Bài của bà Hồng, Nguyên Tân chỉnh lý

[MINH HUỆ 06-04-2012] Bà Hồng 54 tuổi sống ở tỉnh Liêu Ninh. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Từ những gì xảy ra đối với bà, chúng ta có thể thấy rằng Pháp Luân Công là tốt và chúng ta thật may mắn khi được tập Đại Pháp.

Bà Hồng bị mắc chứng suy nhược thần kinh trong nhiều năm và bị viêm ruột thừa vào tháng 07 năm 1996. Vào cuối năm 1996, trong cơ thể bà xuất hiện một vài khối u. Năm 1997, bà bị chẩn đoán ung thư vú cấp và bà cảm thấy thân thể rất khó chịu. Cả Tây y và Trung y đều không thể giúp được bà.

Một trong những người hàng xóm lớn tuổi đã đề nghị bà Hồng tập Pháp Luân Công. Ông ấy kể rằng ông từng bị ung thư bao tử và nó đã biến mất sau khi tập Pháp Luân Công, và rằng con người tu luyện Pháp Luân Công để trở thành Phật hay Đạo. Khi nghe điều này, bà cảm thấy rất hay vì bà từng nghe nhiều câu chuyện về các vị Phật khi còn nhỏ. Ngoài ra, sau khi thấy sức khỏe của ông ấy tốt như thế nào, bà đã quyết định tập Pháp Luân Công. Từ đó bà thực hành tu luyện và bệnh ung thư vú quả thực biến mất.

Pháp Luân Công đã cứu mạng bà Hồng, và cũng cứu mạng anh trai bà là ông Thần. Tuy nhiên ông Thần sau đó đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giết hại.

Ông Thần lớn hơn bà Hồng 7 tuổi và là một nông dân. Năm 1995, ông bị thoát vị và sau khi phẫu thuật, ông mắc nhiều bệnh khác nhau, như dính ruột, thận ứ nước, teo thận và urê-huyết. Bác sĩ đã nói gia đình chuẩn bị hậu sự cho ông vì bệnh viện không còn cách nào để cứu ông.

Năm 1998, bà Hồng bảo ông tập Pháp Luân Công. Vì ông không tin vào những lời của bà, nên bà nói: “Nội tạng của anh rất xấu. Anh có nghĩ rằng em lừa gạt anh không? Hãy tập và đọc các sách của Pháp Luân Công.”

Sau đó bà Hồng dạy ông Thần các bài tập và ông đọc sách của Pháp Luân Công. Ngoài ra, bà nói rằng chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu mạng ông. Ông Thần rất nghiêm túc tập luyện, và không lâu sau đó một phép lạ đã xảy ra. Mỗi khi ông tập thì bụng ông phát ra một âm thanh. Ông nói rằng bụng ông từng rất lạnh. Bây giờ nó phát ra âm thanh và cảm thấy rất ấm áp. Một đêm, khi đang ngủ, ông thấy một người dùng một con dao và làm gì đó giống như là phẫu thuật dạ dày của ông. Khi tỉnh dậy, toàn bộ thân thể ông đã thay đổi.

Sau một tuần, mọi đau đớn trên thân thể ông đã biến mất. Gia đình ông không thể tin rằng ông đã trở nên khỏe mạnh. Chị của bà Hồng bị bệnh cứng vai kinh niên, vì thế bà cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Sau khi chứng kiến một người đang hấp hối đã được cải thiện sức khỏe rất nhiều và có thể làm công việc đồng án, nhiều người trong vùng của họ đã hỏi điều đó xảy ra như thế nào. Bằng cách này, nhiều người đã đến học Pháp Luân Công. Sau đó, các học viên tập công vào buổi sáng sớm, làm việc đồng án trong ngày và học Pháp vào ban đêm. Mọi người rất hạnh phúc, vì Đại Pháp đã mang đến ánh sáng cho ngôi làng nhỏ này.

Từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công, vì nhà ông Thần là nơi các học viên đến mỗi ngày để tập công nên công an nghĩ rằng ông Thần là người lãnh đạo. Họ tìm thấy ông và đe dọa ông. Họ buộc ông giao nộp sách Pháp Luân Công và không cho phép ông tập. Sau đó, ông Thần bí mật học Pháp tại nhà. Tuy nhiên, người ở đồn công an thường xuyên sách nhiễu ông. Cuối cùng, ông không dám đọc sách nữa.

Vì ông Thần không còn đọc sách nữa, những bệnh cũ của ông đã tái phát trở lại. Được khuyến khích bởi người chị, ông lại bắt đầu tập Pháp Luân Công và đã hồi phục. Nhưng người ở đồn công an lại sách nhiễu và hăm dọa ông. Ông Thần rất sợ khi đề cập đến Pháp Luân Công và nói rằng ông rất sợ bị đưa vào tù. Các bệnh của ông đã quay trở lại và ông bắt đầu dùng thuốc.

Tám tháng sau, ông được đưa đến bệnh viện và qua đời vào 13 ngày sau. Việc này xảy ra vào tháng 12 năm 2000. Khi lần đầu tiên bệnh viện cho biết ông sắp chết, ông đã sống thêm được ba năm nữa. Pháp Luân Công đã cứu ông, nhưng ĐCSTQ đã lấy đi mạng sống của ông.

Nhiều người lớn tuổi trong làng đã từng tập Pháp Luân Công với ông Thần. Sau khi cuộc đàn áp xảy ra, họ không dám tập nữa, và một số người cũng qua đời sau cái chết của ông Thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/6/法轮功救人-中共害人-255241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/16/132732.html#.T5PNOnnlY5d

Đăng ngày 27-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share