/489257.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/1/224859.html
Đăng ngày 08-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.