Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 10-09-2024] Ngày 7 tháng 9 năm 2024, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Brest, Pháp để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện. Họ cũng thu thập chữ ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

e83abbb6df0a6dd9653cb74088e6af44.jpg3b766376894e97ecd79aded8d74a91b1.jpgaff9729cdd7e51523e2b8584f6686e00.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong một sự kiện diễn ra ở Brest hôm 7 tháng 9 năm 2024

Brest nằm ở phía Tây của Brittany và là cảng quân sự lớn thứ hai ở Pháp. Nơi đây mang đậm bầu không khí văn hóa và khoa học tương quan trực tiếp với đại dương và cũng là một thị trấn đại học quan trọng.

Chiều hôm đó, một cuộc diễu hành đã diễn ra ở trung tâm thành phố, thu hút nhiều người ghé qua đọc các bảng trưng bày. Nhiều sinh viên, đặc biệt là các cô gái trẻ từ Djibouti và Lebanon, đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đã lấy tờ rơi và ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sau khi đọc thông tin, một phụ nữ đã đến ký bản kiến ​​nghị. Cô cho biết: “Tôi rất quan tâm đến việc hiến tạng. Loại chuyện này (thu hoạch nội tạng sống) thực sự quá đáng sợ.” Cô phản đối chủ nghĩa cộng sản, nói rằng nó tước đoạt quyền tự do của mọi người.

Sau khi đọc thông tin trên các bảng trưng bày, cô Pascale cho biết cô không thích chính phủ Trung Quốc. Cô nói: “Bạn biết Viện Khổng Tử chứ? Đó chỉ là một cái tên, còn đứng sau đó chính là ĐCSTQ. Nó tài trợ cho một số tổ chức văn hóa ở Brest, trong đó có La Passerelle (Trung tâm Nghệ thuật Đương đại) để có thể tham gia vào ban điều hành. Tôi biết hiện nay Thụy Điển đã đóng cửa tất cả các Viện Khổng Tử, đối với vấn đề này (Viện Khổng Tử), chúng ta cũng cần phải có hành động!”

Cô cho biết bầu không khí xã hội hiện nay thật đáng buồn. Một học viên giải thích rằng thông qua các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cuộc sống sẽ trở nên an bình. Cô gật đầu tán thành.

Một thanh niên đã chăm chú đọc các bảng trưng bày. Anh so sánh tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ với việc Đức Quốc xã sử dụng các trại tập trung và thí nghiệm trên thân thể người trong Thế chiến II. Anh lên án ĐCSTQ vì đã gây ra tội ác tra tấn tàn bạo nhất đối với con người, và nói rằng đó là lý do tại sao anh ký bản kiến ​​nghị.

Một phụ nữ trẻ đến từ Brest cho biết cô phẫn nộ trước cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/10/482004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/12/219927.html

Đăng ngày 15-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share