Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2024] Tháng 4 năm 2024, hai cư dân thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, bị sách nhiễu vì có chung đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Một người lại bị cảnh sát đến sách nhiễu vào tháng 6.

Dưới đây là chi tiết về những vụ sách nhiễu gần đây và việc bức hại trước đây của họ.

Bà Hoàng Hỉ Lan

Ngày 25 tháng 4 năm 2024, 2 cảnh sát từ Đồn Công an Bạch Thạch Giang, trong đó có một người tên Hà Thụ Hoa, triệu tập bà Hoàng Hỉ Lan, trên 70 tuổi. Họ nhắc bà vẫn trong thời hạn bảo lãnh 1 năm sau vụ bắt giữ ngày 10 tháng 7 năm 2023, vì vậy bà phải báo cáo cho họ mỗi khi bị triệu tập. Họ hỏi bà còn tu luyện Pháp Luân Công không. Trước khi bà trả lời, họ viết bà không tu luyện nữa, và yêu cầu bà ký vào biên bản. Bà Hoàng từ chối ký. Cảnh sát đe dọa giữ bà tại đồn cho đến khi bà chịu ký. Sau đó, bà yêu cầu họ thay bà đến đón cha bà chuẩn bị ra viện chiều hôm đó, và chăm sóc cho ông cụ. Cảnh sát nhượng bộ và thả bà.

Ngày 13 tháng 6, cảnh sát Hà lại triệu tập bà Hoàng tới đồn công an. Trợ lý của ông ta chụp ảnh bà Hoàng khi bà không cho phép.

Bà Hoàng, một nhân viên về hưu của Nhà máy Dệt may Thành phố Khúc Tĩnh, từng 2 lần bị giam trong trại lao động cưỡng bức 2 năm sau khi bị bắt vào tháng 1 năm 2000 và tháng 7 năm 2005. Bà bị bắt lại vào ngày 20 tháng 3 năm 2010, khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công ở nhà một đồng tu khác, và bị kết án 10 năm tù. Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được thả.

Bà Đường Thủy Lan

Ngày 23 tháng 4 năm 2024, bà Đường Thủy Lan, 59 tuổi, cùng với chị gái đi tàu đến thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, để tổ chức sinh nhật sắp tới cho người mẹ hơn 90 tuổi của họ đang sống một mình.

Ngày hôm sau (khi bà vẫn còn trên tàu), một cảnh sát gọi điện cho bà Đường, hỏi thăm tung tích của bà. Bà nói với cảnh sát về chuyến đi. Vài giờ sau, cảnh sát đường sắt đến và kiểm tra căn cước của hai chị em bà và lấy số điện thoại của họ. Ngay khi họ tới Nam Thông vào khoảng 10 giờ sáng ngày 25 tháng 4, chồng của chị gái bà Đường gọi điện, và nói chính quyền địa phương muốn biết địa chỉ nhà mẹ của họ.

Sáng ngày 26 tháng 4, một cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Tiểu Hải đến nhà mẹ bà Đường, hỏi số điện thoại của chị em bà Đường và yêu cầu xem căn cước của họ. Bà Đường hỏi lý do của việc này, và được biết đó là lệnh từ cấp trên.

Khi biết chuyện sách nhiễu của hai chị em trên đường đi Nam Thông, mẹ của họ lo lắng cho bà Đường nhiều đến mức bà ho cả đêm. Không rõ chị gái bà Đường có tu luyện Pháp Luân Công hay không. Để tránh liên lụy đến mẹ mình, bà Đường trở về nhà ngay sau khi tổ chức sinh nhật mẹ.

Sau đó, bà Đường được biết sáng sớm ngày 25 tháng 4, cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Khu phát triển Kinh tế và cảnh sát địa phương đến nơi làm việc của anh rể bà để hỏi địa chỉ nhà mẹ của họ và về chị em bà Đường. Cảnh sát cũng gọi điện cho chồng bà Đường đang làm việc ngoài thị trấn để hỏi về bà và địa chỉ của mẹ bà.

Đây không phải lần đầu tiên bà Đường bị nhắm đến vì đức tin của mình. Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2017, 6 cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa Khu phát triển Kinh tế và Đồn Công an Tây Thành đột nhập nhà bà. Vì bà không ở nhà, nên họ bắt con gái bà đến đồn công an để chụp ảnh, lấy máu, mẫu DNA và dấu vân tay của cô. Sau đó, họ đưa cô đến Phòng An ninh Nội địa Khu phát triển Kinh tế để thẩm vấn, và thả cô vào khoảng 4 giờ 40 phút chiều. Bà Đường bị bắt 2 ngày sau, vào ngày 16 tháng 3. Không rõ bà bị giam giữ trong bao lâu.

Cảnh sát lại sách nhiễu bà Đường trong chiến dịch “Xóa sổ” vào năm 2020.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/25/479040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/29/218809.html

Đăng ngày 09-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share