[MINH HUỆ 04-02-2008] Tôi là một học viên Pháp Luân Công tại huyện Bin, tỉnh Hắc Long Giang và tôi đã bị giam tại trại lao động Changlinzi thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ.

Vào khoảng 11h30 sáng ngày 2/2/2004, mỗi tù nhân trong đội thứ Năm đang xếp hàng chờ đợi đi vào phòng vệ sinh. Tiếng nói của lính canh Zhao Shuang được nghe thấy tại một góc, theo đó là tiếng của một người bị tát vào mặt. Zhao la lớn, “Đến đây! Anh ta đang chống lại!” tôi nhìn thấy một nhóm lính canh và tù nhân chạy đến nơi mà tiếng tát vào mặt đang xảy ra và theo sau đó là nhiều tiếng người bị tát vào mặt.

Mười phút sau, các tù nhân nhìn thấy ba người đàn ông bị kéo lê trong vũng máu. Tôi nhìn thấy tù nhân, Qi Lianfeng đang đấm tàn bạo người đàn ông bị thương nặng nề mà y đang kéo lê. Qi đấm vào những nơi yếu điểm của người đàn ông như là ngực và xương sườn. Cảnh tượng thật đáng thương.

Căn phòng ở phía bên kia của phòng vệ sinh được gọi là xà lim, cũng được biết là phòng giam nhỏ(1), một nơi chỉ dùng để tra tấn người.

Các tù nhân kéo lôi ba người đàn ông bị thương nặng vào ‘xà lim’, và trói họ vào các cái ghế sắt (2). Sau đó là những sự đánh đập tàn nhẫn, bị châm địện giật với cùi điện và những lời chửi mắng không chịu nổi. Ba người đàn ông là học viên Pháp Luân Công từ nhóm khác của trại lao động, mang đến đội thứ năm để ‘kỷ luật sắt’. Tên của họ là ông Gong Wenyi, ông Zhang Xiangfu, ông Yu (tên tục không được biết). Ông Zhang Xiangfu sau này bị tra tấn đến chết.

Từ mùa Đông 2004, các lính canh sắp đặt cho các học viên ngủ trên giải cuối các giường ngủ để họ dễ dàng khủng bố các học viên mà được mang vào nơi đây để ‘kỷ luật sắt’. Hàng chục cái giường được sắp thành một hàng. Bốn hoặc năm người phải ngủ trên một cái giường, mà phải nằm ngủ về một phía. Cả như vậy, họ cũng vô cùng chật hẹp. Sau một ngày làm việc nặng nhọc, các học viên rất mệt mỏi. Trong khi ngủ, các học viên phải để cánh tay của họ lên trên đầu để cho người tù nhân mà được chỉ định canh gác họ, gọi là ‘người kiểm soát lúc ngủ’, có thể quan sát họ. Vì thời tiết lạnh, tay của các học viên thường vô tình lọt xuống chăn. Người kiểm soát ngủ đánh thức họ dậy bằng cách đánh đập họ.

Học viên Pháp Luân Công Ông Xu Changfa đề nghị với phó đội lính canh Qiang Shengguo rằng điều kiện sinh sống nơi trại cần được cải thiện. Qiang mang ông Xu đến văn phòng của y, châm điện giật ông với cùi điện và đánh ông trong hơn hai giờ đồng hồ. Qua ngày hôm sau, trong khi lính canh Zhao Shuang đang làm việc, Ông Xu lại bị mang đến văn phòng y, bị đánh đập và châm điện giật trong hơn hai giờ đồng hồ. Khi ông Xu Changfa trở lại, đầu ông bị sưng, mặt và cổ ông bị đen bầm. Sư tra tấn mà ông đã chịu làm cho ông bị biến dạng.

(1) Người tù bị nhốt vào trong một phòng giam rất nhỏ cá nhân. Lính canh còng tay các học viên ra sau lưng trong một tư thế cố định, khiến cho người học viên không thể cử động hoặc nằm xuống. Phòng giam nhỏ rất ẩm thấp và không có ánh nắng xuyên vào. Các tù nhân phải tiêu và tiểu trong phòng giam. Chỉ có nửa bữa ăn là được giao đến cho họ trong ngày khi bị giam trong phòng giam nhỏ. Về đêm chuột chạy khắp nơi. Mùi hôi thối trong phòng giam nhỏ khiến cho rất khó thở.

(2) Ghế sắt làm bằng những ống sắt. Nạn nhân bị cột vào ghế sắt với cả tay và chân trong một thời gian lâu.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/4/171680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/16/94400.html)

Đăng ngày 4-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share