Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2024] Một hôm, tôi đến nhà đồng tu, lấy cuốn Hồng Ngâm VI ra, định là để học thuộc Pháp với cô ấy. Ban đầu, tôi nghĩ hầu hết bài nào cũng nói về quan niệm hành vi hiện đại, vô thần luận, thuyết tiến hóa, nên định chọn ra mấy bài thôi để học thuộc.

Lúc học thuộc cùng đồng tu, dù tôi vẫn giữ cách nghĩ như thế, nhưng dẫu sao cũng đều là giảng Pháp của Sư phụ, về lý thì vẫn cứ nên học lần lượt từng bài.

Giữa chừng, đồng tu rời đi một lúc, tôi học thuộc một mình, rồi đột nhiên nghĩ đến bài viết trên trang web Minh Huệ có tựa đề: “Điều một học viên Anh quốc nhìn thấy trong buổi biểu diễn Shen Yun”. Tôi nghĩ: “Người thường xem Shen Yun còn có cảnh tượng tráng quan như thế, đệ tử Đại Pháp đọc Pháp thì thế nào nhỉ?”

Đúng lúc tôi đang đoán nghĩ viển vông thì chợt ngộ ra: học thuộc Hồng Ngâm VI chẳng phải là Sư phụ đang thanh lý cho đệ tử các loại hành vi, quan niệm hiện đại biến dị và độc tố của vô thần luận, tiến hóa luận, và ma đỏ sao?

Tôi thấy mình đã biết văn hóa Đảng là gì rồi thì có thể tiêu trừ hết văn hóa đảng, quan niệm biến dị và quan niệm hành vi hiện đại sao? Không thể nào, bởi vì chỉ có Pháp mới có thể tiêu trừ những thứ bất hảo này, không học Pháp thì Sư phụ làm sao trừ bỏ cho tôi được? Tôi chợt nhớ Sư phụ từng giảng:

“Tôi bảo mọi người phải học Pháp, học Pháp, học Pháp, học Pháp thật nhiều vào…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Sư phụ nhắc lại bốn lần liền từ “học Pháp”, tôi mới biết mình trước đây căn bản chưa thực sự ngộ ra hàm nghĩa chân chính của việc học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Nói rõ hơn nữa, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang thay đổi, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang đề cao.” (“Hòa tan trong Pháp” Tinh tấn yếu chỉ)

Bởi vì tôi không nhìn thấy được những thay đổi ở bản thân nên hễ quan niệm người thường khởi lên, tôi liền quên lời Sư phụ rằng học Pháp thì không được chọn mà học, bởi vậy khi học Pháp, tôi cũng thường không đạt được trạng thái nên có. Đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu cản trở việc học Pháp đắc Pháp do rất nhiều quan niệm biến dị hiện hữu gây ra, cũng làm giảm rất nhiều ý nghĩa chân chính của việc học Pháp. Cảm tạ Sư phụ đã cho con minh bạch tầng Pháp lý này.

Bao nhiêu năm nay, năm nào tôi cũng xem biểu diễn Shen Yun. Nhưng năm nay xem xong, tôi mới biết trước đây tôi xem Shen Yun chỉ là kiểu thích về cảm thụ và thị giác, như trạng thái của người thường đi xem buổi biểu diễn sôi động thôi. Năm nay, tôi xem Shen Yun lại có sự khác biệt lớn, tôi xem bằng cả nội tâm và hiểu rằng đây là đang triển hiện văn hóa truyền thống, từ phục sức đến động tác, cốt truyện, và lối kể chuyện. Tôi cảm nhận được sự biến dị và thói xấu của con người hiện đại. Khi xem tiết mục Nho sinh, tôi thấy con người thời cổ được Thần dẫn dắt, còn con người hiện đại là bị ma quỷ dẫn dắt; trong tâm tôi chợt trào dâng một niềm thương cảm. Tôi còn ngộ ra rằng những sự tình về trung – gian, thiện – ác được diễn dịch trong lịch sử đều là vì hôm nay.

Con xin cảm tạ Sư phụ, cũng xin cảm ơn đồng tu, vì nhờ bài chia sẻ đó, tôi mới dụng tâm thành ý, có cách nghĩ đúng đắn khi xem Shen Yun, và hẳn là còn có nhân tố khác khiến tôi lĩnh ngộ được rất nhiều khi xem Shen Yun năm nay.

Một chút nhận thức ở tầng thứ sở tại. Có gì không đúng, rất mong được chỉ ra và chỉnh sửa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/13/474051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/12/216554.html

Đăng ngày 09-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share