Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-07-2024] Chiều ngày 17 tháng 7 năm 2024, Viện Hudson đã tổ chức một diễn đàn về “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Quốc 25 năm qua.” Một số học viên và nhà nghiên cứu Pháp Luân Công đã thảo luận về những thông tin cập nhật gần đây về vấn đề này. Ông Dư Mậu Xuân (Miles Yu), Nghiên cứu viên cấp cao và Giám đốc Trung tâm Trung Quốc cho biết: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công là phạm tội ở nhiều cấp độ.”

e51367c8b11d2d93e6d39ebdd4dffee1.jpg

Diễn đàn của Viện Hudson về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc từ năm 1999

Bà Nina Shea, Thành viên Cao cấp kiêm Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo, đã chủ trì diễn đàn. Bà phát biểu, ngày 20 tháng 7 năm nay đánh dấu 25 năm diễn ra cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động vào năm 1999. Chính quyền Trung Quốc ước tính ở Trung Quốc có khoảng 70 đến 100 triệu học viên Pháp Luân Công vào năm 1999, trước thời điểm Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ bấy giờ, quyết định tiêu diệt Pháp Luân Công và thành lập bộ máy chuyên trách thực thi cuộc bức hại này. Bà nói: “[ĐCSTQ] cuối cùng đã chính thức gọi Pháp Luân Công là một ‘tà giáo’. Hàng trăm ngàn học viên đã bị bắt và đưa vào các trại lao động.”

880909c9da65ddc66fabc8ea366aae4c.jpg

Bà Nina Shea, Thành viên Cao cấp kiêm Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo

Theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các học viên Pháp Luân Công chiếm khoảng 1/3 đến 1/2 số tù nhân trong các trại lao động ở Trung Quốc. Một số lượng lớn các học viên đã bị đánh đập, tra tấn và “biến mất.” “Rất nhiều bằng chứng cho thấy họ đã bị sát hại theo chính sách do chính quyền hậu thuận là cưỡng bức thu hoạch nội tạng của tù nhân để phục vụ hoạt động cấy ghép tạng; Những người khác bị cưỡng bức cải tạo trong cái gọi là phiên ‘chuyển hóa’”, bà Shea tiếp tục. “Hàng nghìn học viên hiện đang bị cầm tù vì đức tin của họ; tiếp tục có hàng trăm người chết trong thời gian bị giam giữ trong những năm gần đây. Tạp chí Bitter Winter đã ghi nhận rằng, năm nay, chỉ riêng trong một nhà tù nữ đã có hai học viên Pháp Luân Công tử vong.”

Cựu Cố vấn Bộ Ngoại giao: Tội phạm đa cấp độ của ĐCSTQ

Sau khi làm cố vấn chính sách về Trung Quốc cho cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, hiện ông Dư Mậu Xuân (Miles Yu) là thành viên cấp cao kiêm giám đốc Trung tâm Trung Quốc tại Viện Hudson. Ông cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một tội ác đa cấp độ.

Ông Dư giải thích: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện kết hợp thiền định và các bài tập khí công cùng các bài giảng đạo đức dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Vào những năm 1990, vì ngày càng phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc mà Pháp Luân Công đã trở thành mối lo ngại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. ĐCSTQ coi ảnh hưởng ngày càng lớn của Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với chính quyền nên đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm tiêu diệt môn tu luyện này.”

94d35228bb350a97b6ed43f1e2805ec9.jpg

Ông Dư Mậu Xuân (Miles Yu), cố vấn chính sách Trung Quốc cho cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo

Cụ thể, cuộc bức hại này đã vi phạm các quyền cơ bản của con người như quyền tự do tín ngưỡng. Ông Dư tiếp tục: “Các học viên bị giam giữ, tra tấn, và cưỡng bức lao động một cách tùy tiện. Nhiều người đã bị bỏ tù mà không qua xét xử, và có rất nhiều báo cáo về những trường hợp tử vong trong thời gian bị giam giữ do bị tra tấn và ngược đãi. Những hành động như vậy đã vi phạm trực tiếp các chuẩn mực nhân quyền quốc tế, trong đó có Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, một văn kiện bảo vệ quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm, và tự do tôn giáo tín ngưỡng.”

“Hơn nữa, chiến dịch bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ còn tuyên truyền và đưa thông tin sai lệch trên diện rộng nhằm mục đích xúc phạm nhân phẩm của các học viên và biện minh cho cuộc bức hại của họ. Các hãng truyền thông nhà nước đã rêu rao những câu chuyện sai sự thật hòng dán nhãn cho Pháp Luân Công là một giáo phái nguy hiểm và các học viên là kẻ thù của nhà nước. Chiến dịch phỉ báng có hệ thống này không chỉ kích động thù hận và phân biệt đối xử mà còn nhằm che giấu bản chất thật của hành động của chính phủ trước cộng đồng quốc tế”, ông Dư nói thêm.

Các báo cáo và các cuộc điều tra đáng tin cậy chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù đã bị giết để lấy nội tạng, rồi đem bán để cấy ghép. Ông nói: “Hành động ghê rợn này cấu thành tội vi phạm trắng trợn đạo đức y khoa và nhân quyền, dẫn đến tội ác chống lại loài người.” Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cho thấy rõ tầm quan trọng của quyền tự do tín ngưỡng mà Hoa Kỳ thúc đẩy.

Kiến trúc sư New York: Mẹ bị giam ba lần và chết vì bị tra tấn

dd44b30b70e0e4d9ece61036d418f4b8.jpg

Kiến trúc sư New York Trương Tây Mông (Simon Zhang) cầm bức ảnh chụp với mẹ ông, bà Quý Vân Chi (Ji Yunzhi), vào năm 2012.

Anh Trương Tây Mông (Simon Zhang), một kiến ​​trúc sư ở Brooklyn, New York, đã kể về cái chết của mẹ anh, bà Quý Vân Chi (Ji Yunzhi), 65 tuổi. Bà Quý là một học viên Pháp Luân Công ở Ba Lâm Tả Kỳ, Xích Phong, thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ. Năm 2001, sau khi bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, bà đã suýt chết vì bị tra tấn. Anh Trương nhớ lại: “Lính canh trong trại lao động đã sốc điện mẹ tôi bằng dùi cui điện hai tiếng đồng hồ liền, khiến bà bất tỉnh và mất kiểm soát tiểu tiện, mặt cũng bị dùi cui điện làm bỏng. Mười năm sau, mẹ tôi cho tôi xem vết sẹo trên cổ mà nhìn vẫn thấy rõ.”

Trước Thế vận hội Mùa hè Bắc Kinh 2008, bà Quý lại bị đưa vào trại lao động cưỡng bức một cách phi pháp. Anh Trương cho biết: “Mẹ tôi lại một lần nữa bị bức hại tàn khốc, đến khi bà chỉ còn hơi thở thoi thóp, trại lao động mới báo cho cha tôi tới đưa mẹ tôi về.”

Tháng 2 năm 2022, Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Mùa đông, chính quyền ĐCSTQ lại bắt bà Quý tại nhà. Anh Trương kể lại: “Sau khi bị đưa vào một trại giam, bị đánh đập và ngược đãi, mẹ tôi đã tuyệt thực để phản đối kiểu bức hại này, nhưng ngược lại, bà lại bị tra tấn nhiều hơn, gồm cả bị bức thực và vũ nhục. Chỉ 49 ngày sau khi bị bắt, mẹ tôi đã chết ở đó. Cha tôi chỉ được phép gặp mặt mẹ tôi một ngày trước khi bà mất.”

Anh Trương đưa ra bức ảnh chụp với mẹ anh vào năm 2012, trước khi anh sang Mỹ. Mẹ anh luôn mong đến thăm anh, nhưng ước mơ của bà không bao giờ thành hiện thực được, bởi ĐCSTQ luôn từ chối cấp hộ chiếu cho bà vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Tiến sỹ Lưu Ninh Bình (Larry Liu), Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đã phát biểu tại hội thảo về những thủ đoạn bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông cho hay, Pháp Luân Công vẫn là mục tiêu bức hại chính của ĐCSTQ suốt 25 năm qua, và trong thời gian đại dịch, cuộc bức hại càng leo thang. Ông nói: “Trong hai năm vừa qua, đã có hơn 1.700 trường hợp bị kết án, thời hạn dài nhất là 15 năm. Số trường hợp tử vong được ghi nhận đã vượt quá 5.000; như vậy, về cơ bản, trung bình cứ hai ngày lại có một học viên Pháp Luân Công tử vong [vì bị bức hại].”

Nhạc trưởng Shen Yun: ĐCSTQ can nhiễu Shen Yun trên khắp thế giới

Bà Trần Anh (Ying Chen), người chỉ huy dàn nhạc của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, đã phát biểu trước hội thảo về những chiêu trò của ĐCSTQ nhằm quấy nhiễu các buổi biểu diễn của họ ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

f1b9ac7e4c38e51dbc50a88d39f072a0.jpg

Bà Trần Anh (Ying Chen), người chỉ huy dàn nhạc của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.

Bà cho hay: “Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (Shen Yun Performing Arts) là đoàn nhạc và múa Trung Hoa hàng đầu thế giới.” Shen Yun được thành lập ở Mỹ vào năm 2006 bởi một nhóm nghệ sỹ ưu tú đã trốn thoát khỏi cuộc bức hại tín ngưỡng ở Trung Quốc, với sứ mệnh tái hiện kho tàng văn hóa Trung Hoa phong phú. “Qua nhiều năm, Shen Yun đã phát triển từ một lên đến tám đoàn lưu diễn vòng quanh thế giới. Mỗi năm, Shen Yun lưu diễn tới hơn 200 thành phố, và có thể tiếp cận với 1 triệu khán giả mỗi mùa”, bà Trần nói.

Trong chương trình biểu diễn, Shen Yun tái hiện lại nền văn hóa truyền thống đích thực mang đậm nét tâm linh đã bị thất truyền dưới sự cai trị của chế độ cộng sản trong mấy thập kỷ qua. Mặc dù ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa Trung Hoa, nhưng Shen Yun vẫn nỗ lực hồi sinh và có thể tái hiện sự huy hoàng của nền văn hóa này trước thời cộng sản. Shen Yun vừa khắc họa các sự kiện ở Trung Quốc hiện đại, đồng thời minh họa cuộc bức hại tín ngưỡng, chẳng hạn như tiết mục về dũng khí và sự tôn nghiêm của các học viên Pháp Luân Công trước trùng trùng ma nạn. Điều đó đã lật đổ mọi tuyên truyền bôi nhọ của ĐCSTQ. Bà cho biết những câu chuyện này đã khiến rất nhiều khán giả cảm động đến rơi lệ.

Bà Trần cho biết, từ ngày thành lập đến nay, Shen Yun vẫn luôn bị ĐCSTQ can nhiễu. Đại sứ quán Trung Quốc gây áp lực buộc các nhà hát phải hủy buổi biểu diễn Shen Yun hoặc ra sức ngăn cản các quan chức địa phương đến xem buổi biểu diễn. “Tại Tây Ban Nha, đại sứ Trung Quốc đã thừa nhận từng đích thân đến Nhà hát Hoàng gia để gây áp lực buộc nhà hát phải hủy bỏ buổi biểu diễn của chúng tôi. Việc này xảy ra chỉ vài tuần trước buổi biểu diễn, trong khi toàn bộ vé được bán hết”, bà cho hay. Ngoài ra, các đặc vụ của ĐCSTQ còn rạch lốp xe buýt của Shen Yun và gửi lời đe dọa đánh bom.

Cảnh báo về cuộc bức hại xuyên quốc gia của ĐCSTQ

Bà Sarah Cook, nhà nghiên cứu độc lập và là tác giả của báo cáo “Cuộc chiến vì tinh thần Trung Quốc” (The Battle for China’s Spirit) của Freedom House, cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ ban đầu diễn ra công khai và chủ yếu dùng bạo lực. Giờ đây, cuộc bức hại xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã phức tạp hơn. Nó còn nhắm tới Shen Yun thông qua truyền thông phương Tây và mạng xã hội. Ví dụ, gần đây một số tài khoản mới đột nhiên xuất hiện trên mạng xã hội nhằm tấn công Pháp Luân Công và Shen Yun.

Ông Levi Browde, Giám đốc Điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cũng nhận thấy rằng, ban đầu, ĐCSTQ tiến hành đàn áp xuyên quốc gia bằng thủ đoạn uy hiếp bạo lực, và các học viên Pháp Luân Công đã bị đánh đập ở Khu Phố Tàu ở New York. Sau đó, lãnh sự quán Trung Quốc đã đe dọa các địa điểm tổ chức các sự kiện của Pháp Luân Công và tung tin đồn tới các quan chức chính phủ. Hiện tại, ĐCSTQ đang phát động một cuộc chiến thông tin trên mạng xã hội nhằm định hướng dư luận và tác động đến truyền thông Mỹ, các nền tảng xã hội, giới học thuật, và các đối tượng khác.

c107477e9b21748c213686729dc97ce7.jpg

Ông Levi Browde, Giám đốc Điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Ông Browde cho hay, trong các quan chức của ĐCSTQ cũng có học viên Pháp Luân Công. Gần đây, ông nhận được thông tin từ Trung Quốc cho biết một số quan chức sẽ dồn toàn bộ nguồn lực để hỗ trợ những người sử dụng mạng xã hội tấn công Shen Yun và để họ lan truyền tin đồn và dối trá, mục tiêu cuối cùng là tránh xa đoàn nghệ thuật Shen Yun

ĐCSTQ có thể kiểm soát truyền thông và hệ thống pháp luật ở Trung Quốc, nhưng họ không thể làm được điều đó ở thế giới phương Tây. Qua các tài liệu nội bộ của Trung Quốc, có thể thấy rõ rằng ĐCSTQ hiện đang muốn sử dụng mạng xã hội để tấn công Shen Yun, tung tin đồn và bôi nhọ Pháp Luân Công, gồm cả việc gây rắc rối trong nội bộ nhóm. Đây là điều chưa từng thấy trước đây.

Bà Shea cho biết bà đã xem Shen Yun rất nhiều lần, lần gần đây nhất là tại Trung tâm Kennedy vào đầu năm nay, và chương trình rất thú vị. Bà cho rằng chính phủ Hoa Kỳ cần phải rút ra bài học từ cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ suốt một phần tư thế kỷ qua. Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã vạch trần bộ mặt thật của chính quyền ĐCSTQ, như bôi nhọ và vu khống Pháp Luân Công trong khi che đậy những tội ác tàn ác của nó. Hoa Kỳ cần phải liên tục cảnh giác và bảo vệ công lý.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/19/479861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/20/219123.html

Đăng ngày 24-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share