Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2024]

Họ và tên: Vương Vinh
Tên tiếng Trung: 王 荣
Giới tính: Nữ
Tuổi: 80
Thành phố: Phong Ninh
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 15 tháng 11 năm 2023
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 11 năm 2021
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc

Bà Vương Vinh bị ốm nặng trong khi thụ án 3 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc (nằm tại Thành phố thủ phủ Thạch Gia Trang) quyết định cho phép bà bảo lãnh y tế vào năm 2022, nhưng cảnh sát ở quê bà, thuộc Huyện Tự trị Mãn Châu Phong Ninh trong cùng tỉnh, từ chối giải quyết các giấy tờ cần thiết.

Tình trạng của bà Vương tiếp tục xấu đi, và cuối cùng cảnh sát Phong Ninh đồng ý giải quyết hồ sơ cho bà vì tình trạng sức khỏe. Tháng 8 năm 2023, họ đưa bà ra khỏi nhà tù và chở thẳng đến Bệnh viện Phong Ninh. Bà được phát hiện thận bị vỡ và chảy máu, xương sườn bị nứt. Các bác sỹ nói không còn hy vọng. Sau đó hai bác sỹ và một công an mặc thường phục đưa bà về nhà.

Gia đình bà Vương để ý bà mặc bỉm cho người già có máu chảy ra trên chân bà, và có vết bầm tím trên đầu và thái dương. Lưng bà bị phù, và xuất hiện vết lõm khi ấn vào da.

Trong những tháng cuối cùng, có lúc bà Vương rơi vào tình trạng mất ý thức. Bà không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm cả ngày trên giường. Thỉnh thoảng khi người nhà đánh thức bà, bà lấy hai tay che mặt và nói: “Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi!”

Tất nhiên, những người thân của bà không đánh bà, và họ hiểu rằng hẳn là bà nhầm họ với cai ngục. Họ nghi ngờ bà đã bị đánh đập trong tù, khiến xương sườn của bà bị nứt và thận bị vỡ. Bà qua đời vào ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Bắt giữ và kết án

Án tù của bà Vương bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào tháng 9 năm 2020, sau khi cảnh sát phát hiện bà treo biểu ngữ mang thông điệp về Pháp Luân Công. Ngay sau đó, họ thả bà theo diện bảo lãnh, và chuyển vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát huyện Loan Bình, nơi được chỉ định xử lý các vụ án Pháp Luân Công tại Thành phố Thừa Đức và các huyện phụ thuộc, trong đó có Phong Ninh.

Cuối tháng 7 năm 2021, khoảng bốn người từ Viện Kiểm sát đến nhà bà Vương. Lúc đó, bà không ở nhà, và họ yêu cầu con trai bà dẫn đi tìm bà. Họ gặp bà Vương trên phố, và đưa bà một tài liệu để ký. Họ không nói cho bà biết trong đó viết gì, và chỉ yêu cầu con trai bà đọc cho bà sau khi tất cả họ quay lại nhà bà. Ngay khi những người đó rời đi, bà Vương xé tài liệu đó.

Ngày 12 tháng 9 năm 2021, cảnh sát Khổng Diễm Tùng và Lý Trường Quế từ Phòng An ninh Nội địa huyện Phong Ninh bắt bà Vương tại nhà con gái bà, và đưa bà đến văn phòng của họ. Ngày hôm sau, họ đưa bà đến một Trại tạm giam ở Thành phố Thừa Đức, nơi từ chối nhận bà sau khi việc kiểm tra sức khỏe đầu vào cho thấy bà bị huyết áp cao đến 214 mmHg (trong khi mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn) và các bệnh khác nữa.

Sau đó, cảnh sát đưa bà Vương đến Tòa án Huyện Loan Bình, nơi bà bị giữ qua đêm. Ngày hôm sau, bà bị Tòa án xét xử (ngày 14 tháng 9 năm 2021). Chủ tọa phiên tòa cho bà về nhà sau phiên tòa, nhưng bà bị bắt lại vào tháng 11 năm 2021. Cảnh sát cho hay bà bị kết án 3 năm tù, và đưa bà thẳng đến Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc.

Bà Vương bị tra tấn đến mức bị ốm nặng, nhưng đến tận tháng 8 năm 2023 bà mới được tại ngoại. Bà qua đời ba tháng sau đó.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/6/478465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/7/218518.html

Đăng ngày 20-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share