Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2024] Ngày 4 tháng 6 năm 2024, nhà bà Trịnh Thục Anh lại bị lục soát vì bà không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cảnh sát tịch thu sách Pháp Luân Công và nhiều tài sản giá trị khác của bà Trịnh. Họ không bắt giữ bà.

Bà Trịnh, một người dân Thượng Hải, từng là kỹ sư cao cấp của một công ty viễn thông. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ trước năm 1999, và thị lực của bà nhanh chóng cải thiện. Hơn hai thập kỷ qua, và bà vẫn khỏe mạnh. Bây giờ, tuy đã trên 80 tuổi, nhưng bà vẫn có thể nghe và nhìn rõ ràng.

Chỉ vì kiên định đức tin, bà Trịnh nhiều lần bị nhắm đến trong nhiều năm. Ngày 7 tháng 3 năm 2014, bà bị bắt và bị lục soát nhà. Sau đó, bà bị tạm giam hình sự tại trại giam địa phương. Ngày 4 tháng 4 năm đó, Lưu Tuấn Tường, giám đốc Phòng 610 địa phương, chuyển bà tới một trung tâm tẩy não. Các thành viên ủy ban khu phố địa phương bị điều động đến để giám sát bà suốt ngày.

Năm 2015, bà Trịnh đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc, vì phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát sách nhiễu bà tại nhà rất nhiều lần.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/26/479065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/29/218806.html

Đăng ngày 09-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share