Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, năm nay tôi 58 tuổi, tôi muốn chia sẻ vô số thần tích mà bản thân đã được trải nghiệm.

Tôi từng là người đa sầu đa cảm. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghĩ đến những câu hỏi về nhân sinh: “Tôi là ai? Con người ta đến từ đâu? Sau khi chết người ta sẽ đi về đâu? Tại sao tôi lại sống trên cuộc đời này? Ý nghĩa của nhân sinh là gì?”

Năm 1984, trong thời gian đi học ở ngoại thành, tôi đã cố gắng tìm câu trả lời từ các môn khí công, sau khi bắt đầu đi làm, tôi đã luyện tập một vài trong số các môn đó. Nhưng cũng không thể tìm ra điều gì. Không những không tìm được gì, tôi còn bị mắc các bệnh nặng như dạ dày, viêm khớp dạng thấp, đau bụng kinh và bệnh trĩ, tôi cũng thường xuyên bị cảm lạnh và cúm. Thực sự khổ không kể hết được.

Cha mẹ và anh chị em tôi bước vào tu luyện Đại Pháp trước tôi. Họ sốt sắng giới thiệu Đại Pháp cho tôi, nhưng tôi nói với họ rằng hiện tại không tĩnh tâm được, để khi tôi tĩnh lại được tôi sẽ học. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một môn khí công bình thường.

Vào tháng 10 năm 1996, chị tôi đến công ty của tôi và đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu đọc cuốn sách và đọc đến tận khuya. Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi cảm thấy có thứ gì đó quay tròn ở bụng dưới. Tôi di chuyển xung quanh để kiểm tra xem cảm giác đó có phải là thật không và chắc chắn rằng có thứ gì đó đang xoay trong bụng tôi. Hóa ra những gì được nói trong cuốn sách là sự thật. Sư phụ đã cài cho tôi một Pháp Luân! Tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân chỉ trong một ngày!

Ngay khi tôi chuẩn bị nằm xuống ngủ, trước mắt tôi xuất hiện một đường hầm tối, giống như một cái giếng.

Sư phụ giảng:

“Trong khi tôi đang giảng về thiên mục, trên trán của mỗi người chúng ta đều có cảm giác căng lên, thịt tụ lại, tụ lại xoáy vào trong.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Vì lực xoáy rất mạnh nên trán tôi cảm thấy ngứa ngáy và liên tục muốn gãi.

Ngày hôm sau, tôi vội đến hiệu sách và mua một cuốn Pháp Luân Công, tôi đã học các bài công pháp theo hướng dẫn của Sư phụ trong sách. Tôi đặt cuốn sách lên giường và luyện các bài công pháp. Khi tôi cúi xuống, một năng lượng mạnh mẽ kéo đầu tôi về phía cuốn sách, đầu tôi gần như đã chạm vào cuốn sách.

Khi học và luyện bài công pháp đầu tiên, ngay khi duỗi tay ra, tôi cảm thấy tay duỗi ra rất xa, rất cao. Khi tôi luyện bài công pháp thứ hai, tôi có thể cảm thấy một Pháp Luân lớn đang xoay giữa hai tay tôi chín lần theo chiều kim đồng hồ và chín lần ngược chiều kim đồng hồ. Khi tôi luyện bài công pháp thứ tư, toàn thân đổ mồ hôi. Khi bắt đầu luyện bài công pháp thứ năm, tôi lập tức định lại, cảm thấy thân thể ở từng tầng từng tầng đều phóng đại. Với mỗi động tác, tôi cảm thấy có vô số Pháp Luân đang bay trong và ngoài cơ thể tôi, giúp điều chỉnh động tác và thân thể của tôi.

Mọi bệnh tật của tôi đã biến mất kể từ khi tôi đắc Đại Pháp, trong tâm tôi luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Sư phụ đã giải đáp cho tôi hết thảy những thắc mắc bấy lâu về nhân sinh. Tôi biết bản thân cần sống như thế nào và tại sao tôi lại có mặt trên cuộc đời này. Mỗi ngày tôi đều sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi nghe lời Sư phụ và cố gắng trở thành một người tốt hơn và tốt hơn nữa cho đến khi tôi trở về ngôi nhà thực sự của mình.

Tôi hy vọng rằng những ai có duyên sẽ đọc được cuốn thiên thư Chuyển Pháp Luân này, sau khi đọc nhất định bạn sẽ có được trải nghiệm kinh ngạc đến bất ngờ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/18/478759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/9/219439.html

Đăng ngày 25-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share