Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bungary

[MINH HUỆ 14-09-2024] Vào ngày 7 và 8 tháng 9 năm 2024, các học viên đã gặp mặt tại Burgas, thành phố lớn thứ tư ở Bungari, để tham gia Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện và một loạt sự kiện khác. Họ đã luyện công, học Pháp, và tổ chức các hoạt động để thông tin tới công chúng về môn tu luyện và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

dfd9f225b903b65b051afcc96e439845.jpg

Các học viên ở Bungary gặp mặt tại Thư viện và Trung tâm Nghệ thuật Đương đại, ngày 7 tháng 9 năm 2024.

Nổi tiếng là thành phố của các loài chim và hồ, Burgas còn được biết đến là thành phố ven biển với các lễ hội mùa hè và đầu mùa thu, thu hút đông đảo người dân Bungary và du khách. Thời gian diễn ra Pháp hội cũng trùng với Lễ hội Ẩm thực, Cá và Rượu, nên có rất đông khách du lịch đến thăm thành phố. Công viên Sea Garden là công viên công cộng nổi tiếng nhất ở Burgas và là nơi có nhiều loài thực vật cùng các tác phẩm điêu khắc. Công viên rộng 2.000 mẫu Anh này tọa lạc trên bờ biển và thu hút nhiều người đến đi đạo.

06200d7932315bdee66b35bb57c1af03.jpg

7b9b136b220750d493f32e170aa09158.jpg

Các học viên luyện công ở Burgas vào ngày 7 và ngày 8 tháng 9

Sáng ngày 7 và 8 tháng 9, các học viên đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong công viên bên cạnh Trung tâm Triển lãm Hoa. Nhiều người dậy sớm và những người đi tập thể dục buổi sáng đã dừng lại để xem các học viên trong trang phục trắng và vàng thực hiện các động tác nhẹ nhàng chậm rãi trong nền nhạc êm dịu. Nhiều người đã nhận tờ thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

b3686cd2173f5d2727d1b67847f0c262.jpg

Bà Diana (bên phải) học bài công pháp thứ ba.

Bà Diana, nghệ sỹ opera đã nghỉ hưu, rất hứng thú với Pháp Luân Đại Pháp và đã tập các bài công pháp cùng các học viên. Bà cho hay tuy mất khá nhiều thời gian nhưng bà cảm thấy rất dễ chịu sau khi luyện công.

Cô Desislava và anh Joseph, sinh sống và làm việc tại Bỉ, đang đi nghỉ ở Bungary. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp tên Zlatko đã tập cho họ xem các bài công pháp và nói với họ về sự kiện ở Burgas. Cặp đôi quyết định đến thăm thành phố ven biển và nhân dịp này luyện công cùng các học viên.

Trong hai ngày, các học viên đã giúp cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Một bản kiến nghị do Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) phát động, kêu gọi các quốc gia G7+7 chấm dứt cuộc bức hại suốt 25 năm qua. Bản kiến nghị còn lại lên án ĐCSTQ vì hàng loạt hành vi vi phạm nhân quyền của nó.

Người Bungary ký bản kiến nghị

Chiều ngày 7 tháng 9, các học viên đã lập quầy thông tin trên quảng trường Đồng hồ trong trung tâm Burgas. Họ trưng bày các biểu ngữ và một bàn ký tên cho hai bản kiến nghị. Nhiều người qua đường đã dừng lại trò chuyện với các học viên và cho biết họ muốn học các bài công pháp.

a222cd88dcafe905c359459db0c6588f.jpg

Bà Ana Mincheva ký bản kiến nghị

Bà Ana Mincheva ký hai bản kiến nghị và cho hay bà đã biết đến sự đàn áp mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải chịu đựng. Bà rất vui khi có cơ hội ký bản kiến nghị và nói với các học viên rằng chín năm trước, bà đã từng tập các bài công pháp tại Vienna.

2ae1530cfb5c2ebe50499875cda1ad48.jpg

Em Samuel cùng cha mẹ của em, cô Sonia và anh Georgi, trước quầy Pháp Luân Đại Pháp

Em Samual đến từ Burgas đã ghé thăm quầy thông tin của các học viên cùng cha mẹ. Em rất tự hào khi cha mẹ em ký bản kiến nghị nhằm kết thúc ĐCSTQ. Em nói: “Làm sao người ta có thể thờ ơ khi nghe về những hành động và tội ác tàn bạo này của ĐCSTQ? Làm sao có thể không ủng hộ bản kiến nghị được.”

81a8e4692b11e80e8222c296e81b07c1.jpg

Nhà báo Asya Chaneva (ở giữa) đến từ Đài Phát thanh Quốc gia Bungary

Bà Asya Chaneva là một nhà báo của Đài Phát thanh Quốc gia Bungary và là người dẫn chương trình Histo Botev. Bà cảm thấy tò mò về Pháp Luân Đại Pháp và đặt rất nhiều câu hỏi. Sau khi ký hai bản kiến nghị, bà đưa danh thiếp cho các học viên và đề xuất một buổi gặp mặt để bà có thể tìm hiểu thêm về sự thật.

Bà Galina sống ở Cộng hòa Séc nhưng đang đi nghỉ tại thành phố quê nhà Burgas. Sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc suốt 25 năm qua, bà đã ký bản kiến nghị để lên án ĐCSTQ. Bà cũng thúc giục bạn của mình ký tên, và bạn của bà cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

c1722fa9df03935b0a6ec771fae5b97b.jpg

Bà Galina (bên phải) cho biết: “Sự thay đổi bắt đầu từ chính chúng ta. Cái thiện sẽ luôn chiến thắng!”

Một nhóm thiếu niên đi ngang qua quầy thông tin và trông thấy bảng trưng bày nhiều hình thức bạo lực mà ĐCSTQ dùng để bức hại các học viên. Trùng hợp thay, các em cũng đang học tiếng Trung nhưng không biết về mặt tối của Trung Quốc. Các em cảm thấy kinh hoàng và hỏi: “Đây là sự thật sao? Làm sao thể xảy ra được?” Các em xin tờ thông tin để mang về nhà cho cha mẹ các em đọc.

Một phụ nữ trẻ cho biết: “Những gì tôi nghe được thật phi lý, nó phải chấm dứt!”

Hai cha con đến từ Phần Lan đã ký bản kiến nghị “Kết thúc ĐCSTQ!”. Người cha cho biết: “Chúng tôi đến từ quốc gia hậu cộng sản, nên chúng tôi rất hiểu.”

a5c0d5b28c7a178cd08e4c0a11df1483.jpg

Mọi người xếp hàng ký tên nhằm kết thúc ĐCSTQ.

065c8aec8652eae2a2b7f0c628a07f35.jpg

388cad3d0c1e338f161f9bc6e8ef1b2a.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Đoàn xe diễu hành nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Các học viên cũng tổ chức một đoàn xe diễu hành qua các con phố của Burgas. Đoàn gồm 15 chiếc xe chạy chậm rãi dọc theo đại lộ trung tâm và các con đường của thị trấn ven biển. Vừa chạy đoàn xe vừa phát bản ghi âm cho mọi người biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, cũng như những lợi ích và sự tốt lành mà môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại.

8626a966a8ad173550a06d1e138d9b67.jpg

Đoàn xe diễu hành đi qua nhà ga xe lửa trung tâm ở Burgas.

Tại trạm xe buýt và trên vỉa hè, mọi người lắng nghe và đọc thông tin được viết trên các tấm biển khi đoàn xe đi chậm hoặc dừng lại. Một người đàn ông trẻ đã ghi hình đoàn xe diễu hành.

9ecadcc83b75e2a30555827df26ca8e2.jpg

Dân chúng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Một số học viên ở lại để tiếp tục thu thập chữ ký ở quảng trường gần tháp đồng hồ. Nhiều người đã trò chuyện với họ và ký bản kiến nghị.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/14/482311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/15/219963.html

Đăng ngày 18-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share