Bài viết của Thiện Lương, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2024] Bà Vương là một giáo viên đã nghỉ hưu. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà không thể đứng hoặc cúi người quá lâu vì đầu gối của bà bị sưng và hai chân của bà cũng tích tụ rất nhiều chất lỏng. Thậm chí bà còn phải kê chân trên gối khi ngủ. Bà đã thử mọi phương pháp điều trị được biết đến, từ Tây y, châm cứu Trung y, trị liệu bằng suối nước nóng và xông hơi, uống các bài thuốc dân gian và tập nhiều bài khí công khác nhau, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Khi bà dạy học ở trường, bà phải ngồi trên ghế để giảng bài. Bà hiếm khi đi ra ngoài. Chồng bà đảm nhiệm việc đi chợ và làm việc nhà.

Năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền đến quê nhà của bà. Bà Vương nghe nói Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả sức khỏe kỳ diệu nên bà đã đi đến điểm luyện công và học các bài công pháp; vấn đề ở chân của bà nhanh chóng biến mất. Bà có thể bước đi thoăn thoắt và thậm chí có thể một mạch leo năm tầng cầu thang. Bà có thể đứng để giảng bài ở trên lớp. Các giáo viên và học sinh đã chứng kiến sự thay đổi của bà Vương và nhiều thầy cô đã học luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả họ đều thụ ích từ việc tu luyện Đại Pháp.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Người thân và bạn bè của bà Vương biết rõ ĐCSTQ tà ác đến mức độ nào nên đã cố gắng thuyết phục bà từ bỏ tu luyện để tránh bị bức hại. Một số khác thì khuyên bà tiếp tục tu luyện vì sức khỏe của bà là điều quan trọng hàng đầu và Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà vượt qua những căn bệnh mãn tính đeo bám bà hàng chục năm. Bà Vương đã chọn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình của bà cũng được thụ ích rất nhiều.

Mẹ của bà Vương hồi phục sức khỏe

Mẹ của bà Vương góa chồng lúc còn trẻ và bà phải làm lụng vất vả để chèo chống cho gia đình. Kết quả là, bà bắt đầu gặp những vấn đề về sức khỏe ở độ tuổi 40. Bà phải đến bệnh viện để truyền tĩnh mạch hằng tháng. Lúc bà 80 tuổi, bà rất vui khi thấy con gái của mình trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà cụ đã làm theo những lời khuyên của con gái. Mỗi ngày bà đều niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Ba tháng sau, tất cả bệnh tật của bà đều khỏi. Tấm lưng còng của bà đã thẳng trở lại, bà có thể ăn kem vào mùa hè và những cơn động kinh cũng không còn nữa.

Năm bà 87 tuổi, bà nói một ngày nào đó bà sẽ đến một nơi rất đẹp nhưng không phải ai cũng có thể đến được nơi đó. Bà nói rằng bà đã có “giấy thông hành” (ý bà là bùa hộ mệnh “Pháp Luân Đại Pháp hảo“). Bà nói rằng những ai từ chối nghe chân tướng sẽ không thể đến nơi tươi đẹp đó.

Bà cụ ra đi thanh thản ở độ tuổi 92.

Cháu gái hồi phục sau sang chấn tâm lý

Cháu gái lớn của bà Vương sau khi tình cờ đụng độ một tên trộm thì vô cùng hoảng sợ. Về đến nhà, cô bé không nói được và đầu cứ nghiêng sang một bên.

Người mẹ đưa con gái đi gặp bà nội và bà Vương đã đọc sách Chuyển Pháp Luân cho cô bé nghe. Cô bé lắng nghe và cố gắng tập trung khi bà nội đọc. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, đầu của cô bé đã thẳng lại và cô bé đã nói được, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ.

Ba người dì ruột của cô bé tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ và không tin tưởng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ xin tư vấn của một bác sỹ quen biết, vị bác sỹ nói không có cách chữa trị cho bệnh của cô bé.

Lúc ba người dì đến nhà bà Vương, họ nhìn thấy cô bé đang ngủ. Bà Vương bảo họ chớ lo lắng, cô bé sẽ ổn sau khi thức dậy và đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cô bé thức dậy trong lúc mọi người đang nói chuyện, và bà Vương tiếp tục đọc sách Chuyển Pháp Luân cho cô bé nghe. Ba người dì cũng im lặng lắng nghe. Đọc được 10 trang thì đôi mắt của cô bé đã có thần sắc trở lại. Cô bé nhìn ba người dì và chào hỏi họ. Cô bé đã trở lại bình thường.

Ba người dì kinh ngạc. Bà Vương nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, cuối cùng họ cũng hiểu ra lý do các học viên không đi khám bệnh là vì họ sẽ hồi phục sau khi học Pháp và luyện công. Họ cũng minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là một công pháp ở cao tầng. Họ nhận ra ĐCSTQ đã lừa dối không chỉ người dân Trung Quốc mà cả người dân toàn thế giới.

Ngày hôm sau, cháu gái đọc sách Chuyển Pháp Luâncùng với bà Vương và ba ngày sau, cô đã đi học lại bình thường.

Cháu gái nhỏ được thụ ích

Con gái của người con trai thứ hai của bà Vương kể từ khi chào đời chưa từng đi khám bệnh. Mỗi khi cô bé bị sốt hoặc cảm thấy không khỏe, cha mẹ sẽ đưa cô bé đến nhà bà Vương và bà sẽ đọc sách Chuyển Pháp Luân cho cô bé nghe, dạy cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Cô bé học được cách xem mọi thứ thật nhẹ. Một hôm, trên đường về nhà từ trường cấp hai thì cô bé bị xe hơi tông. Tấm cản trước xe bị móp và các bạn của cô bé rất sợ hãi. Nhưng cô bé đã đứng dậy và nói với tài xế: “Chú ơi, sau này chú chạy xe cẩn thận nhé“, rồi cùng các bạn rời đi.

Về đến nhà, cô bé kể cho bà Vương nghe: “Lúc con bị xe hơi tông, con lập tức nghĩ đến Pháp lý mà Sư phụ đã dạy, rằng tốt xấu xuất tự một niệm. Cản trước của xe hơi bị đụng lõm cả vào, nhưng con không bị thương một chút nào”.

Con dâu cả và hành khách sống sót sau tai nạn xe hơi

Người con dâu cả của bà Vương đã chứng kiến những sự thay đổi tích cực của mẹ chồng, đặc biệt là sự quan tâm của bà đối với người khác và hành xử chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ tung tin vu khống hãm hại, cô ấy đã dũng cảm công khai chế giễu sự hoang đường ĐCSTQ vì cấm mọi người tu luyện pháp môn này và lừa dối người Trung Quốc. Cô ấy rất ủng hộ bà Vương và nói rằng kỳ thực ĐCSTQ càng phản đối Pháp Luân Đại Pháp thì chứng tỏ Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tốt. Cô ấy động viên bà Vương tiếp tục tu luyện và cũng thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“.

Một hôm người con dâu cả chở con gái của cô ấy và một người bạn đi mua sắm. Lúc về, họ không tài nào mở được cửa ghế phụ, nên người bạn đó đã ngồi ở hàng ghế sau cùng với con gái của cô ấy. Trên đường về nhà, một tài xế say rượu chạy quá tốc độ đã tông vào bên hông xe hơi khi họ đang dừng chờ đèn đỏ, khiến chiếc xe văng xa 40 mét rồi tông vào cột điện. Cửa bên phải của chiếc xe bị rơi ra, trục xe gãy. Chiếc xe tông họ quay vòng vòng, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra những tiếng rít chói tai. Tài xế bị túi khí bung ra và đập cho bất tỉnh.

Khoảnh khắc chiếc xe bị tông, người con dâu cả của bà Vương bắt đầu niệm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, con gái của cô ấy và người bạn cũng niệm cùng. Đám đông tụ tập xung quanh đứng xem. Cảnh sát có mặt nói rằng những người bên trong xe sẽ bị thương nặng, nhưng khi họ dùng lực mở được cửa thì thấy không có ai bị thương, thậm chí cũng không bị trầy xước. Cảnh sát rất sửng sốt. Một cảnh sát nói: “Đây là vụ tai nạn đầu tiên mà tôi thấy xe hơi bị hư hại hoàn toàn nhưng người ngồi bên trong thì không chút thương tổn“.

Bà Vương nói: “Sư phụ đã bảo hộ chúng ta. Con nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn học đó ngồi ở ghế phụ”. Kể từ đó, người con dâu cả càng tin tưởng Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn.

Người dâu thứ thường nghe âm nhạc Đại Pháp

Con dâu thứ tin những gì bà Vương nói. Khi con gái của cô không khỏe, cô đưa con đến gặp bà Vương. Bản thân cô có vấn đề ở dạ dày, uống thuốc nhưng không khỏi. Cô đã hỏi xin bà Vương đĩa DVD âm nhạc Đại Pháp và nghe tại nhà. Cô nói cô không còn cảm thấy khó chịu trong người nữa.

Cả gia đình đều được thụ ích

Bà Vương thường nói: “Sư phụ đã ban phúc phần cho gia đình chúng ta. Pháp Luân Đại Pháp ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình được thụ ích quả là vô cùng chân thật“.

Dưới sự cai trị độc tài của ĐCSTQ, nhiều người Trung Quốc phải trải qua thời kỳ khó khăn. Kể từ khi Sư phụ truyền Pháp Luân Đại Pháp cho con người thế gian, vô số người đã được thụ ích.

Người nhà của bà Vương đều không tin tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ và tất cả họ đều hưởng phúc lành. Mặc dù không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng họ thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và tất cả đều có sức khỏe tốt và công việc tốt.

Cả gia đình bà Vương cảm ân Sư phụ Đại Pháp đã từ bi cứu độ. Họ vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp!

(Bài được chọn để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/6/475900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/11/217025.html

Đăng ngày 19-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share