Bài viết của Chu Dung và Lưu Văn Tân

[MINH HUỆ 05 – 24 -2012] Đã 20 năm kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng bởi Ông Lý Hồng Chí tại Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố New York đã tổ chức một loạt các sự kiện để chào mừng dịp vui này. Ngày 12 tháng 05 năm 2012, khoảng 7.000 học viên tham gia cuộc diễu hành ở khu phố Tàu để biểu thị vẻ đẹp của môn tập và để phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc.

Một vài học viên tham gia cuộc diễu hành đến từ Đông Á. Họ chia sẻ họ đã được hưởng lợi từ môn tập  như thế nào.

Một gia đình hạnh phúc

Ông Trang Mạnh Hàn tham gia cuộc diễu hành cùng với vợ và con trai

Ông Trang Mạnh Hàn, một nhiếp ảnh gia kiến trúc, cùng con trai và vợ của ông đến New York để tham gia cuộc diễu hành. Gia đình ba người đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn ba năm. Trước khi tu luyện, ông Trang thường cãi nhau với vợ. Những cuộc cãi vã của họ thường trở thành một cuộc “chiến tranh lạnh”, và họ sẽ không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày. Bây giờ họ đều là học viên, khi có mâu thuẫn, nếu một người nói, “Chúng ta cần phải nhìn vào bên trong”, cuộc cãi vã ngay lập tức dừng lại. Sau đó, họ nói điều họ đã làm sai, và cuộc xung đột thường trở thành một cơ hội để đề cao bản thân.

Ông Trang khuyến khích con trai mình học Pháp và tập công hàng ngày. Vợ ông cho biết rằng đứa trẻ đã thay đổi dần dần bằng cách áp dụng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cháu trở nên kiên nhẫn hơn và đã học được cách để nhìn vào bên trong để đề cao.

Điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi

Cô Lương Trân (bên phải)

Cô Lương Trân đến từ Hồng Kông. Trước khi chế độ cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, cô Lương là một sinh viên tại Đại học Công nghệ Nam Trung tại thành phố Quảng Châu. Có 20.000 sinh viên tại trường đại học, và 2.000 trong số họ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, và đã có hơn 100 học viên tập công trong khuôn viên trường mỗi buổi sáng. Toàn trường đều biết về Pháp Luân Đại Pháp và những thay đổi tích cực mà việc tập luyện đã đem lại cho mọi người.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, mỗi học viên đã trải qua những thời điểm khó khăn. Cô Lương cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp là điều tuyệt vời nhất từng đến với tôi. Thông qua việc thực hành, tâm của tôi được thanh lọc và tôi cảm thấy khỏe mạnh. Tôi có thể ân cần chu đáo với những người xung quanh tôi. Trong những ngày đầu của cuộc đàn áp, gia đình và bạn bè của tôi đã phản đối tôi tập luyện bởi vì họ lo lắng về việc tôi bị bắt và bị tra tấn bởi chế độ cộng sản Trung Quốc. Bây giờ tất cả họ đều ủng hộ tôi và việc tập luyện. Đã 13 năm kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu. Người dân thế giới đã biết được Pháp Luân Đại Pháp thực sự là thế nào và đều trở nên ủng hộ.”

Bác sĩ Trung Quốc đạt được lợi ích to lớn nhờ tập luyện

Ông Hồ Nãi Văn (bên phải)

Ông Hồ Nãi Văn là một bác sĩ Trung y. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, sức đề kháng của ông được tăng cường và ông hiếm khi bị cúm. Trong vòng mười lăm năm qua, ông Hồ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các bệnh nhân và người quen của mình. Ông Hồ nói:“Nếu  cha mẹ già cả thực hành Pháp Luân Đại Pháp, con cái của họ sẽ rất thoải mái, bởi vì sức khỏe của cha mẹ được cải thiện và họ không còn là một gánh nặng về tài chính hoặc tinh thần. Tương tự như vậy, nếu con cái thực hành Pháp Luân Đại Pháp, cha mẹ của họ sẽ rất hạnh phúc vì chúng biết làm thế nào để hành xử theo các tiêu chuẩn đạo đức cao.”

Chuyển Pháp Luân đã giải đáp mọi thắc mắc của tôi

Chị em Hiên Vĩ (thứ 2 từ trái sang) và Hiên Du (thứ 3 từ trái sang)

Hiên Vĩ và Hiên Du là chị em. Cả hai đều làm việc trong ngành tài chính và đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp  mười hai năm. Hiên Du, em gái, đã từng rất ngang bướng. Khi cô vẫn còn đi học, cô thường xuyên gặp rắc rối. Sau khi cô trở thành một học viên, Hiên Du nhận ra rằng hành vi đó là sai lầm và tự sửa đổi bản thân mình. Tính khí của cô được cải thiện, và cô trở nên dễ chịu hơn. Cô cũng trở nên quan tâm đến người khác và có trách nhiệm hơn.

Người chị, Hiên Vĩ, đã tò mò về việc thực hành tâm linh kể từ khi cô còn nhỏ. Cô bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống khi cô còn đi học mẫu giáo. Lúc bấy giờ cô cảm thấy trống rỗng. Sau khi cô đọc Chuyển Pháp Luân, Hiên Vĩ cuối cùng đã tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc mà cô đã có trong suốt cuộc đời.

Hiên Vĩ nhận thấy một sự khác biệt lớn trong cuộc diễu hành năm nay so với năm ngoái. Lúc trước chỉ có người phương Tây là giơ ngón tay cái của họ lên để biểu lộ sự ủng hộ các học viên. Tuy nhiên, năm nay, người dân Trung Quốc, bao gồm cả người qua đường và chủ cửa hàng ở khu phố Tàu, cũng giơ ngón tay cái của họ và nói, “Các bạn làm tuyệt lắm!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/16/身心受益的大法修炼人(图)-257615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/24/133578.html

Đăng ngày 5-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share