Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 15-09-2024] Vào các chiều từ thứ Tư đến Chủ Nhật hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều đặn tổ chức hoạt động luyện công tập thể và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Quảng trường Dam ở Amsterdam, thủ đô của Hà Lan. Họ phổ biến cho du khách từ khắp nơi trên thế giới về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền này.

980be02a54fc25d6f76313fbc8308c50.jpg

723fb4c18f4b384da6854a750d4d89a6.jpg

Du khách ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

9ed0392ef753b2aea17b8875bbaee415.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký tại Quảng trường Dam ở Amsterdam

Mọi người ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Một học viên cho biết đối với hoạt động thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, trung bình mỗi ngày họ thu thập được hơn 50 chữ ký từ các du khách, đôi khi lên tới hàng trăm chữ ký. Mọi người kêu gọi chính phủ Hà Lan có biện pháp pháp lý cần thiết để cấm người dân sang Trung Quốc du lịch ghép tạng.

Các học viên cũng trình diễn các bài công pháp. Âm nhạc tường hòa cùng động tác luyện công chậm rãi, khoan thai đã thu hút người dân địa phương và khách du lịch dừng lại xem, một số người sau đó đã bày tỏ mong muốn học các bài công pháp.

Một điểm thắng cảnh trong khu vực

Địa điểm thu thập chữ ký của các học viên nằm gần Khu phố Tàu và đã trở thành một điểm thắng cảnh trong khu vực.

Quảng trường Dam nằm ngay sát Ga Trung tâm, là điểm khởi đầu của kênh đào đầu tiên của Amsterdam và tên gọi của thành phố này cũng bắt nguồn từ đó. Vào năm 1270, người dân địa phương đã xây dựng một con đập trên Sông Amstel và dần dần mọi người định cư ở đó.

Đối diện với địa điểm luyện công của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là Đài tưởng niệm Quốc gia, một đài tưởng niệm màu trắng, cao 22 mét, được xây dựng vào năm 1956 để tưởng nhớ những người lính anh hùng đã hy sinh ở Amsterdam trong Thế chiến II.

c5590c961018ae15159714838c1c1370.jpg

Quầy thông tin của các học viên ở gần Đài tưởng niệm Quốc gia

Mặc dù Thế chiến II đã kết thúc cách đây gần 80 năm, nhưng mọi người vẫn bị bức hại và nhân quyền vẫn bị xâm phạm. ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt từ năm 1999, thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp từng bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc và bị mất việc làm cho biết sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô trở nên khỏe mạnh hơn và hiểu được nhiều đạo lý trong cuộc sống. Cho dù vẫn đang bị ĐCSTQ bức hại vì những cáo buộc vô căn cứ, nhưng cô không bao giờ từ bỏ niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Cô rất vui khi được chia sẻ trải nghiệm của mình với mọi người ở Hà Lan.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/15/482516.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/17/220431.html

Đăng ngày 19-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share