Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2024]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng:

“Cho người khác thứ gì cũng không tốt bằng cho người ấy Pháp. Cho họ thứ tốt hơn nữa, cho họ nhiều tiền hơn nữa, họ cũng chỉ hạnh phúc trong một đời một lúc. Còn chư vị cho họ Pháp là hạnh phúc vĩnh viễn của sinh mệnh, có thứ gì có thể tốt hơn Pháp đây?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc [1999])

Tôi ngộ ra rằng cứu người không nên chỉ dừng lại việc để họ minh bạch chân tướng Đại Pháp và làm tam thoái (thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó). Nếu có thể, chúng ta nên truyền cảm hứng cho họ tìm hiểu thêm về Đại Pháp và dẫn dắt họ bước vào tu luyện.

Hàng xóm giảng chân tướng cho người thân của mình

Khi tôi đưa tặng lịch có thông tin Đại Pháp cho một người hàng xóm, anh ấy cũng hỏi xin tôi một vài miếng dán có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“. Tôi nhìn thấy gia đình họ có một đầu đĩa DVD. Vậy nên vài ngày sau, tôi đến thăm và tặng anh ấy một bộ đĩa DVD băng giảng Pháp của Sư phụ và sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhìn thấy anh ấy đã dán miếng dán mà tôi đã tặng cho anh lên trên cửa.

Sau Tết, anh ấy nói với tôi rằng anh về quê và hồng Pháp cho người thân. Người thân của anh đã bị lừa dối bởi tuyên truyền bôi nhọ Đại Pháp của ĐCSTQ, đặc biệt là vụ tự thiêu ở Thiên An Môn. Anh ấy giải thích cho họ rằng vụ tự thiêu đó được dàn dựng nhằm kích động sự thù hận đối với Đại Pháp.

Anh ấy cũng nói với tôi rằng sau khi anh giảng chân tướng Đại Pháp cho người thân, cơn đau dạ dày đã hành hạ anh nhiều năm đã khỏi.

Cháu gái và gia đình cháu cùng tu luyện Đại Pháp

Cháu gái tôi mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, khắp người đau nhức. Cháu cảm thấy bất lực về căn bệnh này. Tôi nói với cháu: “Sao con không thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Đại Pháp có uy lực chữa bệnh kỳ diệu và đã giúp rất nhiều người hồi phục sức khỏe”.

Cháu đồng ý và hỏi xin tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Cháu cũng học các bài công pháp. Cháu gái có căn cơ tốt và ngộ tính tốt. Cháu nhìn thấy nhiều Pháp Luân chuyển động quanh cơ thể khi cháu luyện công; cháu cũng nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác. Không lâu sau, bệnh viêm khớp dạng thấp của cháu đã khỏi. Nhìn thấy sự chuyển biến của cháu, mẹ cháu, con gái và con rể của cháu cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.

Con rể của cháu mắc bệnh tim ở độ tuổi 30; mỗi khi bệnh bộc phát, cháu bị khó thở trầm trọng và quần áo ướt đẫm mồ hôi. Sau khi tu luyện Đại Pháp, bệnh tim của cháu đã khỏi và cháu có sức khỏe tốt trở lại.

Khỏi bệnh Parkinson

Hàng xóm của mẹ tôi, bà Triệu, mắc bệnh Parkinson. Mỗi lần đến thăm mẹ, tôi đều mang một ít tài liệu Đại Pháp cho nhà bà Triệu. Sau này, họ bày tỏ sự quan tâm muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp, nên tôi đã tặng họ một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Sau khi đọc xong cuốn sách, căn bệnh Parkinson của bà Triệu đã biến mất! Bà không còn các triệu chứng run rẩy, chồng và con gái bà rất ấn tượng trước uy lực chữa bệnh của Đại Pháp.

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui. Org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/9/475960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/13/217314.html

Đăng ngày 25-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share