Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 12-09-2024] Ngày 7 tháng 9 năm 2024, các học viên đã được mời tham gia Ngày Hiệp hội thường niên tại thành phố Figanières. Hôm 9 tháng 9, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Général Leclerc ở Tours để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tours, nằm bên hai bờ sông Loire và Cher, là thủ phủ của tỉnh Indre-et-Loire. Được mệnh danh là “Khu vườn của nước Pháp”, nơi đây từng là thủ đô hoàng gia và trung tâm lớn của ngành công nghiệp tơ lụa. Thành phố này có nhiều lâu đài bên sông Loire và nổi tiếng với lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Các học viên tổ chức sự kiện trước ga tàu Tours. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), nhiều người đã ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Một số người háo hức tìm hiểu thêm về pháp môn và muốn được biết thêm những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Họ khích lệ các học viên hãy kiên trì và cố gắng hết sức để phơi bày cuộc diệt chủng suốt 25 năm qua này. Một người cho hay: “Tôi không biết tại sao hôm nay tôi lại đi qua đây, nhưng giờ tôi đã hiểu ra rằng cuộc gặp gỡ với các bạn là rất quan trọng”.

0a33b9ccf074fadfae7d76fd44c693e6.jpg
597aa1274e81e4502da34d79ad44c04d.jpg

Các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Tours, Pháp để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ngày 9 tháng 9 năm 2024.

Cô Françoise và cô Michelle là hai chị em. Các cô đã nói chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp ngay khi sự kiện vừa mới bắt đầu. Một học viên nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện cao tầng. Các học viên tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và luôn nỗ lực để đề cao tâm tính và đồng hóa với các đặc tính của vũ trụ. Năm 1999, có hàng triệu người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì sự đố kỵ, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại. Sự đàn áp vẫn đang diễn ra cho đến ngày nay và các thủ đoạn bức hại hết sức tàn khốc, thậm chí đến mức thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống.

Hai cô cảm thấy kinh hoàng. Họ đã ký đơn kiến nghị và cho hay họ sẽ nói với bạn bè và gia đình về cuộc bức hại. Buổi chiều hôm đó, hai cô đã quay lại và hỏi về việc học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Hai cô nói rằng họ sẽ đến hiệu sách và mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi đọc các bảng trưng bày, ông Alexander đã rất ngạc nhiên khi biết cuộc bức hại thực sự tồn tại. Ông nói các phương tiện truyền thông chưa bao giờ đưa tin về điều này và lập tức ký bản kiến nghị. Ông cho biết môn Pháp Luân Đại Pháp rất có ý nghĩa. Ông đã xin tất cả thông tin để có thể học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến.

Bà Clara, 86 tuổi, cho biết bà đã dành cả cuộc đời mình cho công tác nhân đạo ở Ấn Độ. Bà không ngạc nhiên khi những tội ác của chế độ Trung Quốc do chính nhà nước nước này hậu thuẫn không bị trừng phạt, và cho biết: “Vì chúng ta biết đến hành vi man rợ này, chúng ta có nghĩa vụ phải nói về nó. Cảm ơn các bạn đã cung cấp thông tin. Xin hãy tiếp tục chú ý đến vấn đề này. Nó rất quan trọng”.

Sau khi đọc các bảng trưng bày, một người phụ nữ đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà cũng ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Bà cảm ơn các học viên đã giúp bà hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Sau khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, một cựu chiến binh đã rất đau lòng. Ông lập tức ký bản kiến nghị và muốn quyên góp tiền để giúp đỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc. Một học viên đã cảm ơn ông và từ chối nhận quyên góp. Bà cho hay thay vào đó, mong ông có thể cho nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Hướng dẫn các bài công pháp tại một thị trấn nhỏ

Figanières là một thị trấn nhỏ của tỉnh Var ở vùng Đông Nam nước Pháp, gần Biển Địa Trung Hải.

Ngày 7 tháng 9 năm 2024, các học viên từ Hiệp hội Farandole des Cœurs đã được mời tham gia ngày hội thường niên của thị trấn để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là do Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, biên soạn.

75c5353d8e62ae656726f21fbb8c02b3.jpg

Một người qua đường ký bản kiến nghị.

Nhiều người đã bị thu hút bởi hoạt động của các học viên và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất vui khi các bài công pháp được hướng dẫn miễn phí. Một người nói với các học viên: “Gặp được những người như các bạn thật sự khích lệ. Các lớp học luyện công hoàn toàn miễn phí. Các bạn chính là một tấm gương về lòng nhân ái. Cảm ơn các bạn!”

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhiều người biết được ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp suốt 25 năm qua và thậm chí còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ. Nhiều người lên án mạnh mẽ hành vi vô nhân đạo này và ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.

Một cư dân địa phương cho biết: “Điều này là không thể chấp nhận và không thể dung thứ. Tôi đã tìm thấy thông tin chân thật ở đây.”

Một học viên nói với anh: “Đây là cách hành xử của chính quyền cộng sản Trung Quốc. ĐCSTQ đang lan truyền những lời dối trá và vu khống Pháp Luân Đại Pháp.” Sau khi chăm chú lắng nghe, người đàn ông nói: “Cảm ơn anh. Tôi sẽ truyền đạt thông tin của anh tới những người xung quanh tôi. Nhiều người hơn phải biết điều gì đang xảy ra ở đó.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/12/482056.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/15/219964.html

Đăng ngày 18-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share