[MINH HUỆ 5-11-2011] Tôi là một phụ nữ trung niên đã đắc Pháp trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999. Tôi từng bị giam ba năm trong một trại lao động cưỡng bức. Sau khi được thả, chồng tôi đã gây ra nhiều phiền phức về tài chính đối với tôi. Ngoài ra, ông ấy cũng giám sát tôi mỗi ngày và không cho tôi tập các bài công pháp của Pháp Luân Công hay gặp những học viên khác. Tôi đã bị chểnh mảng trong tu luyện và lãng phí đi nhiều năm.

Tháng 04 năm nay, tôi bị sốt cao và đờm có màu vàng. Ngày 07 tháng 04 tôi đến một bệnh viện để kiểm tra và bị chẩn đoán bệnh bạch cầu. Ngày 11 tháng 04 tôi nhập viện. Sau hai lần hóa trị, toàn bộ tóc của tôi đều rụng và thân thể rất yếu. Tôi đã nói với các bệnh nhân trong bệnh viện sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Một trong số họ nói: “Học viên Pháp Luân Công không bị bệnh, nhưng sao bà lại ở trong bệnh viện?” Tôi hiểu rằng Sư phụ đang điểm hóa mình. Ngày 28 tháng 07, gia đình tôi giúp tôi xuất viện. Tôi đã tiêu tốn hơn 160.000 nhân dân tệ cho chi phí y tế.

Sau khi trở về nhà, tôi nói với chồng rằng bệnh của tôi không thể cứu chữa nữa. Tôi không muốn dùng thuốc mà chỉ muốn tập Pháp Luân Công. Chồng tôi nói: “Hãy làm bất cứ điều gì bà muốn. Tôi không thể ràng buộc bà nữa.” Chồng tôi từng là một lính canh nhà tù và bị đầu độc nặng bởi tà Đảng. Vì nghe theo những lời tuyên truyền xấu, ông ấy đã hủy và đốt một số sách Đại Pháp. Ngoài ra, ông còn đánh đập các học viên. Sau đó, khi trở về nhà, ông ấy luôn phàn nàn rằng tay ông bị đau. Tuy nhiên, lần này, chồng tôi không còn quấy nhiễu tôi nữa và bắt đầu làm tất cả công việc nhà. Tôi hiểu rằng ông ấy đang sợ tôi sẽ chết.

Vào cuối tháng 07, sau khi xuất viện trở về nhà, tôi đã dùng tất cả thời gian của mình để học Pháp và tập công.

Hóa trị không những khiến tóc của tôi rụng hết mà còn làm thân thể tôi rất yếu, đồng thời đầu tôi cũng bị sưng lên. Ngày 17 tháng 10 tôi gặp một đồng tu và bộ dạng của tôi khiến cô ấy bị sốc. Sau khi hiểu những gì đang xảy ra, cô ấy đã đưa tôi đến nhà một người học viên khác để học Pháp. Ngay khi bước ra khỏi nhà mình, tôi cảm thấy rất mạnh mẽ.

Sau một tuần, khuôn mặt tôi trở nên hồng hào. Con trai tôi nói: “Mặt mẹ đỏ như một trái táo.” Nhiều ngày sau, đầu tôi trở lại bình thường và tóc bắt đầu mọc trở lại.

Một tuần sau, tôi đến nhà người học viên để học Pháp và đã khiến họ bị sốc lần nữa. Lần này, họ ngạc nhiên rằng tôi trông rất khỏe mạnh. Họ khuyến khích tôi chia sẻ trải nghiệm của bản thân với những người khác để chứng minh sự phi thường của Đại Pháp. Vì thế tôi đã nhờ một đồng tu viết lại trải nghiệm của tôi để nhiều người hơn nữa biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ không bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền xấu xa của chế độ nữa.

Sau khi chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của tôi, chồng tôi đã vui mừng khôn xiết và thay đổi thái độ đối với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/5/丈夫看到发生的奇迹后心服了-248734.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/23/130289.html
Đăng ngày 9-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share