[MINH HUỆ 16-01-2012] Ngày 02 tháng 05 năm 2006 tôi đã đâm vào một xe tải trên đường Nhượng Thái, Đại Khánh vào khoảng 4 giờ chiều khi đang lái một chiếc xe mô tô. Tôi có một hành khách ở phía sau xe. Tôi bị bất tỉnh ngay tại chỗ.

Tôi được đưa đến Bệnh viện Long Nam ở Đại Khánh. Tôi bị chấn thương ở bụng, rách ruột non, tổn thương màng treo ruột non, tăng nhanh viêm màng bụng, sốc gây xuất huyết, tổn thương tuyến tụy, vỡ mạch bạch huyết màng treo ruột, tổn thương ngực, nhiều xương sườn bị gãy, dịch vào bên trong hai khoang ngực, và bị thương ở hai phổi. Bác sĩ nói với vợ tôi rằng tôi chỉ có 20%-30% cơ hội sống sót, cô ấy nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất và ông ấy sẽ làm hết sức để cứu tôi.

Trong thời gian đó dường như có hai con quỷ đưa tôi đến một cung điện ở âm phủ. Diêm Vương lấy cuốn sổ sinh tử ra nhưng không thể tìm thấy tên tôi ở trong đó. Hai con quỷ nói chuyện và ra dấu với ông ấy, và không để cho tôi đi. Diêm Vương chỉ vào một thứ gì đó trên người tôi. Tôi nhìn xuống và thấy tấm bùa (1) mà vợ tôi đã đưa cho tôi.

Vợ tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đã giúp tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên quan. Vào lúc này, tôi thấy một đốm sáng ở đằng xa và đang tiến gần đến tôi. Khi đốm sáng ở trước mặt tôi, tôi thấy đó là một vị đại Phật đang ngồi trên một tòa sen lớn. Vị Phật vỗ nhẹ lên đầu tôi và biến mất. Sau đó tôi tỉnh dậy.

Tôi đã ở trong bệnh viện một tháng. Vết mổ dài bảy inch do phẫu thuật ruột chưa lành. Tôi đã yêu cầu được xuất viện vì biết rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Tôi nói với vợ rằng tôi muốn tu luyện Đại Pháp. Khoảng một tháng sau, vết mổ của tôi đã lành lại.

Bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi muốn nói với mọi người trên thế giới rằng sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp là có thật. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp cao tầng chân chính. Xin hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và rằng thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ giúp bạn an toàn.

Ghi chú: (1) Tấm bùa: Ở Trung Quốc, các học viên đôi lúc giảng chân tướng cho mọi người bằng cách tặng họ một vật nhỏ để đeo hoặc mang bên mình, trên đó ghi một vài từ để nhắc nhở họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/16/大难不死得师护-我走上了修炼路-251886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/20/132292.html#.T23UsHnlY5c

Đăng ngày 4-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share