Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 13-09-2024] Ngày 31 tháng 8 và ngày 7 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan đã tổ chức các hoạt động ở Haarlem và Hoofddorp thuộc tỉnh Bắc Holland để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều cư dân hiện đã biết sự thật và ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại.

acb625cbcd4727e00a5fd4ee0dba7346.jpg

Các học viên trưng bày thông tin, phát tờ giới thiệu và thu thập chữ ký ở trung tâm thành phố Haarlem, hôm 31 tháng 8.

c9cf9e027091a0697749a1a7bbddf00f.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và trưng bày thông tin tại Hoofddorp vào ngày 7 tháng 9.
d83e025e57bb63213b2fa955d1ce7732.jpg

27ed152e538c269ee2102bb2e65c20e0.jpg

420ffd463546fc0e5a8e94e13e19abaf.jpg

Các học viên nói với người qua đường về cuộc bức hại

6b07c1910060f366be52e1cb53157d3b.jpg

dbfa1dd736044ca6c9349c226f0d40f1.jpg

12fbaf0deb8502229d079ea026630640.jpg

Người dân ký bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại

56342717a4de9bc987e3dca10c8e6393.jpg

Một phụ nữ đến từ Ả Rập đã sử dụng phần mềm dịch trên điện thoại để tìm hiểu lý do các học viên tổ chức sự kiện và sau đó ký vào bản kiến ​​nghị.

164e9ce512d73cf35aebeda3232bad5a.jpg

Một phụ nữ Hà Lan rơi lệ khi nhìn tấm bảng thông tin về cách ĐCSTQ tra tấn các học viên.

“Thông tin này rất quan trọng”

Hôm 31 tháng 8, các học viên đã dựng các bảng trưng bày tại khu thương mại trung tâm thành phố Haarlem. Một bảng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên khắp thế giới và bảng còn lại cho thấy ĐCSTQ bức hại các học viên tàn bạo ra sao. Các học viên cũng phát tặng tờ giới thiệu và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Hai người phụ nữ nhìn vào tấm bảng minh họa cảnh các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng sự tra tấn. Một trong số họ hỏi một học viên, “Điều này có đúng không? Thật không thể tin được!” Bà cho hay cuộc bức hại đã khiến bà cảm thấy ớn lạnh. Bà hỏi người học viên rằng cô có biết ai đã từng bị bức hại không. Người học viên cho biết trong 10 tháng cầm tù, người nhà của cô đã bị ép ngồi im trên một chiếc ghế đẩu nhỏ chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Người thân này đã bị sốc hai lần và suýt chết. Một học viên khác mà cô biết đã bị bức hại đến chết chưa đầy hai tháng sau khi bị bắt giữ và tống giam dù mới 56 tuổi.

Người học viên nói với hai người phụ nữ rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra suốt 25 năm qua, nhưng do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, các trường hợp bức hại được đề cập trên bảng thông tin chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cả hai người phụ nữ đều ký vào bản kiến ​​nghị không chút do dự và liên tục cảm ơn người học viên. Một người nói, “Thông tin này rất quan trọng. Cảm ơn các vị đã làm điều này. Cảm ơn cô đã cho chúng tôi biết về điều này!”

Ruben và Thijm là hai cậu bé tuổi teen. Hai em đã đi thẳng đến bàn ký bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại, và cho hay cả hai rất vui khi có thể giúp đỡ những người Trung Quốc đang bị bức hại.

Ba cô gái trẻ người Hà Lan đã đến bàn ký bản kiến nghị. Hai người trong số họ đã từng ký bản kiến ​​nghị và gọi thêm bạn của mình đến ký. Cả ba đều mỉm cười với người học viên và cảm ơn người học viên đã cung cấp thông tin cho họ.

Một người đi xe đạp đã ký bản kiến ​​nghị và sau đó chụp ảnh các thông tin trên bảng trưng bày. Anh cho hay anh sẽ giúp lan tỏa thông tin này.

“Tôi phải cho con gái mình biết điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc”

Vào ngày 7 tháng 9, các học viên trưng bày thông tin trên một con phố ở Hoofddorp, phát tờ giới thiệu cho người qua đường, thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Những hoạt động này đã thu hút những người qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm.

Một người đàn ông nói với một học viên rằng các hoạt động thông tin cho công chúng về cuộc bức hại đáng được ủng hộ và nên được tổ chức tại tất cả các tỉnh ở Hà Lan.

Hai du khách đến từ Ba Lan đã ký bản kiến ​​nghị. Sau đó, họ hỏi xin thông tin về trang web Pháp Luân Đại Pháp của Ba Lan để có thể tìm hiểu thêm.

Khi một phụ nữ đến từ Philippines hỏi rằng chữ ký của cô ấy có thể giúp ích ra sao, một học viên đã cho cô xem bản kiến ​​nghị của Tổ chức Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) gửi đến nhóm G7. Cô liền ký vào bản kiến ​​nghị ngay lập tức.

Một người cha đến bàn ký tên cùng với cô con gái nhỏ của mình. Sau khi ký bản kiến ​​nghị, anh giải thích cho con gái về những gì anh vừa làm và nói với cô bé rằng ở Trung Quốc, nhiều người tập Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại bằng cách tra tấn, tước đoạt quyền tự do hoặc thậm chí bị giết hại, và anh vừa ký tên để phản đối cuộc bức hại này. Con gái anh hiểu ra và cũng ký bản kiến ​​nghị.

Một học viên đã cảm ơn người cha vì đã giáo dục con mình ủng hộ những người dân không quen ở một đất nước rất xa. Người cha nói, “Điều này rất quan trọng. Tôi phải cho con gái mình biết điều gì là đúng, cho con bé biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và để con bé ký bản kiến ​​nghị.”

Một người bà đang đi mua sắm cùng hai cháu gái đã dừng lại trước bảng trưng bày. Sau khi đọc thông tin, bà đã ký vào bản kiến ​​nghị và nói với hai cháu gái của mình về việc thu thập chữ ký. Cả hai cô bé sau đó cũng đã ký vào bản kiến ​​nghị.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/13/482276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/19/220854.html

Đăng ngày 20-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share