Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2023] Một làn sóng dịch bệnh đường hô hấp mới ở trẻ em Trung Quốc đã gia tăng kể từ tháng 9 năm 2023. Cuối tháng 9, con trai tôi tham gia một hoạt động nhóm do trường mẫu giáo của cháu tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc khánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và một lá cờ đỏ nhỏ của tà đảng được dán lên mặt cháu. Con trai tôi bắt đầu bị sốt từ đầu tháng 10.

Cả tôi và chồng đều nghỉ làm ở nhà để chăm sóc con trai. Đến ngày thứ sáu, cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm còn chồng tôi phải quay lại làm việc. Anh ấy nói trước khi rời đi rằng: “Chúng ta hãy theo dõi thêm một ngày nữa, nếu ngày mai tình hình vẫn không ổn thì đợi anh về chúng ta sẽ đưa con đến bệnh viện”.

Sau khi chồng tôi rời đi, tôi cẩn thận tra xét tìm vấn đề ở bản thân mình. Tôi phát hiện gần đây bản thân xuất hiện giải đãi, tôi đã không học thuộc Hồng Ngâm cùng con trai mình. Sau đó, tôi nhớ đến bức ảnh cô giáo đăng cho thấy những những đứa trẻ bị dán cờ đỏ trên mặt, tôi hỏi con trai: “Con có biết vì sao mình bị sốt không?”

Con trai tôi trả lời: “Con không biết ạ”.

Tôi giải thích cho cháu rằng đó là vì trường mẫu giáo tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh của ĐCSTQ, trẻ em đã bị tà linh cộng sản làm ô nhiễm, nếu không kịp thời thanh lý và bài trừ những độc tố này thì sẽ gây ra sự khó chịu và sốt. Sau đó, tôi hướng dẫn cháu cách phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố của tà linh cộng sản trong tư tưởng và trên thân thể. Chúng tôi không thể đi cùng với tà đảng, chúng tôi phải theo Sư phụ trở về nhà. Sau đó tôi và con trai phát chính niệm một lúc rồi học Pháp, luyện công và học thơ Hồng Ngâm. Dưới sự gia trì của Sư phụ, đêm hôm đó con trai tôi đã hết sốt. Ngày hôm sau cháu đã hoàn toàn bình phục và không cần đến bệnh viện nữa.

Trong vài tuần qua, những đợt bùng phát dịch bệnh mới đã lan rộng khắp cả nước. Khoa Nhi của hầu hết các bệnh viện đều bị quá tải. Tôi nghe nói ở thành phố này có nhiều trẻ em lần lượt qua đời, tuy nhiên bệnh viện đã che giấu nguyên nhân cái chết giống như những gì họ đã làm trong suốt đại dịch Covid-19. Ngày càng có nhiều học sinh nhiễm bệnh, trong đó bao gồm hơn một nửa số học sinh trong lớp con trai tôi. Nhưng lần này con trai tôi không bị nhiễm bệnh.

Tôi tin rằng con trai tôi được Sư phụ của Đại Pháp bảo hộ. Chúng tôi ở đây để cứu người và chứng thực Pháp, dịch bệnh sẽ không liên quan gì đến các tiểu đệ tử. Con trai tôi thường học Pháp cùng tôi và dán nhãn chân tướng Đại Pháp khi chúng tôi đi ra ngoài. Sư phụ đã khai trí cho cháu, vì thế cháu học mọi thứ rất nhanh, đôi khi không cần người dạy mà cháu tự nghiên cứu tìm tòi để học hỏi. Những người đã gặp cháu đều nói rằng cháu rất thông minh, cháu trả lời đó là vì Đại Pháp đã ban cho cháu trí huệ. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, cháu vẫn tiếp tục đến trường và không có chuyện gì xảy ra.

ĐCSTQ luôn tuyên truyền thù hận, bạo lực và dối trá. Đó cũng là nguyên nhân vì sao nó đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn. Nó cũng nhồi não và đầu độc trẻ em bằng những tuyên truyền này, khiến trẻ nhỏ trở thành người của rồng đỏ, thành mục tiêu của ôn Thần. Nhưng các tiểu đệ tử Đại Pháp đang tu luyện thật may mắn khi nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta không thể tự cô lập mình với thế giới, khi đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới này, chúng ta không thể ẩn mình dưới chiếc ô che chở của Đại Pháp, chúng ta phải tranh thủ thời gian để giảng chân tướng và cứu nhiều người hơn nữa, không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ.

Trên đây là thể ngộ của tôi ở tầng thứ sở tại. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp, kính mong đồng tu chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/1/468812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/4/213202.html

Đăng ngày 21-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share