[MINH HUỆ 17-11-2007] Nữ Học viên Đại Pháp Hoàng Tĩnh Lan, sinh ngày 9, tháng 12, năm 1939, là cựu giáo viên của Trường Trường Trung học Số I Huyện Vĩnh Xuyên. Bà đã từng sống trong bệnh tật và sức khoẻ rất kém, có lần Bà suýt qua đời vì bệnh. Bà đã đến nhiều bác sỹ và học nhiều môn khí công, nhưng tất cả đều không có hiệu quả.

Mùa xuân năm 1994, Pháp Luân Đại Pháp đã đến Huyện Tự Vĩnh. Bà tìm đến một học viên Đại Pháp và được giới thiệu công pháp Phật gia tính mệnh song tu, tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tu luyện chăm chỉ đạt được thân thể khoẻ mạnh, đạt được cảnh giới tốt đẹp của đạo đức cao thượng. Từ đó Bà an tâm học Pháp luyện Công. Nội hàm uyên thâm của Pháp đã làm tâm của Bà phát sinh biến hoá to lớn, đầu tiên là thay đổi quan điểm nhân sinh, rồi lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn làm người tốt, và luôn luôn yêu cầu bản thân đạt tiêu chuẩn người tu luyện. Bà tu luyện không ngừng nghỉ, Đại Pháp đã thể hiện thần kỳ! Bệnh tật bao năm của Bà đã được tiêu hết, thân thể khoẻ mạnh, nhẹ nhàng, khinh linh, tinh thần của Bà hưng khởi, khoáng đạt. Bà Hoàng Tĩnh Lan như cây khô gặp mùa xuân trở lại xanh tươi. Thoát ly khỏi bệnh hoạn, không cần đến thuốc men, Bà chủ động giúp người nhà làm mọi việc, Bà đối xử khoan dung, độ lượng và nhường nhịn với mọi người, khiến cả gia đình đều cảm thụ được “Phật quang phổ chiếu”, trong nhà hiếu thảo hoà thuận hạnh phúc. Bà Hoàng Tĩnh Lan dũng mãnh tinh tiến tu luyện Đại Pháp, đạt tinh thần sung mãn, thân tâm điều hoà, Bà thường xuyên đi ra ngoài hoằng Pháp, Bà mong muốn mang phúc phận đến cho nhiều người hữu duyên, Bà tham gia với các học viên Đại Pháp khác luyện Công, học Pháp, giúp đỡ học viên mới.

Từ ngày 20, tháng 7, 1999, khi cuộc bách hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc bắt đầu, điên cuồng khủng bố, vu khống, với các chủng thủ đoạn vô nhân đạo nhắm vào bách hại các học viên. Bà Hoàng Tĩnh Lan cùng với một số người chính nghĩa , lương tri đã đến chính phủ để minh bạch sự thật, vì Đại Pháp mà tẩy oan khuất, trả lại thanh bạch cho Đại Pháp và học viên Đại Pháp. Tháng 4, năm 2000, Bà Hoàng Tĩnh Lan cùng với 4 học viên Đại Pháp đến Bắc Kinh thỉnh nguyện thì bị Công An Tỉnh Hà Nam chặn lại, sau đó bị Công an Huyện Tự Vĩnh, Đội Quốc Bảo, ép trở về Huyện Tự Vĩnh và giam cầm 1 tháng.

Tại Nhà giam, một số cảnh sát của Đội Quốc Bảo cùng với một số phạm nhân được chỉ đạo đã tiến hành lục soát thân thể, và xỉ nhục nhân cách của Bà, cưỡng bức Bà vào lớp học tẩy não để “chuyển hoá”, phạt tiền Bà 5.000 nhân dân tệ, trừ lương và cá khoản thu nhập của Bà.

Sau khi Bà ra khỏi trại giam, công an và đội quốc bảo chỉ thị đơn vị công tác thường xuyên quấy nhiễu, theo dõi các hoạt động của Bà qua điện thoại, xâm phạm quyền tự do công dân của Bà, họ bắt Bà viết báo cáo về tất cả các hoạt động của Bà. Gia đình bà rất lo sợ về những cuộc viếng thăm không mong đợi. Chồng Bà đã tham gia nhiều cuộc vận động chính trị ở Trung Quốc và nhận thức rất sâu về bản tính tàn nhẫn và ma độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên Ông phản đối Bà tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công để tránh bị khủng bố thêm nữa.

Bà Hoàng Tĩnh Lan chịu đựng sự khủng bố cực đại từ Trung Cộng, gia đình nội ngoại và chồng Bà chịu áp lực nặng nề, khiến Bà thân thể và tinh thần suy nhược, mất đi môi trường tu luyện. Bà lâm bệnh trở lại và nằm liệt dường vào đầu năm 2001. Bà từ trần ở tuổi 62 vào cuối tháng 6 năm 2001. Chồng của Bà lâm bệnh huyết áp cao, sau đó bị bại liệt và qua đời tháng 9, năm 2001.

Một số cá nhân và tổ chức trực tiếp tham gia bức hại học viên Hoàng Tĩnh Lan là công an và Đội Quốc Bảo ở Huyện Tự Vĩnh gồm: Hoàng Băng Hoa (nam), Hoàng Bính Tuyên (nam), Quách Định Nghĩa (nam), Vũ Cương (nam), và La (tên và giới tính chưa rõ) và một số khác.

Hành vi của họ là tội ác, vi phạm Hiến pháp và Pháp luật, phải bị truy cứu trách nhiệm, nhất định phải bồi thường những thiệt hại về kinh tế và bồi thường những tổn hại về tinh thần cho người nhà của Học viên và đồng thời trả lại công bằng và sự thanh bạch cho học viên Pháp Luân Công.

Báo cáo được viết vào ngày 16, tháng 10, năm 2007.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/17/166736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/20/91472.html

Đăng ngày 7-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share