Bài viết của Vi Giám

[MINH HUỆ 11-03-2024] Trong tác phẩm “Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký” của Kỷ Hiểu Lam – một học sỹ nổi tiếng thời Càn Long triều nhà Thanh – có ghi chép câu chuyện về một người tu luyện.

Một học giả thời nhà Thanh du hành đến núi Tùng Sơn thì thấy một thiếu nữ đang lấy nước bên khe suối. Vị học giả bèn ngập ngừng ngỏ lời xin nước, thiếu nữ vui vẻ múc cho chàng một gáo. Chàng lại lân la hỏi đường, nàng cũng sẵn lòng chỉ dẫn. Vậy là chàng bèn ngồi lại nói chuyện với nàng dưới gốc cây. Cô nương này có vẻ từng được học hành, không giống như một cô thôn nữ. Học giả nghi ngờ thiếu nữ này là một con hồ ly tinh, nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi vẻ yêu kiều, lịch lãm và cách nói chuyện cuốn hút của nàng.

Đột nhiên thiếu nữ giũ áo đứng dậy nói: “Nguy hiểm quá! Suýt nữa thì ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ!” Vị học giả có phần ngạc nhiên và hỏi nàng có chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ đỏ mặt nói: “Ta theo sư phụ học Đạo đã hơn trăm năm rồi, tưởng rằng tâm mình tĩnh lặng như nước. Nhưng sư phụ nói: ‘Con không khởi tà niệm, nhưng tà niệm vẫn trong tâm con, chỉ là vì con không thể nhìn thấy những gì con muốn nên tâm mới bất loạn. Đợi đến khi con nhìn thấy được, tâm sẽ liền khuấy đảo. Cũng giống như hạt cỏ trong bãi cát rộng lớn, mưa xuống nó sẽ nảy mầm. Mai này ma nạn của con xuất hiện để khảo nghiệm một chút, tự con sẽ minh bạch ra thôi.“ Hôm nay quả nhiên gặp chàng, chuyện trò đã có chút lưu luyến, tâm chí đã có chút dao động, một thoáng chốc nữa trôi qua, chỉ sợ cũng không thể tự chủ. Quả thực quá nguy hiểm, ta suýt chút nữa đã làm hỏng việc lớn rồi!” Nói xong nàng nhún người nhảy lên ngọn cây, trong nháy mắt đã như chim bay mất.

Sau khi đọc xong câu chuyện này, tôi cảm thán rằng tu luyện quả thực không hề dễ dàng! Người thiếu nữ này đã tu luyện hơn một trăm năm, thiếu chút nữa chỉ qua đôi lời trò chuyện mà bao nhiêu công sức có lẽ đã đổ sông đổ biển. Có lẽ ở phương diện khác, nàng ấy đã tu luyện rất tốt, nhưng chỉ cần có một sơ hở thì toàn bộ liền bị hủy. Mặc dù sư phụ đã thấy những sơ hở của nàng, nhưng cũng không có cách nào giúp nàng loại bỏ, chỉ có thể nhắc nhở và cảnh báo nàng trước khi kiếp nạn ập đến. May mắn thay, lời cảnh báo đã có tác dụng, giúp nàng kịp thời ngăn chặn tổn thất và phi thân rời đi. Nhưng đây cũng chỉ là sự trốn chạy mà thôi, vẫn chưa loại bỏ được chấp trước. Sau này nàng ấy cũng chưa chắc có thể vượt qua quan này.

Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình vô cùng may mắn. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không cần phải trải qua những thống khổ và khó nạn trong tu luyện tiểu đạo, không cần phải tự mình gắng gượng mài sạch mỗi từng chấp trước. Tôi cảm thấy rằng trong quá trình đọc và ghi nhớ Pháp, nhiều thứ mà trước đây tôi chấp trước vô hình trung đã được hóa giải. Trong quá trình đọc Pháp, một câu nào đó chợt điểm tới, tôi lập tức hiểu ra mấu chốt chấp trước của mình. Rồi giống như mây tan gió tản, tôi cảm thấy Sư phụ đã đẩy tôi lên một tầng thứ mới.

Tất nhiên cũng có những quan nạn và khảo nghiệm. Nhưng nếu dụng tâm học Pháp, hướng nội tìm khi gặp vấn đề, những khảo nghiệm này đều có thể vượt qua, và sẽ không có vấn đề toàn bộ bị hủy. Trừ khi không học Pháp trong thời gian dài, hoặc không dụng tâm học Pháp, không hướng nội và không thực tu, thì khi khảo nghiệm đến, thực sự rất khó có thể vượt qua.

Nhưng đồng thời, câu chuyện này cũng nhắc nhở tôi rằng có thể ở một phương diện nào đó bản thân cảm thấy khá tốt và sẽ không xuất hiện vấn đề. Tuy nhiên, có thể còn những chấp trước ẩn sâu chưa được bộc lộ, nếu chúng ta thiếu cảnh giác, có thể tạo thành những tổn thất không đáng có. Chừng nào việc tu luyện còn chưa kết thúc, chúng ta không thể nới lỏng các yêu cầu, cũng không thể hạ thấp tiêu chuẩn. Chỉ bằng cách làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu và tiếp tục đến cùng, chúng ta mới có thể viên mãn theo Sư phụ trở về.

Trên đây là thiển ngộ của bản thân, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/11/474082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/16/216604.html

Đăng ngày 04-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share