Bài viết của Văn Dĩnh, phóng viên Minh Huệ tại Áo

[MINH HUỆ 21-07-2024] Để kỷ niệm 25 năm nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức mít-tinh trên quảng trường Stephansplatz ở Vienna. Họ trình diễn các bài công pháp và dựng các bảng trưng bày có thông tin về cuộc bức hại suốt 25 năm qua.

Học viên Pháp Luân Công chủ trì cuộc mít-tinh đã đọc các tuyên bố do hai Nghị viên Áo gửi đến. Ngay sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên trên khắp thế giới đã bắt đầu kháng nghị ôn hòa và phổ biến cho người dân thế giới biết sự thật.

8fb510f38d88c402a5b4565ba60dab1b.jpg

86db1e7cc9195388c93466bcb032602e.jpg

Các học viên luyện công tập thể trong sự kiện ở Vienna, ngày 13 tháng 7 năm 2024.

Các thành viên Hội đồng Quốc gia Áo viết thư ủng hộ việc phản bức hại của các học viên

2919105b6a4b2adac0c762bac6948260.jpg

Bà Petra Bayr, thành viên Hội đồng Quốc gia Áo

Bà Petra Bayr, thành viên Hội đồng Quốc gia Áo, phụ trách chính sách đối ngoại và phát triển toàn cầu, đã gửi một tuyên bố trong đó viết: “Quyền tự do sống theo văn hóa, tín ngưỡng của mình và tự do bày tỏ quan điểm là những quyền cơ bản của con người.” Bà nhắc nhở mọi người rằng những quyền này cần được tôn trọng trên toàn thế giới, nhưng đáng tiếc là, chúng đang bị vi phạm ở nhiều nơi. Bà cho hay việc thấy mọi người đứng lên vì nhân quyền đã cho bà hy vọng. Bà rất biết ơn tất cả những người đã làm điều đó.

1d8f141266c5a78a83c94b8f1d809646.jpg

Tiến sỹ Elisabeth Götze, thành viên Hội đồng Quốc gia Áo

Tiến sỹ Elisabeth Götze, một thành viên của Hội đồng Quốc gia Áo, tuyên bố: “Trong 25 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở Trung Quốc vì niềm tin và tín ngưỡng của họ, và đã phải chịu sự đối xử vô nhân đạo, từ cưỡng bức lao động đến thu hoạch nội tạng. Cuộc bức hại này phải chấm dứt và Trung Quốc, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có trách nhiệm càng đặc biệt hơn!” Bà bày tỏ thêm: “Tôi rất biết ơn tất cả những người đã làm việc không mệt mỏi vì những người này (các học viên) và sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng rất biết ơn vì có cơ hội được đưa ra tuyên bố về vấn đề quan trọng này.”

131160587be71510ce5ae7c9df89e8fd.jpg

Một học viên đọc các tuyên bố do các nhà lập pháp gửi đến và mô tả cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Người qua đường ủng hộ Pháp Luân Công

Sáng hôm đó quảng trường Stephansplatz rất đông đúc. Nhiều người đã ghé quầy thông tin và sau khi trò chuyện với các học viên, họ đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Một số người vừa nhìn thấy dòng chữ “thu hoạch nội tạng sống” trên biểu ngữ lớn liền muốn ký đơn kiến nghị ngay lập tức. Nhiều người khác hỏi việc ký tên này có liên quan gì đến các học viên Pháp Luân Công tu luyện ôn hòa.

Các học viên giải thích rằng tội ác này tồn tại trong nhiều trại tạm giam ở Trung Quốc. Có bằng chứng cho thấy nhiều quan chức ĐCSTQ cũng có liên quan. Các học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân lớn nhất của nạn thu hoạch nội tạng sống. Họ không phạm tội gì nhưng lại bị giam giữ vì tín ngưỡng của mình. Đại đa số các học viên bị tra tấn mà không có lý do gì thậm chí không trải qua thủ tục tố tụng theo pháp luật.

01b2faf657390d2e5136701ab1570c84.jpg

Người qua đường ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

9c0fefc1a9482c2dfc561f4c3dda3de4.jpg

49d04b3ec2bb11fee0155f776be2e0f2.jpg

Dân chúng trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về cuộc bức hại

Một quý ông lắng nghe về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông rất ngạc nhiên và hỏi người học viên: “Sao lại như thế? Đây là những giá trị phổ quát mà!” Sau đó, ông hiểu ra rằng ĐCSTQ không thích ba từ này.

Một cặp vợ chồng ngạc nhiên khi thấy ĐCSTQ không cho phép người dân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ hỏi liệu điều đó có bị luật pháp cấm không. Người học viên trả lời rằng ở Trung Quốc không có luật nào cấm Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chính phủ đã không thực hiện theo luật. Hai người đã ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên cũng trò chuyện với nhiều du khách Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ. Kết quả là 18 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên còn trò chuyện với nhiều người trước đây đã từng gặp các học viên ở nhiều nơi khác. Khi nhìn thấy quầy của các học viên ở Vienna, họ đã khích lệ các học viên tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Một gia đình người Ba Lan kể với một học viên rằng họ trông thấy một buổi thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ba Lan và rất ngạc nhiên khi thấy tờ thông tin tiếng Ba Lan về Pháp Luân Đại Pháp ở Áo. Họ cho hay họ sẽ nói cho những người khác về cuộc bức hại.

Hai du khách đến từ Vương quốc Anh nói với một học viên rằng họ yêu mến Pháp Luân Công, và việc cho nhiều người hơn nữa biết sự thật là rất trọng yếu. Họ nói với các học viên: “Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ!”

Một số người từ Steiermark nói: “Chúng tôi chúc các bạn may mắn!” ngay khi họ nhìn thấy các học viên. Họ cho hay trước đây họ đã biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

“Đừng bỏ cuộc!”

Một người phụ nữ bị sốc khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc. Cô nói rằng ĐCSTQ không chỉ muốn phá hủy những truyền thống quý báu mà còn muốn hủy hoại lòng tốt của con người. Cô muốn gửi một thông điệp tới các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc: “Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn và mọi người có thể giữ gìn và phát huy truyền thống của mình. Tôi rất mong các bạn giữ hy vọng và đừng bỏ cuộc!

59bdbb682fbdcc0201572b72196d3549.jpg

Hai sinh viên chụp ảnh chung để gửi lời chào tới các học viên ở Trung Quốc.

Hai sinh viên đến quầy thông tin vào lúc hoạt động chuẩn bị kết thúc. Họ bày tỏ rằng họ rất yêu mến Pháp Luân Đại Pháp và xin được chụp ảnh cùng các học viên. Họ muốn gửi lời chào và những lời chúc chân thành tới các học viên ở Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/21/479930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/25/219205.html

Đăng ngày 27-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share