[MINH HUỆ 08-09-2024] Ngày 16 tháng 8 năm 2024, các học viên ở Las Palmas de Gran Canaria ở miền Nam Tây Ban Nha đã tổ chức một sự kiện tại Plaza de España để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo. Họ trưng bày các biểu ngữ và phát tờ rơi cho người qua đường. Người dân đã dừng lại để tìm hiểu về sự kiện và kinh hoàng khi nghe về cuộc bức hại.

a7417e762f7a3cef0f2ef6d02663627d.jpg5535405278e01edefcee8575ea321af4.jpgc71a3d15925ab1a02159fd9bf66a9028.jpg

2028d92025da40bba28209694ca1be4f.jpg

Người dân địa phương ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Trung tâm thành phố Plaza de España nối liền với một số con phố thương mại cùng các quán cà phê và nhà hàng dọc hai bên đường. Người dân đã cùng gia đình và bạn bè đến quảng trường để mua sắm và tản bộ. Các học viên đã lựa chọn khu vực nổi tiếng này để trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho người dân cũng như khách du lịch về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Hy vọng được trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại

Anh Samir làm việc cho một đài phát thanh địa phương, đã đến quầy thông tin của các học viên sau khi tham gia một sự kiện chính trị gần đó. Sau khi đọc thông tin, anh được biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện và các học viên ở Trung Quốc đã bị bức hại trong suốt 25 năm qua dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ.

777f7f5479a31568ba977101a8358b70.jpg

Anh Samir cho biết anh hy vọng có thể góp sức giúp chấm dứt cuộc bức hại

Khi biết có việc tồn tại ngân hàng nội tạng sống cũng như hoạt động buôn bán nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc, anh thốt lên: “Thật đáng sợ. Tôi chưa từng nghe nói đến một hành vi tàn ác như vậy!” Anh cho biết anh hy vọng có thể góp chút sức của mình để chấm dứt cuộc bức hại. Anh đã cung cấp thông tin liên lạc của mình cho các học viên và hứa sẽ phỏng vấn các học viên trong chương trình phát thanh của mình để họ có thể nói với mọi người về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Thanh niên người Tây Ban Nha: ĐCSTQ thì việc ác nào cũng có thể làm

Anh Bruno và cô Nicole đã dừng lại để đọc các bảng thông tin, họ chăm chú lắng nghe một học viên giải thích chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Anh Bruno cho biết đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến cuộc bức hại. Họ nói rằng họ thấy thật kinh hoàng và đã lên án ĐCSTQ vì cuộc bức hại vô nhân đạo. Họ đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Bruno cho hay dưới một chế độ độc tài thiếu minh bạch thì những chuyện như vậy xảy ra cũng không có gì là ngạc nhiên. Anh nói: “ĐCSTQ thì việc ác nào cũng có thể làm“.

f9c42e20ced0cf6f3c2cdd65dbc57c07.jpg

Anh Bruno và cô Nicole lên án ĐCSTQ vì cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Hai sinh viên trẻ đã dừng lại để đọc thông tin trên các bảng trưng bày và cho biết họ lo lắng về mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại. Sau khi ký bản kiến nghị, họ cho biết việc ký tên để giúp chấm dứt cuộc bức hại là một việc làm chính nghĩa và họ rất vui khi được thực hiện việc này.

Cô gái trẻ Trung Quốc: Cuộc bức hại cần phải chấm dứt

Cô Aurora, một cô gái 18 tuổi người Trung Quốc, cho biết năm ba tuổi cô được một cặp vợ chồng người Tây Ban Nha nhận nuôi. Sau khi đọc tờ rơi, cô chia sẻ rằng trước đây cô chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp hay cuộc bức hại. Cô quyết định ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói: “Mặc dù cuộc bức hại xảy ra ở một nơi rất xa nhưng nó không nên xảy ra và cần phải chấm dứt.”

a59b68a6c3c57de775a6fc1e51f436c6.jpg

Cô Aurora ký bản kiến nghị

Cô Aurora cho biết sau khi tốt nghiệp cô hy vọng sẽ có thể đến Trung Quốc và tìm hiểu về văn hóa Trung Hoa. Cô cảm ơn các học viên đã cho cô biết thông tin quan trọng này.

Một cụ ông khâm phục sự dũng cảm của các học viên

Ông Franco, 84 tuổi, dừng chiếc xe lăn của mình trước bảng trưng bày. Ông bị sốc khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống. Sau khi đọc thông tin, ông nói: “Tôi không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa. Tôi đã trải qua chiến tranh và chế độ độc tài ở Tây Ban Nha, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến một chế độ độc tài nào tà ác và tàn bạo như ĐCSTQ!”

ce438c021a45e48260f7159dd4789cc6.jpg

Ông Franco kinh hoàng khi biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Ông đã ký bản kiến nghị và nói với các học viên rằng ông khâm phục sự dũng cảm của họ trong nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/8/481700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/10/219904.html

Đăng ngày 13-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share