Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2024] Hai tháng sau khi kết hôn vào năm 2021, ông Loan Trường Huy, một kỹ sư tàu thủy cao cấp ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt tại nơi làm việc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi ông Loan bị bắt vào tháng 7 năm 2021, vợ ông, bà Lưu Thông, cũng là một học viên Pháp Luân Công, bắt đầu tìm hiểu về luật pháp Trung Quốc và trở thành người bào chữa của gia đình cho ông. Sau khi Tòa án Quận Liên Sơn kết án ông Loan bốn năm tù vào tháng 11 năm 2021, bà đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Hồ Lô Đảo, nhưng tòa án đã giữ nguyên bản án ban đầu. Bà Lưu tiếp tục tìm kiếm công lý cho chồng và đã nộp đơn yêu cầu xem xét lại bản án oan lên tòa án trung cấp. Không rõ liệu đã có quyết định nào về đơn yêu cầu này hay chưa.

Những nỗ lực kiên trì của bà Lưu để yêu cầu trả tự do cho chồng đã dẫn đến sự trả đũa từ phía chính quyền. Khoảng 5 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 2024, công an Đồn Công an Tây Nhai đã lừa bà mở cửa bằng cách giả làm hàng xóm sống dưới nhà. Hơn mười người từ Đội An ninh Nội địa Quận Long Cương và Đồn Công an Tây Nhai đã xông vào và tịch thu sách Pháp Luân Công, một máy tính xách tay, một điện thoại di động, một số thẻ nhớ máy tính và các tài liệu pháp lý mà bà đã chuẩn bị cho hồ sơ của chồng bà.

Bà Lưu bị đưa đến Phòng Công an Quận Long Cương và bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật bằng tổ chức dị giáo”, một cái cớ thường được sử dụng để vu khống các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Bà bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo và hiện đang đối mặt với truy tố sau khi lệnh bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 26 tháng 7 năm 2024.

Cha mẹ và chị gái của bà Lưu hiện đang sống tại Nhật Bản. Trong khi ông Loan vẫn đang bị giam giữ, chị gái ông là người duy nhất có thể đến thăm bà Lưu tại trại tạm giam và thuê luật sư cho bà. Gia đình bà đang kêu gọi chính quyền trả tự do ngay lập tức cho bà.

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà tin rằng nhờ môn tu luyện này, bà đã từ một người ốm yếu và khép kín trở thành một người khỏe mạnh, sáng sủa và lạc quan. Kể từ khi chính quyền cộng sản bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999, bà đã nhiều lần bị giam giữ vì không từ bỏ đức tin của mình.

Báo cáo liên quan:

Nhật Bản: Các Ủy viên Hội đồng Thành phố kêu gọi trả tự do cho em gái của một cư dân địa phương bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc

Người phụ nữ Liêu Ninh bị tạm giam vì tu luyện Pháp Luân Công, chồng vẫn đang thụ án vì chung đức tin

Tỉnh Liêu Ninh: Một kỹ sư tàu thủy nộp đơn kiến nghị yêu cầu tòa trung cấp xem xét lại bản án oan sai của mình

Tỉnh Liêu Ninh: Kháng cáo bản án oan sai của kỹ sư tàu thủy bị bác bỏ

Kỹ sư tàu thủy bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/27/481276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/30/219742.html

Đăng ngày 07-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share