Bài viết của Trầm Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 22-07-2024] Tối ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm trước Tòa thị chính Đài Bắc để ghi dấu kỷ niệm 25 năm phản kháng ôn hòa trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các quan chức dân cử và một luật sư đã có bài phát biểu và lên án tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.

bcee67a735e6e03a3b8c24eb1c232850.jpg

Buổi thắp nến tưởng niệm tại thành phố Đài Bắc vào tối ngày 20 tháng 7 năm 2024.

44bd2b0b7b5152092b331eb90293288a.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Tòa thị chính Đài Bắc, ngày 20 tháng 7 năm 2024.

Ông Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cho biết các hoạt động phơi bày cuộc bức hại đã được tổ chức tại bảy thành phố trên khắp Đài Loan, bao gồm diễu hành, họp báo và thắp nến tưởng niệm. “Ngoài việc tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết, những hoạt động này còn nhằm mục đích phơi bày những tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ và kêu gọi công lý, khơi dậy lòng nhân ái và những nỗ lực tập thể để chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ”, ông phát biểu.

Trong những năm qua, có tổng cộng hơn 60 đề xuất về nhân quyền đã được đưa ra ở các cấp chính quyền ở Đài Loan. Ông Tiêu cho biết các học viên rất cảm kích trước sự hỗ trợ mà họ nhận được từ mọi tầng lớp xã hội ở Đài Loan.

ef2f35c0efeb3c13f57d9e496ece0f4a.jpg

Ông Hồng Kiện Ích, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ nhằm đưa sự thật ra thế giới.

Ngay khi bước lên bục phát biểu, ông Hồng Kiện Ích, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, đã cúi đầu thật sâu trước các học viên Pháp Luân Công. Ông bày tỏ sự liên tục ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công và cảm ơn các học viên vì tinh thần kiên cường cũng như sự nỗ lực bền bỉ của họ, đó cũng là điều mà ông cho rằng đã giúp thế giới biết được sự thật.

bc7583d2838b215e0265e6d7f94c1253.jpg

Ông Lý Kiến Xương, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc

Ông Lý Kiến Xương, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên. Ông cho biết: “Có thể thấy các học viên đang giảng chân tướng trên khắp thế giới. Tôi sẽ có những hành động để hỗ trợ các bạn. Tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn!“

Luật sư Trần Di Thân cho hay ông cảm phục các học viên vì đã kiên định với tín ngưỡng của mình trước cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông Trần nhấn mạnh rằng xã hội quốc tế nên noi theo Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công mới được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua và khởi xướng các luật nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông nói: “Đài Loan cũng nên thông qua một đạo luật như vậy, bởi vì Đài Loan có quyền tự do tín ngưỡng và không được phép bức hại”.

a4b12cc6b6ff3b22fce195728c1b0323.jpg

Luật sư Trần Di Thân

Bà Thái, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, cho biết bà từng bị viêm gan mãn tính, nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công bà đã phục hồi sức khỏe của mình. Đồng nghiệp của bà nói rằng khuôn mặt bà đã thay đổi rất nhiều, giống như một người khác vậy.

Ông Đồ cho hay ông đã tu luyện Pháp Luân Công được 12 năm và nhiều bệnh của ông, trong đó có bệnh tim và huyết áp cao, đã được chữa khỏi. Ông Đồ đã có thể thiện đãi với người vợ tâm thần của mình: “Nếu không có Pháp Luân Công, gia đình tôi đã tan vỡ từ lâu rồi”, ông nói.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/25/219208.html

Đăng ngày 26-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share