Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2012] Bác tôi năm nay 52 tuổi. Khi còn trẻ, ông là một trưởng nhóm kinh doanh trong nhà máy của ông và cũng là một nhân viên chủ chốt. Lúc đó ông rất bận rộn trong công việc. Ông cần phải thường xuyên ra ngoài để làm ăn, và ông thường không ngủ, hút thuốc, và có nhiều tật xấu khác. Kết quả là cuống họng của ông bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Khi tình hình trở nên tệ hơn, ông thậm chí không thể ăn, và rất khó nuốt. Ông đã gặp vô số bác sỹ giỏi, nhưng họ đều nói rằng tình trạng này không thể chữa lành. Họ nói rằng các triệu chứng chỉ có thể được kiểm soát và ông cần phải dùng thảo mộc trong suốt phần đời còn lại.

Hơn 30 năm qua, bác tôi phải chịu đựng tình trạng này, và ông còn bị khó thở. Mỗi ngày ông đều cảm thấy rằng thà chết còn hơn sống. Ông sống trong đau đớn và cảm thấy cuộc sống của mình là vô nghĩa. Thậm chí ông đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử. Tuy nhiên vì yêu vợ và con gái nên ông không muốn bỏ họ ra đi. Một đêm vào tháng 10 năm 2011, đột nhiên ông cảm thấy cổ họng nóng như là bị lửa đốt. Cơn đau rất khó chịu và ông thở rất khó. Ông không thể nuốt và nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Gia đình trông thấy điều này và cố gắng giúp ông. Họ đưa ông nước lạnh để làm dịu cơn đau, và thảo mộc để làm giảm các triệu chứng.

Thời điểm này tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Khi thấy tình trạng của bác mình, tôi bảo ông: “Con sẽ đưa cho bác một cuốn sách. Một khi đọc sách, bác sẽ ổn thôi.” Tôi đã đưa cho ông cuốn sách của Sư phụ Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân.

Nhìn thấy biểu tượng Pháp Luân màu vàng trên trang bìa, bác tôi đột nhiên cảm thấy mình đã thay đổi thành một người khác. Một phút trước, ông cảm thấy như sắp chết, nhưng bây giờ hai mắt ông sáng ngời niềm vui, và một biểu hiện an hòa xuất hiện trên mặt ông. Ông nói: “Bác cảm thấy ổn rồi!”

Sau đó, mọi thứ đã thay đổi. Bác tôi quý cuốn sách của Sư phụ nhiều đến nỗi ông không thể đặt Nó xuống dù chỉ một phút. Mỗi sáng khi thức dậy, việc đầu tiên ông làm là đọc sách của Sư phụ. Mỗi khi gặp tôi, ông nói: “Sư phụ là người vĩ đại nhất và quyền uy nhất trong vũ trụ. Bác đã đắc Pháp và bác biết rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu bác. Nghe theo lời Sư phụ là việc đúng đắn nhất và có thể đưa chúng ta trở về với bản chất thật sự của mình. Chỉ có đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài thì bác sẽ có cuộc sống mới.” Mỗi khi bác tôi nói xong điều này, đột nhiên ông cảm thấy rất nhẹ và toàn thân ông rất thoải mái và yên hòa.

Hai tháng sau, bác tôi có một giấc ngủ rất ngon. Bác có một giấc mơ rằng Sư phụ mỉm cười với mình. Sáng hôm sau, bác tôi phát hiện rằng bệnh nhiễm trùng cuống họng đeo bám ông suốt 30 năm đã hoàn toàn biến mất. Tôi đã đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra và ở đó cho biết rằng cổ họng của ông đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Tất cả các bác sĩ, họ hàng, và bạn bè mà biết tình trạng của ông đều nói rằng đây là một phép màu. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho ông một cuộc sống thứ hai.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/8/姨父三十年的咽喉炎彻底痊愈-255306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/25/132883.html#.T5v6R3nlY5d

Đăng ngày 7-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share