Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 13-09-2024] Ngày 7 tháng 9 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York đã tụ họp tại Công viên Kissena Corridor của Flushing để chúc mừng Tết Trung thu tới Sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn. Họ chia sẻ những câu chuyện về việc họ đã được thụ ích như thế nào khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ. Họ hy vọng mọi người sẽ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một số học viên kể về ân điển của Sư phụ khi luôn giúp đỡ và bảo hộ họ, và cảm động đến rơi lệ.

3d9f7f76671ad2564628869e141e8aac.jpg

Các học viên cảm ân Sư phụ và kính chúc Ngài một Tết Trung thu vui vẻ.

c807386df394533775aba49840864a7a.jpg

Các học viên cảm ân Sư phụ và kính chúc Ngài một Tết Trung thu vui vẻ.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ các nơi ở New York, thuộc mọi lứa tuổi già trẻ, nam nữ, cầm bóng bay, cờ hoa rực rỡ và căng biểu ngữ. Trong niềm hân hoan và lòng biết ơn, họ đồng thanh hô lớn: “Chúng con kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Bà Dịch Trung Nguyên, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ và kính chúc Ngài mọi điều tốt đẹp nhất! Chúng tôi rất nhớ Ngài và cảm ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng tôi. Tết Trung thu là ngày gia đình đoàn viên. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất nhớ Sư phụ. Tôi biết các học viên ở Trung Quốc còn nhớ Sư phụ nhiều hơn. Họ hy vọng một ngày nào đó không xa Sư phụ sẽ trở về quê hương và đoàn tụ cùng các đệ tử.”

Bà nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York sẽ tu luyện tinh tấn, làm tốt những gì chúng tôi nên làm và hồng dương Pháp Luân Đại Pháp đến mọi ngõ ngách trên thế giới, cho mọi người biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.”

Các học viên đến từ nhiều lứa tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Một số đã ngoài chín mươi và một số là trẻ mới biết đi. Một số đã chuyển đến Hoa Kỳ cách đây nhiều thập kỷ và một số là người mới nhập cư. Mặc dù có xuất thân và trải nghiệm khác nhau, nhưng họ đều có chung lòng cảm ân đối với Sư phụ.

Học viên trẻ kiên định tu luyện

Cuộc bức hại đã diễn ra suốt 25 năm qua, từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, và những học viên Pháp Luân Đại Pháp nhỏ tuổi trước kia giờ đã trưởng thành. Họ sống một cuộc sống khỏe mạnh nhờ sự bảo vệ của Sư phụ và sự chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù nhiều người đã phải đối mặt với áp lực to lớn của cuộc bức hại, họ vẫn kiên định tu luyện cùng cha mẹ và thể hiện tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Một số người trong số họ đã ra nước ngoài và nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ.

Anh Lý Tân Thanh, 36 tuổi, đến từ thành phố Thanh Đảo, cho biết: “Thay mặt cho các đệ tử Đại Pháp trong gia đình, con xin kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ! Cảm ân Sư phụ đã bảo hộ chúng con. Trong suốt những năm tháng đen tối ở Trung Quốc, bất cứ khi nào nghĩ đến Sư phụ, trái tim tôi lại tràn ngập sự ấm áp, tự tin và chính niệm. Sư phụ từ bi và vĩ đại là người tôi mang ơn nhất trong cuộc đời mình.”

f60c19fa60fe721ca2fa05e4fce5b33a.jpg

Anh Lý Tân Thanh đến từ thành phố Thanh Đảo bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ nhân dịp Tết Trung thu.

Anh Lý cho biết anh bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ vào năm 1998 khi mới 10 tuổi. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của họ không kéo dài được bao lâu. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, mẹ anh đã nhiều lần bị bắt. Mặc dù gia đình anh bị đàn áp, nhưng hạt giống Chân-Thiện-Nhẫn đã được gieo vào trong tâm anh. Anh cho biết: “Mặc dù cuộc bức hại rất tàn khốc, nhưng các học viên vẫn kiên định tu luyện.” Anh đã khuyên các bạn cùng lớp thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Anh nói: “Cứ đến dịp sinh nhật Sư phụ, Tết cổ truyền và Tết Trung thu, các đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi ở Trung Quốc lại gửi lời chúc mừng đến Sư tôn, và bày tỏ lòng mong mỏi cũng như biết ơn đối với Sư phụ cho dù áp lực của cuộc bức hại. Hiện giờ tôi đang ở trong môi trường tự do của Hoa Kỳ và tôi có thể công khai bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Ngài. Tôi sẽ kiên định tu luyện tinh tấn và trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đủ tiêu chuẩn.”

Cô Nhan Vũ Hân sinh năm 2000, cho biết nhờ sự giúp đỡ của người lớn, cô đã đọc sách Pháp Luân Đại Pháp từ hồi còn học mẫu giáo. Khi lên trung học, tuần nào cô cũng đi cùng cha mẹ đến nhóm học Pháp và chia sẻ thể hội của mình với các đồng tu. Cô đã cố gắng hết sức để giải cứu các học viên ở Trung Quốc.

Cô chia sẻ: “Ở trường, các bạn cùng lớp hay chia bè chia phái hoặc bắt nạt nhau, nhưng tôi không tham gia và còn giúp đỡ những bạn bị bắt nạt. Các bạn cùng lớp nghĩ rằng tôi dễ gần và tốt bụng, và họ thích làm bạn với tôi. Sau khi tôi có việc làm và bước ra xã hội, tôi không tham gia vào các xung đột trong công ty. Tôi cố gắng hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành một người tốt. Tôi thường hướng nội để xem mình có thể cải thiện hay không, và khi nhận ra chấp trước, tôi nhắc nhở bản thân phải buông bỏ chúng.”

6fe77d4293351e73ecf1b6422eb4836c.jpg

Cô Nhan Vũ Hân (bên phải) và mẹ cô (bên trái) cho biết các học viên ở Trung Quốc rất nhớ Sư phụ và mong đến ngày được đoàn tụ với Ngài.

Cô nói: “Cảm ân Sư phụ đã từ bi cứu độ và cho con đắc được Pháp này. Nếu con không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con sẽ giống như một người thường, bận rộn với cuộc sống và lạc lối trong mê. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con đã hiểu được mục đích của cuộc sống và sứ mệnh lịch sử của mình. Cuộc sống của con nhờ vậy có ý nghĩa hơn.”

Trong thời gian đại dịch, người dân Trung Quốc khao khát tự do và tìm hiểu sự thật hơn. Nhiều người đã truy cập các trang web ở nước ngoài bằng phần mềm chống phong tỏa. “Các kênh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên mạng xã hội đóng vai trò chính giúp họ tìm hiểu sự thật”, cô nói, “Họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp khác với những gì mà ĐCSTQ tuyên truyền”.

“Cách đây mấy hôm, tôi đã gặp một người đàn ông đến từ Trung Quốc tại điểm giảng chân tướng. Anh ấy nói rằng anh ấy đã đọc Epoch Times trực tuyến ở Trung Quốc thông qua phần mềm chống phong tỏa. Anh ấy hỏi tôi cách đăng tuyên bố tam thoái, và về các vụ thu hoạch nội tạng. Anh ấy đã biết về những câu chuyện đó nhưng muốn tìm hiểu thêm.”

Mẹ của cô Vũ Hân cho biết: “Tôi rất may mắn khi được tham gia hoạt động này. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Các học viên ở Trung Quốc đang mong chờ đến ngày được đoàn tụ với Sư phụ!”

Thoát khỏi sự đàn áp và trân trọng tự do

Ông Dương Phong vốn là giảng viên dạy máy tính tại một trường đại học ở Trung Quốc. Hồi trẻ ông rất yếu và mắc nhiều bệnh tật, ngoài ra ông còn bị trầm cảm. Khi chuẩn bị cho kỳ thi sau đại học, sức khỏe của ông đã suy giảm, nhưng ông trở nên khỏe mạnh sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Tinh thần của ông cũng phấn chấn hơn. “Sau một thời gian dài tìm Đạo, cuối cùng tôi đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Pháp môn này giúp tôi cải thiện tính cách và đạo đức của mình.”

4cd2485e5e0692015442312398218f5e.jpg

Ông Dương Phong rất hạnh phúc khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp.

“Năm 1997, mẹ tôi mang về nhà một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc toàn bộ cuốn sách trong một đêm và cảm thấy vô cùng trân quý. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều sinh viên nói rằng tôi trở nên kiên nhẫn hơn và quan tâm đến mọi người hơn. Sau kỳ nghỉ hè, một sinh viên quê ở miền Nam Trung Quốc đã mang cho tôi hai quả dừa để bày tỏ lòng biết ơn đối với tôi.”

Ông cho biết về mặt thể chất, ông cũng cảm thấy khỏe hơn. Ông có thể đi lại nhanh hơn và tham gia nhiều môn thể thao dễ dàng hơn, đây là điều ông không ngờ tới.

Ông Dương đã trải qua rất nhiều gian khổ ở Trung Quốc. Từ khi đến Hoa Kỳ, ông trân trọng sự tự do này và trân quý mọi cơ hội để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết: “Ở đại lục không có các hoạt động như thế này, vậy nên tôi tham gia hầu như tất cả mọi hoạt động ở đây.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/13/482278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/16/220199.html

Đăng ngày 17-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share