Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 02-06-2024] Trong vài năm gần đây, một số đồng tu mà mọi người ở địa phương của tôi đều cho rằng họ tu tốt đã qua đời, khiến mọi người rất đau lòng, tôi sẽ nói một chút về những hiện tượng trên bề mặt mà tôi thấy được, nếu có điểm nào không đúng thì mong các đồng tu lượng thứ và chỉ rõ.

Vài ngày trước, tôi nhận được thông tin, một đồng tu ở vùng khác đến địa phương của tôi tá túc trong một quãng thời gian đã qua đời vì nghiệp bệnh. Ba năm trước, kết quả chẩn đoán khi kiểm tra ở bệnh viện cho thấy chị bị ung thư tử cung. Thông qua đồng tu giới thiệu, chị muốn đến địa phương chúng tôi để tham gia học Pháp và luyện công tập thể, điều chỉnh [trạng thái tu luyện]. Chúng tôi gọi đồng tu này là chị mập. Trong quãng thời gian chị tá túc ở nhà tôi, thông qua chia sẻ, tôi được biết một số tình huống về chị. Cả chị và chồng đều là học viên lâu năm đắc Pháp trước năm 1999, họ còn có ảnh hưởng nhất định ở địa phương của mình, phó xuất rất nhiều khi điều phối. Sau khi Đại Pháp bị bức hại, hai anh chị luôn dẫn trước. Một lần nọ, công an địa phương muốn bắt họ, khiến cả hai phiêu bạt khắp nơi. Khi con gái sắp xuất giá, chị không dám lộ diện để đưa dâu, chị rất buồn, cảm thấy cả đời con chỉ kết hôn một lần, không ai đưa, chị cảm thấy có lỗi với con, [nên] nhờ một số đồng tu ở địa phương đến tiễn con giúp mình. Vào ngày con gái [của chị] kết hôn, kết quả không biết tại sao không có đồng tu nào đến. Chị lập tức cảm thấy thất vọng, oán hận, tức giận và bất bình, chị cho rằng mình đã phó xuất cho đồng tu nhiều đến thế trong nhiều năm, [nhưng] đồng tu không giúp mình, rồi chị quyết định dọn đi, không tiếp xúc [với đồng tu]. Sau đó, chị và chồng bị bắt cóc, vì chị bị chẩn đoán ung thư nên không bị giam giữ, còn chồng chị bị kết án nặng. Sau khi chị đến nơi khác để mua nhà, chị “độc tu”, thỉnh thoảng mới tiếp xúc với đồng tu, và cũng không hòa nhập với chỉnh thể. Sau đó, chị trông con cho con gái, tình cảm với con gái kéo dài, khiến chị không tinh tấn lắm. Cho đến khi cơ thể xuất hiện vấn đề, chị mới sốt ruột, và bừng tỉnh. Suy cho cùng, là một học viên lâu năm, khi chúng tôi chỉ ra chấp trước của chị, chị có thể tiếp thu, từ tận đáy lòng chị cũng muốn quy chính bản thân trong Pháp. Nhưng chị không thực tu trong nhiều năm, chị rất nặng tình với hai cháu ngoại, cuộc sống nhàn nhã, chị buông bỏ tâm oán trách và những chấp trước lâu năm rất chậm, cơ thể lúc tốt lúc xấu. Trong bốn năm, Sư phụ cho chị cơ hội hết lần này đến lần khác. Trong quãng thời gian trước khi chị qua đời, tôi và đồng tu đến thăm chị hai lần, khi chia sẻ, [chúng tôi] thấy chính niệm và tín tâm của chị không đủ, dường như chị có chủ ý để con gái đưa mình đến nhà tù thăm chồng, nhiều năm không gặp nhau, chồng thấy chị ốm yếu tiều tụy nên anh bật khóc. Thật đáng tiếc, chị mập mới 62 tuổi, nhưng không thể qua khỏi. [Chúng ta] có thể thấy tâm oán hận là một sơ hở rất lớn.

Một nữ đồng tu ở thị trấn nhỏ kế bên chúng tôi bị kết án bất hợp pháp bảy năm. Vị đồng tu này có tính cách hướng nội, không giỏi ăn nói, chị cao lớn, tướng mạo duyên dáng. Sau khi kết hôn, chồng rất yêu thương chị, chị không lo thiếu ăn thiếu mặc, có thể coi là gia đình hạnh phúc. Khi chị ở trong tù, chồng không chịu nổi cô đơn, nên anh tìm người phụ nữ khác và ly hôn với chị. Đối với chị, đó là cú sốc rất lớn, và chị oán hận chồng. Chị không có tiền lương, sau khi ra khỏi tù, chị đến nhà em trai để chăm sóc cha, sau đó, chị tìm được công việc bảo mẫu và làm việc trong hơn hai năm. Ở trong tù, đồng tu này bị bức hại tàn bạo, chị kiên định tín Sư tín Pháp nên vượt qua được, nhưng cựu thế lực lại tìm điểm yếu của chị để hạ thủ, [chúng] dùng tình thân khiến chị dao động. Trên bề mặt thì thấy chị có thể buông bỏ tình cảm đối với chồng, nhưng lời nói [của chị] lại cho thấy tình cảm và sự oán [hận] trong thâm tâm. Khi xảy ra một chút hiểu lầm giữa các đồng tu, đó là thời điểm phải đề cao, thì chị lại biểu lộ tâm oán hận. Sau đó, cơ thể [của chị] cảm thấy khó chịu, con gái bắt chị đến bệnh viện để kiểm tra, [kết quả] chẩn đoán là bệnh phổi. Khi ấy, chị mới bừng tỉnh, phủ định bức hại, không coi đó là bệnh, tăng cường phát chính niệm, hướng nội tìm, phơi bày chấp trước của mình, và giả tướng bệnh phổi được chẩn đoán ở bệnh viện đã biến mất. [Nhưng] cựu thế lực tăng thêm [chấp trước] cho chị, sau đó chồng chị ngã bệnh, hơn nữa [bệnh tình] rất nghiêm trọng. Con gái chị vừa phải chăm sóc mẹ, vừa phải chăm sóc cha. Khi ấy, đồng tu lại động tình, mặc dù chị đã ly hôn với chồng, nhưng tình cảm vợ chồng nhiều năm vẫn còn, [chị] toàn nhớ đến điểm tốt của chồng, sợ anh qua đời vì bệnh, sợ con gái không có cha, nên chị đã động niệm nguy hiểm, [đó là] thay chồng gánh chịu nghiệp bệnh, chị quên rằng nghiệp lực của đệ tử Đại Pháp là Sư phụ gánh chịu thay cho chúng ta để [chúng ta] tu luyện. Mặc dù chồng chị bình phục, nhưng chị lại ngã quỵ. Về sau, các đồng tu ở địa phương đưa chị về nhà, tăng cường phát chính niệm và học Pháp, chỉ ra rằng chị không nên động niệm sai lầm, [bảo chị] hãy rút lại lời hứa. Khi thần trí không tỉnh táo, chị thường nói những lời khó hiểu, cuối cùng không thể phá trừ sự an bài của cựu thế lực và chị đã mất mạng.

Về một số học viên qua đời, khi học Pháp, chúng ta biết rằng, có người đã từng ký kết với cựu thế lực trong lịch sử, vào thời kỳ Chính Pháp, họ sẽ rời đi sớm để khảo nghiệm những đệ tử Đại Pháp khác. Mặt khác, một số học viên xuất hiện vấn đề trong tu luyện, chúng tôi nhận thấy hầu hết đều có những tình huống như sau: trường kỳ không buông bỏ tâm oán hận, không kính Sư kính Pháp, phạm [tội] sắc dục, xuất hiện vấn đề liên quan đến quỹ.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện chính là vứt bỏ nhân tâm, vứt bỏ chấp trước của con người. Một số học viên trong quá trình chứng thực Pháp là dùng nhân tâm mà làm các việc, từ đó thoả mãn cái tâm [làm những gì] tự mình ưa thích; khi không được chấp thuận hoặc bị chỉ ra những chỗ thiếu sót thì lại sinh tâm oán hận, thậm chí còn không tiếc làm việc sai trái, cứ như là không làm việc nháo loạn thì không giải được tâm thái oán hận; trái ngược hẳn với yêu cầu của tôi rằng đệ tử Đại Pháp cùng nhau phối hợp cho tốt, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh.” (Cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sư phụ đã sớm nhìn thấy vấn đề tồn tại trong các đệ tử, nhiều lần cảnh cáo đệ tử trong các bài giảng Pháp. Nhiều đồng tu qua đời và bị nghiệp bệnh có nhân tố của tâm oán hận.

Có một đồng tu khác bị nghiệp bệnh, sau đó bà đã qua đời. Khi đến nhà bà để phát chính niệm, tôi thấy bà đặt Pháp tượng của Sư phụ và sách ở một căn phòng đổ nát, chứa đủ thứ đồ tạp loạn, nói thẳng đó là nhà kho. Còn có một số đồng tu chép Pháp, sách gì cũng có, trên sách còn có hình và tên, quy cách chữ khác với cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Bản chép rồi cũng không so lại [xem có đúng chưa], ngay cả bản đã hiệu đính cũng còn có lỗi sai. Đồng tu có tâm chép Pháp rất tốt, họ muốn ghi nhớ kỹ càng. Tuy nhiên, chúng ta tu [luyện] Đại Pháp vũ trụ, chép sai thì coi như cải biến Pháp, đó cũng là loạn Pháp. Rất nhiều đồng tu không nhận thức được điều đó. Khi xuống dưới thôn, chúng tôi còn thấy hai vợ chồng đồng tu cao tuổi đặt Pháp tượng của Sư phụ ở phòng ngủ, con cái không tu luyện khi về nhà thì nằm ngủ trên giường, tất cả đều đối diện với Pháp tượng của Sư phụ, đó là [hành vi] hết sức bất kính. Khi chúng tôi chỉ ra, bà đã dời Pháp tượng của Sư phụ đi. Cựu thế lực nhìn thấy Sư phụ [cứu] độ đệ tử rất gian nan, gánh chịu tất cả cho đệ tử; [nhưng] một số học viên lại bất kính đối với Sư phụ, hữu ý hay vô ý làm một số việc bất kính đối với Sư phụ và Đại Pháp, [cựu thế lực] nắm được cán, cho rằng các vị không xứng đáng là đệ tử Đại Pháp, nên đào thải các vị. Tất nhiên, Sư phụ không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực, toàn bộ con đường mà Sư phụ an bài cho học viên đều có thể thông qua, [Ngài] cũng cho học viên cơ hội để sửa chữa và làm lại thật tốt. Nếu đệ tử Đại Pháp chính niệm chính hành, thì cựu thế lực không thể hạ thủ.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên, có một vấn đề, ấy là nếu chư vị không tôn kính đối với Sư phụ, thì chiểu theo [Pháp] lý của vũ trụ thì đó là sai; như thế cựu thế lực sẽ vì vậy dùi vào chỗ sơ hở để huỷ hại chư vị; chúng đã tìm được lý do lớn nhất để huỷ hại chư vị; bởi vì chúng nhìn thấy được toàn bộ quá trình tôi độ chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Một số đồng tu trường kỳ phối hợp với nhau để chứng thực Pháp, lâu ngày nảy sinh tình cảm, động tâm sắc dục. Một số đồng tu tái hôn sau khi ly hôn, vẫn còn muốn trải qua cuộc sống người thường, mặc dù sống cùng nhau, nhưng không làm thủ tục kết hôn. Những hành vi như vậy làm sao có thể chứng thực Pháp được?

Sư phụ giảng:

“Mọi người [thử] nghĩ xem, Thần trong vũ trụ khi nhìn thấy đệ tử đại Pháp làm những việc kia thì họ sẽ đối đãi chư vị như thế nào? Dùng tiêu chuẩn của họ đối với một người sẽ thành Thần mà yêu cầu, chư vị hễ làm loại việc kia thì đáng sợ nhường nào? Hễ ai phạm lỗi về phương diện này, Thần của khắp trời đều sẽ nhìn nhận rằng nhất định phải đánh hạ chư vị xuống, là tuyệt đối không thể chấp nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận chư vị; do đó nạn mà chư vị gặp phải từ nay về sau, có rất nhiều nhân tố là những Thần đó họ thuần tuý là tống chư vị xuống; chư vị thử nói xem điều ấy gây khó khăn cho tu luyện đến nhường nào?” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006], Giảng Pháp tại các nơi X)

[Tôi] rất đau lòng khi thấy trên Minh Huệ Net [đăng tải] một số điểm tài liệu bị tà ác phá hoại, bị công an cướp nguồn quỹ [có giá trị] hơn trăm ngàn, vài trăm ngàn nhân dân tệ. Các đồng tu nhất định phải an bài hợp lý về [vấn đề] quỹ.

Sư phụ giảng:

“Rất nhiều hạng mục của đệ tử Đại Pháp, chư vị nói [chúng] xuất hiện như hạng mục của đệ tử Đại Pháp, nhưng quỹ của chư vị quản lý thành một mớ hỗn loạn. Tôi nói điều này là đại đa số, [thì] nó là vấn đề rồi đó, cựu thế lực sẽ tìm phiền toái. Một số người chư vị đã xuất hiện vấn đề về [phương diện] này rồi, mà bản thân họ chưa tỉnh ra, còn chưa coi trọng, tôi thấy chư vị vượt quan này thế nào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014, Giảng Pháp tại các nơi XIII)

“Hôm nay vào thời khắc then chốt của lịch sử, chỗ tiền đó, một chút tí tẹo đó, đều xuyên thấu [để lộ ra] cảnh giới, tâm thái, chấp trước, và viên mãn hay không thể viên mãn của người tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tu luyện là việc hết sức nghiêm túc, Chính Pháp vũ trụ đã đến cuối cùng, các đồng tu có những chấp trước này hãy nhanh chóng thoát khỏi ràng buộc của nhân tâm, [tôi] hy vọng rằng các đồng tu nhìn thấy vấn đề có thể kịp thời thiện ý chỉ ra và giúp đỡ. Chúng ta cùng nhau kết thánh duyên, sống cùng địa phương, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, trải qua những năm tháng gian nan như thế trên con đường chứng thực Pháp, thì [chúng ta] nên trân quý. Sư phụ phó xuất tất cả cho chúng ta, [Ngài] kỳ vọng chúng ta có thể phối hợp với nhau, hướng nội tìm, quy chính những thiếu sót, chỉnh thể thăng hoa, không để lại ân hận.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/6/2/對同修的離世看到的一些表面現象-478262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/4/218871.html

Đăng ngày 27-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share