[MINH HUỆ 12-10-2007] Trong vài năm gần đây, nhiều học viên từ Đại học Sư phạm Mẫu Đơn Giang tại tỉnh Hắc Long Giang đã bị kêu án bất hợp pháp và bị khủng bố. Wang Jiguo bị khủng bố đến chết, kể cả giáo sư Jin Youfeng từ sở giáo dục thể thao, giáo sư Yang Chunmei và vợ từ sở ngoại ngữ, giáo sư Liu Zhixuan từ sở khoa học điện tín, Shen Chunhua và vợ từ thư viện, Zhu Xiucheng, Wang Shue và vợ từ Trung tâm Nghiên cứu Marx, nhân viên đại học ông Wang Jiguo (đã chết), và Chen Fei và vợ. Để duy trì đức tin của họ, các gia đình của họ bây giờ bị điêu tàn.

Với một trí óc không còn sáng suốt vì bị tra tấn tại Trại lao động cưỡng bách Mẫu Đơn Giang, Ông Liu Zhiyuan đã lại một lần bị kêu án bất hợp pháp và gửi đi nhà tù Mẫu Đơn Giang. Vợ của ông, Shen Chunhua, bị kêu án và gửi đi Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân. Lúc bấy giờ, hai con họ là bốn tuổi và một vài tháng. Họ bây giờ sống một đời sống khó khăn nơi quê nhà của mẹ họ.

Ô. Jin Youfeng bị kêu án và gửi đi nhà tù Mẫu Đơn Giang. Kết quả của sự tra tấn nơi nhà tù, ông bị bệnh phổi trầm trọng mà đang hăm doạ mạng sống của ông. Nhà tù tìm chữa trị cho ông bên ngoài nhà tù. Sở Cảnh sát Huanghua tại Mẫu Đơn Giang và Đại học Sư phạm Mẫu Đơn Giang cũng đều không giúp ông lúc bấy giờ. Không còn nhân tính, Jin Youfeng bị gửi trở lại nhà tù. Vợ ông, Jiang Chunmei, bị kêu án tại Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân. Hai đứa con của họ hiện đang được bà của chúng nuôi dưỡng, bà sống bằng nghề lượm thùng rác. Bà cụ già với hai đứa trẻ bấm víu lấy nhau và giúp nhau qua những lúc khó khăn.

Trong khi trong tù Mẫu Đơn Giang, ông Wang Jiguo bị khủng bố trầm trọng và bị lây một căn bệnh rất nghiêm trọng. Ông chết mà không làm sáng tỏ được một tội trạng giả dối. Vợ ông, Chen Fei, lúc bấy giờ đang trong một trại lao động. Bà bây giờ làm việc rất khó nhọc để sống và chăm sóc cho đứa con nhỏ của họ.

Sau khi bị đi một trại lao động cưỡng bách hai lần, không lâu sau khi ông được thả ra vào tháng mười hai 2006, Zhu Xiucheng lại bị bắt bởi Quốc phòng Mẫu Đơn Giang và bị giam tại Sở cảnh sát Mẫu Đơn Giang trong bốn ngày, nơi đây một viên chức an ninh đã đá ông vào mặt và tra tấn ông tàn nhẫn, cố buộc ông viết ra một lời tuyên bố. Nơi góc miệng của ông bị thương trầm trọng, ông không thể nói chuyện, và răng cửa của ông bị đánh lung lay gần rớt ra. Sau này ông bị ép ăn trong khi ông tuyệt thực để chống lại cuộc khủng bố tại trung tâm tù số 2. Sau khi ông bị giam trong bảy tháng trong tù, ông bị kêu án năm năm và bây giờ đang ở trong nhà tù Mẫu Đơn Giang. Vợ ông, Wang Shue, đã bị kêu án bất hợp pháp tại nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân trong nhiều năm.

Đại học Sư phạm Mẫu Đơn Giang (mã vùng: 0453):
Chủ tịch đại học Xiu Fengyue (văn phòng): 6511188, 6511377
Phó chủ tịch đại học: 6512378, 6511003, 6511121, 6511367
Văn phòng hành chính đại học: 6511376
Giám đốc sở an ninh, Mengxianling: 6511255
Giám đốc dân biểu sở an ninh: 6511066
Chủ tịch văn phòng Đảng cộng sản: 6511001

Ngày 11 tháng mười 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/12/164336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/5/91110.html

Đăng ngày 28-11-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share