[MINH HUỆ 13-02-2008] Em tên là Li Linghui. Em 12 tuổi và là một học sinh trung học. Em sống tại vùng Xiashan, thành phố Zhanjiang, tỉnh Quảng Đông. Cha em, ông Li Taiwen, là một thầy giáo trung học xuất sắc, của Trung học thứ Sáu, của thành phố Zhanjiang, tỉnh Quảng Đông. Mẹ em, bà Gong Lingling, là một kỹ sư. Em trước có một đời sống gia đình hạnh phúc ấm êm. Cha và mẹ em đều kiên định tu luyện Pháp Luân Công sau khi sự khủng bố bắt đầu, không muốn rời bỏ đức tin của họ trong Chân Thiện Nhẫn. Vì điều đó, cảnh sát một ngày kia xuất hiện và đập nát cánh cửa trước nhà, bắt cha và mẹ em ngày 25 tháng mười hai 2007. Chính mắt em chứng kiến sự khủng bố này và em bây giờ đưa nó ra công chúng trên thế giới. Tất cả điều em muốn là thả cha em ra, ông Li Taiwen, và mẹ em, bà Gong Lingling.

Ngày 25 tháng mười hai 2007, vào lúc 1 giờ sáng, em bị đánh thức bởi tiếng đập cửa mạnh bạo. Em ngồi dậy, và nhìn thấy cha em đứng bên cạnh cánh cửa chính, hỏi người bên ngoài: “Ai đập cửa mạnh như vậy?” Người ở bên ngoài cửa nói, “Tôi từ sở cảnh sát. Hãy mở cửa ra ngay.” Cha tôi trả lời: “Trời đã khuya, và ông gây tiếng động to lớn như vậy là làm chấn động tất cả hàng xóm. Sao ông không biết trái phải vậy?” Sau đó tôi nghe một giọng nói lớn nói rằng, “Ông Li, tôi là Phó hiệu trưởng của Trung học thứ Sáu, tôi có một số điều cần bàn với ông.” Cha tôi nói, “Phó Hiệu trưởng, nếu ông có điều gì muốn nói với tôi, chúng ta hãy bàn nó ngày mai.” Ngay sau khi ông nói như vậy, tôi nghe một tiếng ‘băng’ rất lớn, đó là cánh cửa trước đã bị đập đập vỡ, và sau đó tối thiểu 10 người xông vào, kể cả người phóhiệu trưởng và thư ký dân biểu của trường của cha tôi, các viên chức từ Văn phòng Giáo dục, và cảnh sát đồng phục từ Sở cảnh sát của vùng Xiashan, thành phố Zhanjiang.

Em cố nhìn cho rõ điều gì xảy ra. Em nhìn thấy cha em bị đè xuống đất bởi hai cảnh sát viên, và cả hai tay ông bị trói ra sau lưng. Sau đó, với một tiếng ‘băng’ lớn khác, cánh cửa của phòng em bị đập xuống và hai cảnh sát viên xông vào. Họ túm lấy mẹ em bằng vai của bà và kéo lôi bà ra khỏi phòng khách. Em sợ quá và cuốn tròn như trái banh. Đến lúc em bình tỉnh lại, cha và mẹ em đã bị mang đi. Họ lấy hết mọi thứ trong nhà em mà có một chút giá trị: tiền mặt, một máy điện tín, một máy in, năm máy điện thoại cầm tay, một xe môtô Suzuki, một xe hơi điện, và một bộ máy nhận truyền hình vệ tinh. Sự chiếm đoạt kéo dài cho đến 4 giờ sáng, sau đó cảnh sát rời đi. Em bị sợ quá không nói được lời nào. Cho đến ngày thứ hai em mới bình phục lại, và sau đó em khóc rất lớn.

Hiện tại, cha em bị giam tại nhà tù Potou của thành phố Zhanjiang, tỉnh Quảng Đông. Mẹ em bị giam tại nhà tù Xiashan của thành phố Zhanjiang, tỉnh Quảng Đông. Vào một tuổi như vậy, em đã bị xa cách với cha mẹ em. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc khủng bố cha em và mẹ em trong một thời gian lâu như vậy, ông nội của em, mà đã ngoài 90 tuổi, trở nên xuống dốc về tinh thần. Ông bị một cái bệnh rất trầm trọng. Em không dám nói với ông về sự việc này vì em sợ ông không chịu nổi tin tức ghê gớm như vậy. Em thật không biết làm sao em có thể nhìn mặt ông em trong tương lai, hoặc làm sao em có thể tiếp tục như thế này.

Tôi kêu gọi cấp bách mọi cấp chính phủ, mọi hội đoàn nhân quyền, và báo chí của các nước mà tôn trọng nhân quyền. Xin hãy giúp đỡ một bàn tay công lý, để ý đến vấn đề này, và ngưng sự khủng bố chống đức tin vào Chân Thiện Nhẫn.

Cha và mẹ, xin hãy trở về mau ! Con cần cha mẹ! Ông nội cần cha mẹ!

Các tổ chức và cá nhân tham gia vào sự khủng bố:
Sở Cảnh sát của vùng Xiashan, thành phố Zhanjiang, tỉnh Quảng Đông
Văn phòng Giáo dục của Vùng Xiashan, thành phố Zhanjiang, tỉnh Quảng Đông
Trung học thứ Sáu của thành phố Zhanjiang, tỉnh Quảng Đông
Hiệu trưởng, Huang Dongwen: 86-759-2260389
Phó Thư ký, Xu Qinggui: 86-759-2107393

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/2/171595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/13/94314.html

Đăng ngày 10-04-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share